Tập 26 "Vừa đi vừa khóc":

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội

J.P,
Chia sẻ

Đó là một tình tiết đáng chú ý của "Vừa đi vừa khóc" tập 26.

Lố vẫn kiên trì tìm cách hoãn đám cưới của Thêu và Đông Dương đến cùng cho dù đã  thất bại ê chề trong chiêu "khổ nhục kế", quỳ gối rồi van xin tình yêu của Thêu ở tập 25 của Vừa đi vừa khóc. Nhân lúc Thêu vắng nhà, Lố đã lì lợm qua tận nhà Thêu để gặp Lụa hòng bày mưu tính kế tiếp tục, trớ trêu thay đang lúc mải mê "tám" thì Thêu đột ngột về nhà.

Sau bao nhiêu lần thổ lộ tình yêu với Thêu, Lố càng ngày càng bị Thêu ghét. Không phải ghét thường mà "ghét cay ghét đắng", nếu Thêu về mà thấy Lố trong nhà thì chắc chắn rằng không chỉ Lố mà ngay cả Lụa cũng sẽ tiêu đời. Trong lúc không biết đi đâu về đâu, Lụa sợ Thêu chửi tội cả gan "dắt trai" về nhà, nàng đành giấu Lố dưới gầm giường.  

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 1

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 2
Lố qua nhà bàn cách với Lụa, nhưng bất ngờ Thêu về nên anh phải trốn dưới gầm giường

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 3

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 4

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 5

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 6
Nhưng cuối cùng Thêu đã phát hiện ra Lố và đã cho anh một trận ra trò

"Vừa đi vừa khóc" tập 26: Phân cảnh Lố đến tìm Lụa "bàn mưu"

Ở tập 26 của Vừa đi vừa khóc, bà nội đã gửi thiệp mời đám cưới đi khắp nơi, làm cho Dương trở nên bế tắc, không biết phải giải quyết sao với cuộc hôn nhân Đông Dương và Thêu. Đông Dương suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách gì cứu vãn ngoài việc về nhà năn nỉ nội hoãn đám cưới. Nhưng kế hoạch hoãn binh của Dương đã bị thất bại, vì Nội và Thêu vừa cầm 20 triệu đi đặt cọc tiệc cưới.

Về phía Thêu, tình yêu dành cho Dương lúc này dường như trở nên bất chấp, cho dù Đông Dương có thẳng thừng hỏi: "Thêu có thể chấp nhận lấy một người không yêu Thêu hả?" Thêu vẫn tươi tắn, thản nhiên trả lời: "Em thấy vui mà".

Bị ép vô bước đường cùng, Đông Dương đành nghĩ đến chuyện bây giờ phải nói sự thật cho nội và Thêu biết mình là con gái. Trong lúc đang nói chuyện với Thêu và bà nội, Thêu bất ngờ nhào tới ôm hôn Đông Dương, làm "trai đẹp" một phen mất hồn.

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 7

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 8

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 9

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 10
Đông Dương đã bất ngờ bị Thêu cưỡng ôm và hôn


"Vừa đi vừa khóc" tập 26: Đông Dương bị... cưỡng hôn

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 11

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 12

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 13
Lố đã bày mưu cho Đông Dương bỏ trốn và sẵn sàng cho Đông Dương mượn tiền

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 14

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 15

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 16

Đông Dương (Minh Hằng) bị Thêu... cưỡng hôn trước mặt bà nội 17
Lố đã cầu cứu đến Hiều để bàn bạc kế hoạch

"Vừa đi vừa khóc" tập 26: Lố bàn về chuyện của Đông Dương
Chia sẻ