Kể từ khi có con đầu lòng, cứ mỗi năm bà mẹ này lại "sản xuất" ra trung bình 1 thiên thần nhỏ.
Mỗi lần ra đường cùng 9 đứa con và cái bụng bầu, bà mẹ này luôn nhận được ánh mắt ái ngại và câu hỏi: "Sao đẻ lắm thế?".
Để chăm sóc "đàn con" đông hơn cả đội bóng, cả 2 vợ chồng đã phải nỗ lực rất nhiều và gặp vô số khó khăn.
Dù đã có "một đội bóng" đủ lứa tuổi từ 1 đến 15, nhưng bà mẹ này vẫn chưa có ý định dừng lại.
Vì không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của mình, hai vợ chồng quyết định không sinh con. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi đứa con đầu lòng chào đời do "vỡ kế hoạch".
Dù đã sắp đến ngày dự sinh, nhưng bà mẹ này vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào để đặt cho con gái.
Chỉ khi đọc chú thích của bức ảnh, người xem mới "ngã ngửa" khi biết bà mẹ này đã mang thai đến 22 lần.
Bên cạnh người mẹ sinh tới 69 đứa trẻ thì một người đàn ông khác lại có đến 300 đứa con dù không hề biết mặt ai với ai.
Dù không giàu có hay quyền lực nhưng bằng một sức mạnh nào đó, cụ Mohammed Bello Abubakar vẫn có tới 107 người vợ yêu thương.
Cả nhà 15 người cùng trèo lên ô tô, ông bố ngập trong đống giày dép là những hình ảnh về một gia đình từ năm 1925.