Drama tình ái mùa Valentine: Bị cả nhà chồng sắp cưới đối xử tệ bạc, cô gái có màn xử lý gây “rúng động”
Đôi khi có những chuyện không thành là do ông trời muốn bảo vệ chúng ta.
![](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/15/2189ba7b-242a-4d8c-9bf8-e554d2f52cce-1739525359788985142333-1739592023411-17395920238491086695372.png)
Dịp Valentine không chỉ là lúc người ta chia sẻ tình yêu hạnh phúc mà còn để nhìn nhận lại đường tình duyên, rút ra những bài học chính mình. Thậm chí có tình huống mà khi nghiền ngẫm kỹ càng, bạn sẽ phải cảm thấy thật may mắn, thầm cảm ơn ông trời vì chuyện đôi lứa đã không thành.
Mới đây, xuất hiện một topic rất viral trên Zhihu (MXH Trung Quốc) về nội dung này: “Đám cưới đã chuẩn bị được một nửa, ảnh cưới đã chụp, khách sạn đã đặt, wedding planner cũng được book nhưng cuối cùng lại chia tay. Lý do có thể là gì?”.
Sau khi được đăng tải, câu hỏi gây tò mò này đã nhận được sự chú ý từ netizen, thu về gần 1 triệu lượt xem và hơn 3.000 câu trả lời. Trong đó, chia sẻ từ cô gái dưới đây đã gây ấn tượng mạnh:
“Tôi sống ở Mỹ, đi du học và đã tốt nghiệp đại học. Tôi có một người bạn trai cũng là du học sinh và yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi đã quyết định về chung một nhà, đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Bạn trai tôi có xuất thân khá khó khăn, nhờ nỗ lực rất nhiều nên có cơ hội phát triển trong học hành và công việc. Nhưng vì được sinh ra trong môi trường truyền thống, anh vẫn giữ nhiều tư tưởng và quan niệm cũ. (Trên MXH Trung Quốc, có một từ lóng gọi những chàng trai này, là “đàn ông phượng hoàng”).
![Drama tình ái mùa Valentine: Bị cả nhà chồng sắp cưới đối xử tệ bạc, cô gái có màn xử lý gây “rúng động”- Ảnh 1. Drama tình ái mùa Valentine: Bị cả nhà chồng sắp cưới đối xử tệ bạc, cô gái có màn xử lý gây “rúng động”- Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/15/2-1739525396598759104091-1739592025079-17395920251952028887287.jpg)
(Ảnh minh hoạ)
Nhà tôi ở thành phố và có điều kiện hơn. Khi con gái thông báo kết hôn, bố mẹ mua cho tôi 1 ngôi nhà ở Nam California (Mỹ), đứng tên tôi. Lúc vừa nhận nhà, bạn trai và mẹ anh đề nghị sẽ dọn về đây ở với lý do giúp đỡ chuẩn bị đám cưới. Mẹ anh còn đòi đưa nội thất cũ trong nhà của họ về ngôi nhà này, giúp chúng tôi đỡ tốn tiền. Tôi từ chối tất cả những chuyện này.
Lúc đó tôi có việc nên phải về nước 1 thời gian ngắn, giao chìa khoá cho bạn trai coi sóc căn nhà. Xong công việc, tôi trở lại Mỹ thì phát hiện nhà mình chất đầy đồ nội thất cũ từ nhà bạn trai. Toàn bộ thành viên trong gia đình bạn trai gồm mẹ, em trai và chị gái cũng dọn vào căn nhà đó. Mỗi người còn tự chọn cho mình một phòng ngủ và sắp xếp đâu ra đấy.
Nhìn cảnh tượng này, tôi vô cùng giận dữ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi nói với bạn trai rằng người thân của anh có 3 ngày để dọn ra khỏi căn nhà và đem hết những món đồ cũ đi, nếu không làm thì tôi sẽ quẳng hết.
Vừa nói xong, mẹ bạn trai liền nổi giận, lao đến tát tôi một cái. Bà nói rằng căn nhà là do người con trai xuất sắc của mình đã mua, tôi được ở đây đã rất may mắn rồi. Hoá ra chồng sắp cưới của tôi luôn nói với gia đình và bạn bè rằng đó là nhà anh ta tự mua.
Tôi vô cùng sửng sốt còn bạn trai đứng bên cạnh không nói gì, cúi gằm mặt xuống đất. Ban đầu tôi định đáp trả nhưng nghĩ lại thì anh ta có cả gia đình ở đó, nếu có gì bất trắc thì một mình tôi khó xoay xở. Nên tôi quay sang nói ngắn gọn: “Không kết hôn nữa, chúng ta chia tay” rồi bỏ đi, ra khỏi căn nhà của chính mình.
