Động đất ở Sabah: Rớt nước mắt nghe “lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn

Anh Nguyễn ,
Chia sẻ

Đoạn videoclip “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony Wee, nữ sinh 12 tuổi thiệt mạng trong trận động đất ở Sabah vừa được đăng tải hôm nay đã khiến cộng đồng mạng Singapore rớt nước mắt.

“Ngày mong đợi của tất cả chúng ta đã đến, hãy giúp nhau vượt qua khó khăn ...

Đó là những lời tự động viên của Peony dành cho bạn bè mình được ghi lại và đăng tải trên blog trường Tanjong Katong vào ngày 04/06, một ngày trước khi trận động đất 6 độ richter ở Malaysia xảy ra. Đoạn videoclip cho thấy Peony và các bạn của cô luôn tươi cười suốt các cảnh quay. Họ còn nói với mọi người rằng "Chúng em đang rất an toàn ở Malaysia. Xin cảm ơn tất cả ! "Và khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến bố mẹ, Peony đã nói “Chào tạm biệt”...Đoạn clip cứ thế đã kết thúc bằng nụ cười của các cô gái, trong đó có Peony cùng lời chào tạm biệt “cuối cùng” của mình.

Rớt nước mắt nghe “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn trong trận động đất ở Sabah_1

Nụ cười rạng rỡ củaPeony Wee trước trận động đất ở Sabah

Rớt nước mắt nghe “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn trong trận động đất ở Sabah_2

Hình ảnh Peony Weetừ thời thơ ấu đến lúc mất

Rớt nước mắt nghe “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn trong trận động đất ở Sabah_3

Peony Weevẫn (góc trái) giữ nguyên nụ cười lạc quan khoảnh khắc được chinh phục đỉnh Kinabalu (Ảnh chụp từ clip) 

Đoạn videoclip ghi lại lời chào tạm biệt cuối cùng của Peony 

Theo thông tin từ tờ báo The Straits Times phát hành ngày 07/06/2015, 6 học sinh, một giáo viên cùng các hướng dẫn viên Singapore đi cùng chuyến du lịch chinh phục đỉnh núi Kinabalu đã qua đời. Chỉ còn 1 học sinh và một 1 viên đang trong tình trạng mất tích. Tất cả đều thuộc nhóm gồm 29 học sinh và 8 giáo viên tám trong một hành trình học tập ngoại khóa ở nước ngoài.

Trên trang blog trường Tanjong Katong còn có một bài viết với tiêu đề "Kinabalu không phải là ngọn núi chúng tôi chinh phục vì chính nó là của chúng tôi” nhằm ghi nhận lại sự vượt khó và tiến bộ không ngừng tiến bộ của các học sinh trên hành trình chinh phục độ cao 4.095m của ngọn Kinabalu. Được biết, đây là chuyến thám hiểm thường niên do Nhà trường tổ chức cho học sinh và các cán bộ thể thao tham gia.

“Peony là cô bé lạc quan, yêu đời và luôn nghĩ về những điều tốt đẹp ...”

Chester, anh trai của Peony không cầm được nước mắt khi kể về cô em gái xấu số. “Ngay cả những lúc em ấy đạt điểm số không cao, em ấy luôn vui cười và nói ít nhất em cũng đã qua môn”,Chester kể thêm. May Mah, dì của Peonycũng cho biết "Peony rất thích khám phá những điều mới. Cô bé rất thích mạo hiểm".Bố mẹ và bạn bè của Peony cho biết cô bé luôn vui vẻ, hòa đồng và đam mê khám phá những điều mới mẻ, cô thường xuyên giúp đỡ mẹ mình tại phòng khám y học cổ truyền để học hỏi thêm mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi ...

19:30 tối ngày 7/6, thi thể của Peony đã được chuyển về Singapore trong sự ngóng chờ của người thân và bạn bè. Bà Luo Jin, mẹ của Peony không thể tin nổi sự thật đang diễn ra và khóc nức nở bên chiến quan tài được chuyển ra từ một chiếc xe màu trắng tinh trước mắt mình.

Rớt nước mắt nghe “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn trong trận động đất ở Sabah_4

Người thân và bạn bè đau buồn trước di ảnh của Peony Wee

Rớt nước mắt nghe “Lời chào tạm biệt” của cô bé Peony tử nạn trong trận động đất ở Sabah_7

Giọt nước mắt của bà mẹ rơi xuống khi hay tin con thiệt mạng trong trận động đất ở Sabah 

Cha Peony cho biết cô con gái yêu quý của ông rất năng động, thích chơi bóng rổ và đàn piano. Ông chia sẻ: “Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên quyết liệt hơn trong việc không cho con bé tham gia hành trình nguy hiểm này. Tôi đã từng đến Kinabalu cách đây 30 năm và tôi thừa biết đỉnh núi sẽ mang đến cho con gái tôi sự nguy hiểm ra sao. Thế nhưng, trước sự ham thích và đam mê của Peony, gia đình chúng tôi đã bằng lòng cho con bé tham gia hành trình. Để rồi vợ tôi như muốn đập đầu xuống sàn khi hay được hung tin về đứa con yêu quý của mình”

“Peony theo tiếng phổ thông có nghĩa hoa mẫu đơn – một loài hoa đẹp tại Trung Quốc. Đó là lý do tôi đặt tên Peony cho con gái. Nhưng kể giờ giây phút này, tôi sẽ không còn nghe thấy giọng nói chan hòa, vui vẻ của con bé khắp nhà nữa. Nhưng tôi tin rằng, vẻ đẹp của loài hoa mẫu đơn thì luôn trường tồn mãi mãi trong trái tim mỗi thành viên gia đình tôi”, ông bố đau buồn nói.

(Theo Straits Times) 

Chia sẻ