Đưa cô gái bị tai nạn vào viện cấp cứu, lúc người nhà cô ấy đến, chân tay tôi run lẩy bẩy khi thấy người đàn ông đang vội vã đi vào

Huong Duong,
Chia sẻ

Em vội nấp vào một chỗ vì sợ bị phát hiện. Nhưng những gì anh ấy nói, em nghe rõ mồn một.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương.

Mấy ngày nay em chẳng còn tâm trí để làm việc gì. Vì chuyện gia đình, lại là vấn đề khó nói nên em chẳng biết chia sẻ cùng ai. Em hy vọng chị có thể cho em một lời khuyên giữa lúc rối ren này.

Vợ chồng em kết hôn được 4 năm rồi. Cuộc sống của bọn em ít mâu thuẫn. Chỉ có điều lấy nhau ngần ấy năm vẫn chưa có con chị ạ. Với người ngoài, em thường nói là mình vẫn đang trong thời gian kế hoạch. Nhưng thực tình thì vợ chồng em đã làm đủ mọi cách mà vẫn chậm trễ chuyện con cái.

Thời gian trước, chồng em còn động viên vợ và nói thời giờ y học phát triển. Anh không đặt nặng vấn đề có con sớm. Nhưng nói thì dễ chị ạ. Dạo gần đây, em thấy chồng mình khác lắm. Anh thường xuyên đi công tác. Cũng không quan tâm vợ như trước. Là một người vợ, em nhận ra chồng mình đang có vấn đề. Nhưng tìm mãi vẫn không có bằng chứng cho việc chồng ngoại tình.

Đưa cô gái bị tai nạn vào viện cấp cứu, lúc người nhà cô ấy đến, chân tay em run lẩy bẩy khi thấy người đàn ông đang vội vã đi vào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cho đến hôm ấy, khi em và bạn đang trên đường trở về nhà sau khi làm tăng ca thì thấy một cô gái nằm trên đường. Chiếc xe máy bên cạnh đã không còn nguyên vẹn. Trời tối, đường lại vắng, thấy bọn em dừng xe, cô ấy van xin em đưa đi bệnh viện.

Động lòng trắc ẩn, em gọi xe cấp cứu rồi theo xe đến viện. Còn bạn em sợ liên lụy nên một mình ra về. Trên xe, cô ấy đưa điện thoại nhờ y tá gọi chồng đến, vì thế em không biết người ấy là ai.

Sau khi vào viện, cô gái kia được đưa vào phòng cấp cứu. Chừng 10 phút sau, em thấy người nhà cô ấy đến. Nhưng chân tay em run lẩy bẩy khi người đàn ông liên tục hỏi vợ đâu. Và người đó lại chính là chồng em chị ạ.

Thấy chồng, em vội giấu mặt đi. Dù vậy thì việc anh nhận là chồng của cô gái kia vẫn được em nghe rõ mồn một. Hôm ấy cả đêm chồng em không về, anh bảo phải đi công tác. Đến giờ này đã là hai ngày, chồng em vẫn biệt tích như vậy. Chị ơi, em không biết phải làm gì trong trường hợp này. Mấy hôm nữa chồng về, em có nên hỏi rõ không ạ? (thuytien.32...@gmail.com)

Đưa cô gái bị tai nạn vào viện cấp cứu, lúc người nhà cô ấy đến, chân tay em run lẩy bẩy khi thấy người đàn ông đang vội vã đi vào - Ảnh 3.

Chào em.

Qua những dòng chia sẻ của em, Hướng Dương hiểu được nỗi khổ tâm mà em đang chịu đựng. Nhưng Hướng Dương hy vọng em có thể rạch ròi mọi chuyên. Việc vợ chồng em khó có con hoàn toàn khác với chuyện chồng em đã ngoại tình nếu chuyện đó xảy ra.

Đầu tiên, em nên làm rõ việc chồng mình có người khác bên ngoài. Hãy tìm hiểu kỹ về người phụ nữ đó và mối quan hệ của cô ấy với chồng em. Vì khi sự việc chưa sáng tỏ, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán.

Trong trường hợp em đã có trong tay những chứng cứ ngoại tình của chồng, em nên chuẩn bị tâm lý và nói rõ ràng với chồng để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, dù nguyên nhân mà chồng em nói là gì, em cũng không nên trách cứ bản thân vì đơn giản người ngoại tình đã là sai trái. Hướng Dương hy vọng em và chồng có sự hiểu lầm trong chuyện này và chúc gia đình em sớm giải tỏa được khúc mắc trên.

Hướng Dương.

Chia sẻ