Bạn trai không níu giữ nhưng sau đó lại nhắn tin cho tôi. Anh nói rằng tính tình mẹ mình vốn nóng nảy, bảo tôi đừng để bụng và bỏ qua cho bà. Tôi nhắn tin lại rằng bố mẹ nuôi lớn đến chừng này còn không nỡ nặng lời với tôi và không phải để tôi nhẫn nhịn, khoan dung với người không đáng.
Sau đó tôi ngồi một mình trong xe và khóc đã đời. Khóc xong tôi báo cảnh sát. Tôi nói với họ rằng trong thời gian tôi vắng nhà, người khác đã đến chiếm dụng bất hợp pháp và “tác động vật lý” với tôi, bên má bị sưng đỏ là bằng chứng.
Ngay lập tức, gia đình bạn trai bị cảnh sát đưa đi. Anh ta gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn thoại nhưng đều được tôi chuyển thành chứng cớ để nhờ luật sư yêu cầu cơ quan chức năng bảo hộ.
Sau đó tôi đến ở nhờ nhà một người bạn. Trong thời gian này, tôi tìm dịch vụ vệ sinh vứt hết đồ đạc của gia đình chồng hụt, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và lắp camera giám sát. Khi được thả ra, bạn trai cũ lảng vảng ở nhà tôi vài lần nhưng hễ ló mặt là tôi báo cảnh sát. Sau 2 lần, anh ta không xuất hiện nữa.
Bản thân tôi không bao giờ quay lại căn nhà đó một lần nào nữa. Tôi liên hệ với một công ty bất động sản rao bán căn nhà. Việc này mất một chút tiền phí nhưng tôi coi đó là học phí để nhận một bài học nhớ đời”.
![Drama tình ái mùa Valentine: Bị cả nhà chồng sắp cưới đối xử tệ bạc, cô gái có màn xử lý gây “rúng động”- Ảnh 2. Drama tình ái mùa Valentine: Bị cả nhà chồng sắp cưới đối xử tệ bạc, cô gái có màn xử lý gây “rúng động”- Ảnh 2.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/15/3-17395253992301814869445-1739592026023-1739592026099564189544.jpg)
(Ảnh minh hoạ)
Ở phần phản hồi, cách xử lý của cô gái nhận về 33 nghìn lượt yêu thích và bày tỏ sự đồng tình. Bởi bây giờ còn chưa cưới, nhà gái cũng đã hỗ trợ như vậy mà chàng trai và gia đình anh ta lại đối xử tệ hại như vậy thì sau này khi kết hôn, cô gái sẽ còn chịu ấm ức gấp nhiều lần nữa.
Bên cạnh đó, cư dân mạng còn bàn tán thêm về vấn đề môn đăng hộ đối với các cặp đôi chuẩn bị kết hôn. Môn đăng hộ đối ở đây không chỉ dừng lại ở điều kiện kinh tế mà còn ở nền tảng gia đình, quan điểm sống,... Nếu không có sự tương đồng ở các yếu tố cơ bản này thì hôn nhân cũng khó có được hạnh phúc.
Một số bình luận từ dân tình:
- Bởi vậy mới nói môn đăng hộ đối rất quan trọng. Lúc yêu đương, bạn có thể bỏ qua hết thành kiến về chênh lệch địa vị, học thức, giàu nghèo,… nhưng khi xác định về chung một mái nhà thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Thực tế vẫn là thực tế, gió tầng nào gặp mây tầng ấy vẫn tốt hơn là vì yêu mà bất chấp để rồi làm khổ chính bản thân mình.
- Chị gái quyết định sáng suốt. Cứ nghĩ hôn sự này không thành là nhờ tổ tiên giúp mình nhìn rõ bản chất đối phương.
- Có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Chị gái quá dứt khoát luôn. Chưa về làm dâu đã bị mẹ chồng tương lai hạch sách thì cưới rồi còn khổ cỡ nào? Đã thế còn thêm chồng sĩ diện hão, nhu nhược.
- Cái kết đỉnh. Bố mẹ nuôi lớn, cho tiền ăn học, mua nhà cho mình là để mình có đủ tự tin và xử lý tình huống như thế này một cách bình tĩnh nhất. Bố mẹ yêu thương, nuôi mình lớn lên không phải là để những người xa lạ nào đó chèn ép, bắt nạt.
- Mình đọc được ở đâu một câu như thế này: "Bố mẹ em chưa từng để em phải thua thiệt, vì vậy em không cần thiết phải nhường nhịn những người không tốt". Na ná với ý của chị đó luôn, người không tốt thì không xứng đáng phải hạ mình.
(Nguồn: Zhihu)