Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 11 của "Giọng hát Việt nhí 2017", HLV Hương Tràm đã khiến cho 3 HLV còn lại và khán giả có tràng cười sảng khoái vì cô cứ liên tục nhầm lẫn tên bài hát của thí sinh.

Tập 11 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng vào tối 28/10 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sôi động và hấp dẫn từ các thí sinh nhí. Ngồi trên ghế nóng vẫn là bộ 4 HLV quyền lực gồm: Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn, Hương TràmTiên Cookie.

Trong đêm thi loại trực tiếp thứ 3, 15 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục mang đến những tiết mục xuất sắc để thu hút sự chú ý và các lượt bình chọn của khán giả. Mỗi đội sẽ có 2 chiếc vé an toàn dành cho 2 thí sinh có tỷ lệ bình chọn cao nhất. HLV của đội đó sẽ buộc phải chọn ra 2 thí sinh tiềm năng nhất trong số 3 thí sinh còn lại và người không được chọn sẽ phải dừng chân tại Giọng hát Việt nhí 2017.

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 1.

Bộ 4 HLV quyền lực: Vũ Cát Tường, Hương Tràm & Tiên Cookie, Soobin Hoàng Sơn.

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 2.

Khi nhận xét về phần trình diễn của cậu bé Hữu Lâm đội Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm có nhắc lại bài hát mà Lâm trình diễn ở vòng loại trước. Tuần trước, Hữu Lâm hát bài "Power of love" của nữ diva Celine Dion. Thế nhưng Hương Tràm cứ liên tục nói Hữu Lâm hát bài "To love you more". Dù đã được Soobin và Tiên Cookie nhắc nhở nhưng ngay sau đó Hương Tràm lại nói Hữu Lâm hát bài "To love you more". Việc cô liên tục nói sai tên bài hát nhiều lần khiến khán giả và 3 giám khảo còn lại cười ngất. Bản thân Hương Tràm cũng bó tay với sai lầm của chính mình.

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 3.

Mở đầu cho đêm thi loại trực tiếp thứ 3 là tiết mục của cậu bé cá tính Quốc Thái đến từ đội của HLV Soobin Hoàng Sơn. Sau sự thành công của ca khúc tiếng Hàn ở vòng loại trực tiếp đầu tiên, Quốc Thái tiếp tục tỏa sáng với một ca khúc tiếng Anh khác là "I don't want to miss a thing". Với giai điệu du dương, dễ đi vào lòng người, Quốc Thái đã chiếm trọn trái tim của khán giả "Giọng hát Việt nhí". Dù bản thân Quốc Thái không hài lòng với biểu hiện của mình hôm nay nhưng các HLV vẫn dành những lời động viên tích cực và lời khen cho cậu bé.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Quốc Thái chinh phục trái tim khán giả với ca khúc "I don't want to miss a thing"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 5.

Thí sinh tiếp theo đến từ đội của HLV Vũ Cát Tường. Cô bé gốc Hà Tĩnh với chất giọng miền Trung đặc trưng Thu Hà vẫn trung thành với thể loại dân ca. Chọn ca khúc "Điều không thể mất", Thu Hà đã thể hiện được những điểm mạnh của mình qua bài hát này. Cô bé luôn khiến người nghe không thể rời mắt khi đứng trên sân khấu bởi ngoài giọng hát hay thì Thu Hà còn có ngoại hình xinh đẹp.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Thu Hà nhẹ nhàng với ca khúc dân ca "Điều không thể mất"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 7.

Tiếp nối đêm thi là tiết mục đến từ đội của bộ đôi HLV Hương Tràm - Tiên Cookie. "Công chúa bé" Hồng Thư tiếp tục chiếm trọn trái tim khán giả với ca khúc "Bánh trôi nước". So với màn trình diễn "Niềm vui của em" ở vòng trước, Hồng Thư đã có những tiến bộ vượt bậc và có phần khá chững chạc. Hương Tràm cũng có lời khen ngợi dành cho cô bé và nói rằng: "Thể loại âm nhạc này sẽ là thể loại gắn liền với con trên con đường âm nhạc từ đây về sau. Chúc mừng con".

"Giọng hát Việt nhí 2017": Hồng Thư gây ấn tượng với liên khúc "Cây trúc xinh" và "Bánh trôi nước"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 9.

