Đối tượng hiếp dâm, sát hại thiếu nữ mới quen ở Đà Nẵng bằng 49 nhát dao rồi bình thản chở bạn gái về quê chơi

Hà Nam,
Chia sẻ

Cãi nhau với người yêu, Tịnh chạy xe máy ra biển và thấy một thiếu nữ đang ngồi một mình nên lại làm quen. Sau khi rủ N. cùng nhậu hết 6 lon bia, nam thanh niên đã thực hiện hành vi hiếp dâm và sau đó dùng dao đâm nạn nhân 49 nhát.

Liên quan đến vụ án thiếu nữ bị hiếp dâm và sát hại ngoài bãi biển tại khu vực cầu Phú Lộc (quận Thanh Khê), ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án và ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, quê thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can về 2 tội danh này.

Tại cơ quan công an, Tịnh khai nhận, mình sống chung với bạn gái đang là sinh viên đại học năm thứ 1 tại một phòng trọ trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (Đà Nẵng). Trong 4 tháng "sống thử", giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 18-11, sau khi lại cãi nhau, Tịnh chạy xe máy ra đường biển Nguyễn Tất Thành tìm để tìm người yêu. Khoảng 23h30, khi Tịnh đến khu vực bờ biển Xuân Thiều (quận Liên Chiểu) thì gặp chị Võ Thị N. (1995, trú Thanh Hóa), đang ngồi một mình nên đến bắt chuyện làm quen.

Đối tượng hiếp dâm, sát hại thiếu nữ mới quen ở Đà Nẵng bằng 49 nhát dao rồi bình thản chở bạn gái về quê chơi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh.

Qua trò chuyện, biết N. mới tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tại một trường cao đẳng và đi làm được vài tháng tại một công ty tư nhân ở Đà Nẵng. Do buồn tủi vì trong lúc làm việc bị "sếp" khiển trách nên N. chạy xe máy ra biển ngồi một mình. Sau đó, Tịnh đến quán nhậu gần đó mua 6 lon bia mang lại rủ N. cùng uống để "giải khuây".

Uống hết bia, Tịnh rủ N. đến cầu Phú Lộc (thuộc phường Thanh Khê Tây) chơi thì được N. đồng ý. Tại đây, Tịnh đã kéo N. ngã xuống bãi cát ven đường và dùng dao khống chế, buộc N. cho quan hệ tình dục.

Lúc này có chị Nguyễn Thị H. cùng chồng sắp cưới là Nguyễn Thế S. đánh cá gần khu vực cầu Phú Lộc  nhìn thấy và chị Huyền có lại gần quan sát nhưng lại nghĩ là đôi nam nữ yêu đương đang ân ái nên bỏ đi.

Sau khi bị cưỡng hiếp, lợi dụng lúc Tịnh đang mặc lại quần áo, N. vùng chạy ra hướng biển kêu cứu. Sợ bị lộ, Tịnh đuổi theo, dùng dao đâm N. nhiều nhát. Khi thấy nạn nhân nằm im không kêu la nữa, Tịnh lấy điện thoại của chị N. rồi bỏ trốn.

Rất may, N. được vợ chồng chị H. phát hiện và truy hồ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Kết quả khám nghiệm, trên người N. có 49 vết thương, trong đó có 2 vết vùng lưng trái dài 1,5cm gây thấu ngực dẫn đến tràn khí màng phổi trái, 6 vết thương vùng ngực phải dẫn đến tràn khí màng phổi, 1 vết thương xuyên mi trên và nhãn cầu mắt phải làm tổn thương vùng mắt nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Tịnh nhanh chóng trốn khỏi hiện trường và tìm cách che giấu hành vi phạm tội của mình. Rạng sáng 19-11, sau khi về phòng trọ, Tịnh tắm rửa và tiêu hủy bộ áo quần mặc lúc gây án. Sau đó, sáng cùng ngày thì Tịnh bình thản chở bạn gái về quê ở Quảng Nam chơi cuối tuần như chưa có chuyện gì.

Khi đi qua cầu Câu Lâu (tỉnh Quảng Nam), Tịnh ném điện thoại của chị N. xuống sông. Mãi đến ngày 21-11, Tịnh mới quay ra Đà Nẵng, tiếp tục đến cây xăng làm việc như bình thường. Đến 25-11, Tịnh bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Tịnh từng là sinh viên khoa Công nghệ thông tin ở một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, học đến năm thứ 4 thì Tịnh tự ý nghỉ và đi làm phục vụ tại một quán nhậu. Đầu tháng 11 vừa qua, Tịnh vừa xin được việc tại một cây xăng dầu trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Chia sẻ