Đồng Nai: Nam thanh niên bỗng trở về sau 3 ngày lên núi dọn rác tình nguyện rồi mất tích

Hải Long,
Chia sẻ

Hẹn với nhóm bạn gặp nhau trên đỉnh núi Chứa Chan (Đồng Nai) để dọn rác bảo vệ môi trường, không may Nhân bị lạc suốt 3 ngày 2 đêm, rất may anh đã tự tìm đường và trở về một cách "thần kì".

Ngày 25/3, cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đã tìm được anh Nguyễn Thành Nhân (SN1989, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) sau nhiều ngày "mất tích" khi lên núi dọn rác tình nguyện.

Trước đó, ngày 23/3, anh Nhân cùng nhóm bạn gồm 6 người từ TP.Biên Hoà hẹn đến đến huyện Xuân Lộc để leo núi Chứa Chan dọn rác, cả nhóm hẹn tập kết trên đỉnh núi. 

Tuy nhiên, Nhân nói với bạn là có việc nên đi sau một mình, còn nhóm bạn đi trước. Khoảng 17h cùng ngày, thấy bạn mình lâu chưa đến nơi, nhóm bạn đi tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết gì của Nhân.

Đồng Nai: Nam thanh niên bỗng trở về sau 3 ngày lên núi dọn rác tình nguyện rồi mất tích - Ảnh 1.

Anh Nhân bị lạc 3 ngày sau khi đi cùng bạn lên núi dọn rác.

Đến sáng 24/3, nghĩ rằng anh đã bị lạc trên đường nên trình báo cơ quan chức năng để hỗ trợ, tiếp tục tìm kiếm anh Nhân. Cơ quan chức năng huy động nhiều lực lượng khoảng 100 người và người dân địa phương cùng phối hợp, chia thành nhiều nhóm lên núi tìm kiếm.

Tuy nhiên việc tìm kiếm rất khó khăn vì núi Chứa Chan có nhiều khu rừng trúc, dây leo, bụi rậm và các hang dơi rất sâu và khó tiếp cận.

Đến sáng 25/3, khi lực lượng vẫn còn thực hiện tìm kiếm trên núi thì anh Nhân đã tìm được đường xuống núi trong tình trạng an toàn. Nhưng do đói và khát trong 3 ngày 2 đêm tìm đường trên núi nên sức khỏe anh Nhân khá yếu.

Theo người nhà anh Nhân, hiện tại sức khoẻ cũng như tinh thần của anh đã ổn định. Gia đình rất vui khi phép màu đã đến với anh Nhân sau những ngày bị lạc trên núi.

Chia sẻ