Tiết mục thứ 4 của đêm nay là của một cô công chúa xinh xắn với nụ cười tỏa nắng Gia Hân. HLV Soobin Hoàng Sơn đã chọn ca khúc "Cheap Thrills" của nữ ca sĩ Sia cho học trò của mình. Vẫn với phong cách diễn tự nhiên, Gia Hân khiến sân khấu bùng nổ. Với giai điệu nhịp nhàng và sôi động, ca khúc này như tiếp thêm cho Gia Hân sức mạnh để biến sân khấu "Giọng hát Việt nhí" thành sàn diễn của riêng em.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cô bé xinh xắn Gia Hân với ca khúc sôi động "Cheap thrills"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 11.

Một thí sinh khác đến từ đội HLV Vũ Cát Tường đó chính là cậu bé Hải Bình với ca khúc "Đôi chân trần". Ở vòng trước, Hải Bình đã nhận được đánh giá khá tốt từ phía các HLV và giành được cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Tuần này, Hải Bình quyết định thay đổi thể loại bằng ca khúc "Đôi chân trần". Phần giai điệu pha lẫn chút rock rất phù hợp với giọng hát và phong cách của Hải Bình.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Hải Bình đầy cá tính trong màn trình diễn "Đôi chân trần"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 13.

Một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của mùa giải năm nay là cô bé Thanh Ngân của đội HLV Hương Tràm - Tiên Cookie. Diện một chiếc đầm trắng đáng yêu, Thanh Ngân mang đến ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Khung cảnh sân khấu được dàn dựng công phu với làn khói mờ ảo càng góp phần khiến Thanh Ngân trông như một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Vẫn là giọng hát trong trẻo như thiên thần, cô bé với chiếc bụng đói Thanh Ngân đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và chứng minh được việc cô bé có mặt ở vòng thi này là hoàn toàn xứng đáng.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Bé khủng long" Thanh Ngân xinh xắn đáng yêu trong tiết mục "Gặp mẹ trong mơ"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 15.

Màn trình diễn tiếp theo đến từ thí sinh của đội HLV Vũ Cát Tường. Cô bé Thanh Thi tuần này mang đến ca khúc "Thu cạn" do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác. Ca khúc này từng được ca sĩ Trúc Nhân trình bày rất thành công. HLV Vũ Cát Tường đã chọn một bản phối theo hướng mới lạ dành riêng cho Thanh Thi. Cho đến vòng này, Thanh Thi vẫn giữ vững được phong độ của mình và tạo nên một phiên bản "Thu Cạn" mới mang đậm dấu ấn riêng của cô bé.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cô bé Thanh Thi mang đến làn gió mới cho ca khúc "Thu Cạn"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 17.

Tiết mục tiếp theo đến từ cậu bé với giọng hát được đánh giá là có tiềm năng trở thành Divo của đội HLV Soobin Hoàng Sơn - Hữu Lâm. Tuần này, Hữu Lâm tiếp tục mang đến một ca khúc tiếng Anh khác là "Stone cold" của nữ ca sĩ Demi Lovato. Với ca khúc này, Hữu Lâm dễ dàng khoe được giọng hát khỏe và dày của mình. Hữu Lâm thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu tiên cậu bé đứng trên sân khấu "Giọng hát Việt nhí" ở vòng giấu mặt.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Hữu Lâm khoe giọng hát khủng với ca khúc "Stone cold"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 19.

Với ca khúc "Mùa hoa trở lại", cô bé Minh Thư đến từ đội HLV Hương Tràm - Tiên Cookie đã khiến khán giả chìm đắm vào giai điệu dịu êm và nhẹ nhàng của bài hát. HLV Vũ Cát Tường đã dành lời khen cho cô bé bởi ở những câu hát đầu Minh Thư xử lý quá xuất sắc. Dù đang ốm rất nặng nhưng Minh Thư vẫn hoàn thành rất tốt phần thi của mình.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Công chúa bé" Minh Thư đầy xúc cảm với ca khúc "Mùa hoa trở lại"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 21.

Tuần này, "soái ca nhí" Phi Long của đội HLV Soobin Hoàng Sơn mang đến ca khúc "Lột xác" được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Phần dàn dựng trong tiết mục hoàn toàn do chính bản thân Phi Long lên ý tưởng. Cũng chính vì vậy mà qua bài hát này, Phi Long đã thể hiện được hết cá tính của bản thân mình.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Soái ca nhí" Phi Long để lại dấu ấn riêng với ca khúc "Lột xác"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 23.

