"Đột nhập" nhà của cặp chồng Đài – vợ Việt ở đường Láng Hạ

Nguyễn Thị Quỳnh, ảnh: Tùng Lâm, nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi là con gái của một đại gia và hai vợ chồng lại khá giả mà căn nhà lại khá giản dị nhưng điều quan trọng là tôi yêu thích căn nhà của mình.

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1984, còn chồng tôi là Liu Pang Pin, sinh năm 1983, người Đài Loan. Chúng tôi gặp và yêu nhau khi cả hai đang du học ở bang Victoria, Australia. Sau khi học xong, anh đã theo tôi về Việt Nam dù sắp được nhập quốc tịch nước này. Khoảng 2 năm sau thì chúng tôi kết hôn và giờ đã có một cậu con trai đáng yêu 5 tháng tuổi. Hai vợ chồng tôi giao tiếp bằng Tiếng Anh và tiếng Việt nhưng tiếng Anh vẫn là chủ yếu.
 
Chồng tôi là người Đài Loan, chúng tôi gặp và yêu nhau khi đang du học ở Australia.
 

Cậu con trai 5 tháng tuổi đáng yêu của tôi.

Hiện tôi đang làm cho công ty của bố mẹ. Ngoài ra, cùng với chị gái, tôi còn mở thêm cửa hàng quần áo cho bé trên đường Kim Mã (Blue Kids). Còn chồng tôi làm mảng kinh doanh cho một công ty của Nhật tại Việt Nam.

Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi là con gái của một đại gia và kinh tế của hai vợ chồng lại khá giả nên hẳn nhà tôi phải rất hoành tráng nhưng nếu ghé thăm tổ ấm riêng của chúng tôi, bạn sẽ thấy nó khá giản dị. Do mới dọn về đây ở nên chúng tôi cũng chưa sắm sửa được gì nhiều và đa phần đồ đạc trong nhà là do bố mẹ tôi cho (căn nhà này cũng là do bố mẹ tôi tặng). Tuy vậy, điều quan trọng là tôi thích căn nhà của mình, đặc biệt là vì nó thoáng, có view đẹp và lại ở khu trung tâm…
 
Nằm trên tầng 18 của khu căn hộ cao cấp Sky City Tower ở 88 Láng Hạ, căn hộ của chúng tôi có diện tích 112m2, không quá rộng nhưng vừa đủ cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ, gồm có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ kèm nhà vệ sinh khép kín, 1 phòng để quần áo và thay đồ, 1 phòng tắm chung và 1 phòng bếp.
 
Khi bước vào nhà, bạn sẽ thấy ngay sự đơn giản của nó bởi phòng khách chỉ có bộ sofa và vài đồ vật nhỏ xinh. Ngay cạnh cửa kính nhìn ra ban công chính là bộ sofa mà khi ngồi đây, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh khá đẹp ở bên ngoài.
 
Phòng khách đơn giản và ít đồ đạc.
 
Bộ sofa được đặt ngay cạnh cửa kính mà ngồi đây,
bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh khá đẹp bên ngoài.
 
Kệ đựng tivi được đặt rất nhiều tranh ảnh và đồ lưu niệm xinh xắn. 
 
Tôi rất thích trưng bày ảnh của mình và những người thân yêu.

 
 
Những khung ảnh xinh xắn mà tôi mua từ Australia, Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông...
 
Đối diện với bộ sofa là kệ đặt tivi, được trang trí nhiều khung ảnh và đồ lưu niệm. Ngoài ra, trong phòng khách còn một cái tủ khác, trên đó cũng để nhiều tranh ảnh và đồ lưu niệm. Những khung ảnh và đồ lưu niệm này tôi mua từ hồi du học ở Australia và những lần đi du lịch đến Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông…
 
 
 
 
 
 
Trong phòng ngủ của vợ chồng tôi cũng được lắp cửa kính như phòng khách, mà nằm trên giường, chúng tôi có thể đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp bên ngoài. Nôi của con trai tôi cũng được đặt trong phòng này. Chiếc nôi này do vợ chồng tôi tự tay đi mua và trang trí rất nhiều đồ chơi, thú bông cho bé. Ngoài ra, ở đầu giường của hai vợ chồng, tôi cũng đặt rất nhiều thú bông. 
 
 
Phòng của vợ chồng tôi cũng được lắp cửa kính,
cho phép nhìn ra bên ngoài ngắm khung cảnh khá đẹp.
 
Nhìn từ cửa kính phòng ngủ.
 
 
Nôi của con trai tôi cũng được đặt trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.
 
 
Quạt không cánh cho nhà có trẻ nhỏ.
 
Đối với phòng bếp, điều đặc biệt của căn phòng này và cũng là điều tôi thích ở nó chính là những chiếc tủ âm, được sơn màu trắng, cùng màu với màu của mặt bếp và tường, khiến căn bếp trộng rộng và sang hơn. Còn ở phòng vệ sinh, điều tôi ưng ý là chiếc gương to, một thủ thuật giúp căn phòng thêm rộng.
 
Điều đặc biệt ở phòng bếp là tủ bếp âm, có màu cùng với màu của mặt bếp và sơn tường,
tạo cảm giác căn phòng trông rộng hơn.
 
Hai bên tường của phòng bếp đều có gắn tủ bếp âm.
 
 
 
Tôi yêu thích căn nhà của mình, góc nào tôi cũng thấy yêu dù có thể với nhiều người, nó không phải thật là đẹp hay cá tính.
 
-----------------
 
Cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh và Liu Pang Pin sẽ được tặng một món quà từ nhà tài trợ của chương trình "Chia sẻ không gian sống của bạn". Đó là chiếc gối trị giá 300.000 VND của:
 
Cửa hàng gối Kenzo Pillow
Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 04 62781134/ 0988440098 

 

Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà hoặc một căn phòng mà bạn thấy tự hào, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của chính bạn với độc giả aFamily bằng cách liên hệ với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn hoặc info@afamily.vnMỗi độc giả chia sẻ nhà sẽ được tặng một phần quà từ một trong số những nhà tài trợ của chương trình.

 
Chia sẻ