Dù yêu nhau 2 năm nhưng cưới xong 2 tuần, người vợ vội vàng đệ đơn ly hôn chồng chỉ vì một lý do chẳng ai ngờ

Đinh Hương,
Chia sẻ

Đôi lúc chúng ta chỉ có thể phát hiện ra con người thật của đối phương khi về sống chung một nhà. Thật may mắn là người phụ nữ này đã tỉnh táo sớm quyết định giải thoát bản thân.

Một người phụ nữ Ai Cập tên Samar M, 28 tuổi, đã đệ đơn xin ly hôn với chồng mình, anh Mohammad S, chỉ vỏn vẹn sau 2 tuần về chung một nhà. Lý do được Samar đưa ra chính là vì sau vài tuần sống chung, Mohammad chẳng khác gì một bà nội trợ thứ thiệt và điều này khiến cho cô cảm thấy ngán ngẩm không thể chịu đựng nổi.

Dù yêu nhau 2 năm nhưng cưới xong 2 tuần, người vợ vội vàng đệ đơn ly hôn chồng chỉ vì một lý do chẳng ai ngờ - Ảnh 1.

Được biết người đàn ông 31 tuổi hiện đang là chủ của một cửa hiệu thời trang với nhiều nhân viên và công việc làm ăn cũng khá thuận lợi. Cũng chính vì thế, Mohammad có dư dả khá nhiều thời gian để ở nhà quán xuyến hết tất cả công việc nội trợ từ bếp núc đến việc lau dọn, sắp xếp trong gia đình. 

Những tưởng đây chính là người đàn ông trong mơ của tất cả phụ nữ trên trái đất này nhưng Samar lại không cảm thấy như vậy. Cô cho biết bản thân cảm thấy vô cùng ngột ngạt và không thể chịu được việc chồng mình dành phần lớn thời gian trong ngày để quét dọn nhà cửa và đặc biệt là anh còn nhất định không cho vợ động đến một ngón tay. 

Đến khi Samar ấm ức quá nói thẳng với chồng thì được hồi đáp lại với một thái độ sắt đá, rằng cô sống trong nhà của anh thì phải tuân theo luật lệ mà anh đưa ra.

Dù yêu nhau 2 năm nhưng cưới xong 2 tuần, người vợ vội vàng đệ đơn ly hôn chồng chỉ vì một lý do chẳng ai ngờ - Ảnh 2.

Chia sẻ với trang tin tức Masrawy của Ai Cập, Samar cho hay: “Chúng tôi chỉ vừa kết hôn được 2 tuần. Tôi đã yêu anh ấy cả hai năm trời nhưng cho đến giờ tôi mới nhận thấy mình không thể chịu nổi cảnh sống cùng anh ấy và không chấp nhận được những việc anh ấy làm”.

“Chồng tôi đúng là một bà nội trợ thật sự. Anh ấy không cho tôi làm bất cứ chuyện gì trong nhà. Tất tần tật mọi chuyện từ nấu nướng, dọn dẹp, đến các chuyện lặt vặt trong nhà tôi đều không được đụng tay vào. Anh ấy nắm toàn quyền quyết định, tôi không được ý kiến, thậm chí cả việc đặt chiếc tivi ở chỗ nào”.

“Mặc dù có cửa hàng bán quần áo nhưng anh ấy đã thuê người làm thay mọi việc để còn thời gian rảnh rỗi ở nhà trong khi tôi thì chỉ có quyền ngồi và nhìn vậy thôi”.

Bất ngờ hơn nữa là khi Samar ấm ức đem chuyện kể lại với mẹ chồng, bà đã tỏ thái độ vô cùng kinh ngạc nói rằng lúc còn ở chung với gia đình, Mohammad chưa từng làm bất cứ việc nhà nào cả.

Dù yêu nhau 2 năm nhưng cưới xong 2 tuần, người vợ vội vàng đệ đơn ly hôn chồng chỉ vì một lý do chẳng ai ngờ - Ảnh 3.

“Tôi ghét cuộc sống khi ở cùng anh ấy. Chỉ mới cưới nhau có 2 tuần thôi nhưng tôi cảm thấy anh ta mới chính là người phụ nữ trong nhà. Cả ngày anh ta nấu nướng rồi giặt giũ vì chỉ mình anh ấy biết phân loại quần áo. Sau đó anh ấy sẽ ủi đồ, lau nhà rồi xếp thực phẩm trong tủ lạnh”, Samar chia sẻ. “Công việc của tôi là cứ ngồi nhìn anh ấy di chuyển đồ từ bên này xếp sang bên kia lòng vòng trong nhà mỗi ngày. Vẻ mặt của anh ấy vô cùng hạnh phúc khi làm những điều đó!”.

Samar đã trình đơn xin ly hôn lên tòa án gia đình tại New Cairo và nói: “Chồng tôi không cho tôi được sự tự do trong chính ngôi nhà của mình. Tôi thấy mình chẳng khác gì khách trọ ở đó vậy”.

Samar dự định sẽ thực hiện việc ly hôn bằng thủ tục khula, trong đó quy định phụ nữ đạo Hồi có thể ly hôn với chồng bằng cách trả lại sính lễ mà cô ta đã nhận khi kết hôn. Vụ việc đang chờ được giải quyết trước tòa.

(Nguồn: odditycentral)

Chia sẻ