"Dream High" và giấc mơ showbiz

Mika,
Chia sẻ

"Dream High" tái hiện chân thật về cái gọi là “nhà máy giấc mơ”, bao gồm sự vận hành và các qui luật của riêng nó.

Dàn sao từ lớn đến bé


Được sản xuất bởi Holym - một dự án liên kết do JYP Entertainment của Park Jin-young và công ty giải trí của Bae Yong-Joon lập ra, trong đó Bae là cổ đông chính. Nói cách khác, “Dream High” là sự kết hợp giữa hai “ông lớn” Park Jin-young và Bae Yong-joon. Park đóng vai trò là nhà sản xuất phần nhạc-và-nhảy cho series, Bae tham gia một vai phụ, xuất hiện trong 4 tập đầu và không nhận thù lao diễn xuất.

Ngoài “2 ông lớn” kể trên thì Dream High tập hợp khá đông đúc các “sao bé” đang làm mưa làm gió trong K-biz như Taec Yeon và Woo Young (2PM), Suzy (Miss A), Eun Jung (T-Ara), IU và Joo đảm nhận tuyến vai chính. Không chỉ thế, bộ phim còn có các khách mời đặc biệt: Kim Huyn Joong (BOF), ban nhạc nữ Nhật Bản AKB48 và hơn hết là sự có mặt của Kim Soo Hyun (Smile, Will it snow this christmas) trong vai nam chính của phim. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng dành đất cho các gương mặt trẻ để tạo không khí tươi mới cho phim.


Với chừng ấy những sao lớn sao bé như thế, chưa bàn tới việc nội dung thế nào thì "Dream High" đoán chắc sẽ có sẵn một lượng fan K-pop hùng hậu dán mắt trước màn hình vào tối thứ 2 và thứ 3, trên sóng KBS2 TV, bắt đầu từ 3/1/2011.

Giấc mơ showbiz không có hoa hồng!

"Dream High" tái hiện chân thật về cái gọi là “nhà máy giấc mơ”, bao gồm sự vận hành và các qui luật của riêng nó. Qua bộ phim, bạn sẽ hiểu rõ hơn về bộ máy lăng xê của các phù thủy giải trí xứ Hàn, cũng như những ước mơ tỏa sáng và nỗ lực không ngừng để đạt được ước mơ của những người trẻ tài năng và đầy tham vọng.


Điểm thú vị của "Dream High" nằm ở chỗ đây là một bộ phim ca nhạc đi sâu vào nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt và sôi động. Mở đầu bằng hồi tưởng của nhân vật Jung Ha Myung (do Bae Yong Joon đóng) hiện là Giám đốc trường trung học nghệ thuật Kirin, bộ phim như một bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng, đưa người xem ngược thời gian trở về với hành trình thực hiện ước mơ của 6 bạn trẻ xuất thân khác nhau, năng lực khác nhau và tính cách khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng được thỏa sức thể hiện đam mê dưới ánh đèn sân khấu, dưới hào quang của sự nổi tiếng.
 
Đó là cậu nông dân Sam Dong khờ khạo có giọng hát trời phú (Kim Soo Huyn), vũ công Jin Guk cá tính (Taec Yoen), cô gái Hye Mi mơ thành ngôi sao ca nhạc soprano (Suzy) và đối thủ của cô là Baek Hye (Eun Jung), anh chàng vũ công hải ngoại tài ba (Woo Young) và cô gái Pil Sook không xinh đẹp nhưng luôn nỗ lực không ngừng (IU). Tất cả họ như 6 mảnh ghép tưởng chừng không khớp nhau lại cùng nhau tập luyện và tỏa sáng ở một nơi mà con đường thành công không hề có hoa hồng.


Với những màn biểu diễn nghệ thuật hứa hẹn hoành tráng không thua kém bất kì liveshow lớn nào, sự đầu tư cẩn thận từ trang phục, âm nhạc đến sân khấu và sức hấp dẫn vốn có của những diễn viên đều có khả năng trình diễn “đỉnh”, “Dream High” có khả năng sẽ là bộ phim truyền hình bom tấn của điện ảnh Hàn, sẽ oanh tạc màn ảnh bất cứ quốc gia nào có dấu chân của làn sóng Hallyu. Chúng ta cùng chờ  ngày "Dream High" đổ bộ lên truyền hình.

Chia sẻ