Đưa con 500 nghìn đồng, nữ diễn viên "Hướng dương ngược nắng" bất ngờ khi biết được tin nhắn con gửi trợ lý
Nữ diễn viên cho biết, con trai bước vào tuổi dậy thì – giai đoạn đầy nhạy cảm và khó nắm bắt.
Lương Thu Trang nhanh chóng ghi dấu ấn qua các phim "Những cô gái trong thành phố", "Hướng dương ngược nắng", "Đấu trí", "Mặt nạ gương", "Trạm cứu hộ trái tim". Cô sinh năm 1990, hoạt động ở Nhà hát Tuổi trẻ, là diễn viên kịch trước khi lấn sân truyền hình.
Nữ diễn viên kết hôn sớm và ly hôn ở tuổi 24. Dù vậy, cô cởi mở chia sẻ về cuộc sống cùng con trai, vẫn tích cực khi nhắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Nói về nguyên nhân ly hôn, nữ diễn viên từng chia sẻ: ''Mặc dù là một người yêu say đắm song khi bước vào cuộc sống hôn nhân, mình thấy bản thân chưa đủ bao dung, hoàn hảo để dung hòa và thay đổi vì người mình yêu thương. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ".
Lương Thu Trang hiện có cuộc sống đủ đầy, bên con trai khôi ngô, lanh lợi, được khen đẹp giống mẹ.

"Đau đầu" vì con đến tuổi dậy thì
Trong chia sẻ mới đây, nữ diễn viên cho biết, con trai bước vào tuổi dậy thì – giai đoạn đầy nhạy cảm và khó nắm bắt. Điều khó khăn nhất chính là việc kết nối với con và thường xuyên bất đồng quan điểm, mở lòng nhưng con không chịu chia sẻ.
Đỉnh điểm là một lần căng thẳng gần đây – ngay đúng sinh nhật của cô. Cô mong muốn con thi vào lớp chọn để có môi trường học tập tốt hơn, nhưng con trai lại chọn một lớp bình thường, không muốn ai chú ý đến. Con kiên quyết bảo vệ quan điểm, thể hiện thái độ đến mức không nói chuyện, sinh nhật mẹ nhưng bé cũng không nhắn tin chúc mừng vì giận.Nữ diễn viên cho biết cô rất lo lắng vì 1-2 năm nữa con lên cấp 2, nên cô đã đọc nhiều sách tâm lý nuôi dạy con ở giai đoạn này. Dù vậy, cô rất hài lòng vì con hiểu chuyện, biết thương mẹ.
Thu Trang kể: "Có lần tôi đưa con đi làm cùng. Khi về, tôi cho con 500 nghìn để con có động lực và trách nhiệm với công việc. Ngày đó là 8/3, bé đã âm thầm nhắn tin cho trợ lý của tôi, nhờ cô ấy mua bó hoa tặng tôi. Bé biết tự làm những điều ý nghĩa khiến tôi rất vui. Tôi là người hướng nội, ít bạn bè và mong con sẽ là chỗ dựa tinh thần của mình".
Không cần những cử chỉ phô trương, không cần lời hoa mỹ, chỉ một hành động âm thầm cũng đủ khiến người mẹ xúc động. Bởi đó là khi đứa trẻ bắt đầu biết quan tâm, biết lặng lẽ suy nghĩ cho người khác. Ở lứa tuổi mà phần lớn trẻ dễ bị cuốn vào thế giới của riêng mình, thì việc con biết nghĩ đến mẹ, biết dành tặng món quà bất ngờ là dấu hiệu đẹp đẽ của sự trưởng thành.
Nhiều người khen Thu Trang dạy con khéo. Dù có những bất đồng bởi lần đầu làm mẹ đầy bỡ ngỡ, nhưng cách hành xử của con trai cho thấy bằng tình yêu kiên nhẫn, sự quan sát tinh tế và cách dạy con không áp đặt, Thu Trang đang nuôi dưỡng một cậu bé biết yêu thương theo cách rất riêng, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một đứa trẻ biết nghĩ đến cảm xúc của mẹ vào đúng ngày 8/3, chắc chắn sẽ lớn lên thành người con hiếu thảo.