"Diva nhí" Như Ngọc của đội HLV Hương Tràm - Tiên Cookie đã khiến không khí "Giọng hát Việt nhí 2017" trầm lắng trở lại bằng ca khúc "Belive" của ca sĩ Cher. Với những phần luyến láy cần nhiều kỹ thuật, Như Ngọc được HLV Soobin ví như một viên ngọc vừa quý lại vừa hiếm. Hầu như không có thể loại nào có thể làm khó được cô bé "Diva nhí" này.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Diva nhí" Như Ngọc gây bão với ca khúc "Believe"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 25.

Chàng "hoàng tử dân ca" với đôi mắt trầm buồn Tâm Hào của team Tràm - Tiên mang đến ca khúc giàu cảm xúc "Nhớ cha". Tâm Hào là một trong những thí sinh nhí có khả năng đưa cảm xúc vào bài hát rất tốt. Tuy nhiên cậu bé lại đang bước vào giai đoạn vỡ giọng nên việc chọn được bài hát phù hợp với chất giọng hiện tại của cậu bé cũng là một vấn đề khá đau đầu. Tuy nhiên Tâm Hào vẫn khiến khán giả thổn thức với tiết mục hôm nay.

"Giọng hát Việt nhí 2017": "Hoàng tử dân ca" Tâm Hào mang đến ca khúc đầy xúc cảm "Nỗi nhớ cha"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 27.

Phần trình diễn tiếp theo đến từ cô bé Hoài Ngọc, cô bé cũng là thí sinh cuối cùng của đội HLV Soobin Hoàng Sơn. So với màn trình diễn đầy ma mị của cô bé tuần trước, tuần này Hoài Ngọc cho khán giả và các HLV thấy được một hình tượng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Với ca khúc "Vẽ", Hoài Ngọc hoàn toàn phô diễn được chất giọng cao, khỏe và trong trẻo của mình.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cô bé Hoài Ngọc chinh phục trái tim khán giả với ca khúc "Vẽ"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 29.

Một cậu bé ghi lại ấn tượng trong lòng khán giả qua những tiết mục dân ca đương đại như chèo, xẩm... Không ai khác đó chính là Đình Tâm đến từ đội HLV Vũ Cát Tường. Tuần này, cậu bé mang đến ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân". Vẫn với phong cách trình diễn mang đậm chất dân gian đương đại, Đình Tâm tạo cho người nghe cảm giác như đang được vi vu cùng giọng hát của cậu bé trên đỉnh núi với xung quanh là mây mù bao phủ.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Cậu bé Đình Tâm gây ấn tượng với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân"

Dù đã được nhắc nhiều lần nhưng Hương Tràm vẫn gọi sai tên bài hát của thí sinh - Ảnh 31.

Tiết mục cuối cùng của đêm thi loại trực tiếp thứ 3 đến từ một cô bé lém lỉnh nhất đội HLV Vũ Cát Tường - Ngọc Ánh. Qua từng vòng thi, khán giả và các HLV đều nhận thấy rằng Ngọc Ánh đang dần trưởng thành cả về cá tính, cách ứng xử và phong cách âm nhạc. HLV Soobin Hoàng Sơn thừa nhận rằng anh thấy "sợ" cô bé này bởi Ngọc Ánh sở hữu một chất giọng quá khủng. Vũ Cát Tường gọi Ngọc Ánh là một ẩn số bí ẩn mà cô vẫn đang trên con đường mài giũa qua từng ngày.

"Giọng hát Việt nhí 2017": Ngọc Ánh khiến khán giả phát cuồng khi trình diễn ca khúc "Mama knows best"

Kết quả cuối cùng của đêm thi loại trực tiếp thứ 3 là 3 thí sinh nhí bao gồm Hải Bình, Minh Thư và Gia Hân sẽ chia tay với cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2017. 12 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm thi loại trực tiếp thứ 4. Đón xem tập 12 phát sóng vào lúc 21g00 ngày 4/11 trên kênh VTV3 để khám phá xem chiến binh nhí nào sẽ là top 3 của 3 đội.

Chia sẻ