Thái Nguyên:

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị

Lê Bảo,
Chia sẻ

Đi vào rừng, Khôi và Thùy thấy nhiều nấm mọc nhìn ăn được liền hái về nấu bữa trưa. Sau khi ăn, 5 người trong một gia đình đều bị ngộ độc nặng. Họ đều là những người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nghèo khổ.

Biết “nấm lạ” nhưng vẫn hái

Vụ ngộ độc nấm tập thể xảy ra tại xã Liên Minh (Võ Nhai – Thái Nguyên) ngày 9/3 gây rúng động nhiều người, kể cả các bác sĩ đầu ngành chống độc. Theo nhận định của nhiều người cũng như các chuyên gia, bác sĩ thì vụ ngộ độc này có tính chất tập thể, cả 5 người đều trong tình trạng nguy kịch do men gan tăng, hôn mê gan và nguy cơ tử vong khá cao.

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị 1
5 nạn nhân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại 5 bệnh nhân gồm ông Triệu Nho Phú (57 tuổi), bà Vũ Thị Hồi (60 tuổi, vợ ông Phú); chị Lý Thị Thơm (35 tuổi), cháu Lý Minh Khôi (13 tuổi, con trai chị Thơm) và cháu Lý Thị Thùy (14 tuổi, cháu chị Thơm) đều đang điều trị tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội).

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị 2
Ông Triệu Nho Phú và 4 người khác vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Trao đổi nhanh với chúng tôi tại Trung tâm chống độc, anh Lý Sinh Tú – anh họ nạn nhân Lý Thị Thùy cho hay: “Sự việc xảy ra vào ngày 8/3, chị Thơm cùng 2 cháu Khôi và Thùy lên rừng hái nấm, sau đó ba người ghé qua lán của vợ chồng ông Phú trong rừng để nấu bữa trưa. Số nấm tán trắng nặng khoảng 1,5kg được chị Thơm dùng để nấu canh cho 5 người cùng ăn. Khi trở về bản, 3 người nhà chị Thơm bị đau bụng dữ dội, nôn thốc tháo”.

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị 3
Người nhà các nạn nhân không khỏi bàng hoàng khi tai họa lại ập xuống quá bất ngờ.

Khi đề cập đến việc tại sao bao năm nay người dân đều hái nấm trên rừng về ăn mà lại xảy ra chuyện trên, anh Tú cho hay: “Số nấm lấy được giống hệt như những cây nấm mà người dân thường hái về ăn, tuy nhiên phần gốc to hơn bình thường một chút”.

Khoảng trưa ngày mùng 9/3 (tức sau 1 ngày khi ăn) thì cả 5 người đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn, chân tay không kiểm soát được. Nhận định khả năng do ngộ độc nấm, người nhà các nạn nhân nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế địa phương.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Vy Hồng (Giám đốc Sở Y Tế tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Sau khi có biểu hiện bị ngộ độc, nạn nhân Lý Thị Thơm, cũng là cán bộ y tế thôn bản, đã nhanh chóng ra cơ sở y tế xã Liên Minh khám và điều trị. Xác định nạn nhân bị ngộ độc nấm, cơ sở y tế đã báo cáo lên Chi cục An toàn thực phẩm và xin ý kiến của lãnh đạo Sở Y tế để có phương án xử lý”.

Ông Hồng cũng cho biết thêm: “Vợ chồng ông Phú và bà Hồi đang sống tạm trong chiếc lán giữa rừng. Khi có thông tin, lực lượng dân quân đã cùng quần chúng nhân dân vào rừng vận động, đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Khi dân quân vào rừng, vợ chồng ông Phú đã bị lả đi do nôn và tiêu chảy quá nhiều”.

Rớt nước mắt nhìn 5 nạn nhân trong bệnh viện

Sáng ngày 11/3, tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) 5 nạn nhân vẫn phải nằm bất động, hôn mê ly bì đang được các bác sĩ điều trị tích cực.

Được biết, hầu hết gia đình các nạn nhân đều là người dân tộc Dao có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền chữa chạy, thuốc men và nhiều việc chi tiêu khác các gia đình buộc phải bán gấp những tài sản có được.

Anh Tú cho hay: “Thùy hiện đang sống một mình với bà nội còn bố mẹ thì phải vào tận TP.HCM kiếm sống. Khi biết tin em họ mình bị nạn tôi đã phải cầm cố chiếc xe máy (tài sản duy nhất của gia đình) được 3 triệu đồng để lo cho em”.

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị 4
Tú bần thần khi kể lại sự việc cho chúng tôi.

Bà Lê Thị Tâm, mẹ của chị Thơm vừa khóc vừa chia sẻ: “Lúc bệnh viện Thái Nguyên thông báo phải chuyển bệnh nhân xuống  Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai vì ngộ độc quá nặng, tôi và bà nội của cháu Thùy xoay xở đủ cách cũng chỉ có 120.000 đồng dắt túi làm lộ phí xuống Hà Nội để lo cho cả 3 người. Hôm qua, tôi liên hệ với một người họ hàng bên Bắc Ninh cũng chỉ vay thêm được gần 1 triệu”.

Hoàn cảnh của vợ chồng ông Phú – bà Hồi cũng đáng thương không kém. Đã bao năm nay, ông bà phải sống trong rừng. Hai người con ở xa do cũng quá nghèo cả năm chẳng về thăm nổi bố mẹ. Chị Triệu Thị Hương (con gái) chia sẻ: “Tôi đi lấy chồng xa nên, hai vợ chồng cũng nghèo nên ít có thời gian chăm sóc bố mẹ, bây giờ bố mẹ bị thế này tôi vô cùng đau lòng. Tiền nong thì hiện tại chẳng biết vay ở đâu để chữa trị nữa”.

Thương tâm 5 người ngộ độc nấm không có tiền điều trị 5
Cháu Lý Minh Khôi.

TS.BS Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Tất cả 5 bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện men gan tăng cao. Chính vì thế, tình trạng của họ đang rất nguy kịch bởi rất dễ dẫn tới hôn mê gan, thậm chí tử vong. Chúng tôi phải tiến hành lọc máu liên tục cho các bệnh nhân, để cứu sống họ. Chi phí điều trị cho những ca ngộ độc thế này vô cùng tốn kém, ước chừng khoảng phải 300-400 triệu đồng/ca, tính riêng chi phí cho mỗi lần lọc máu đã mất khoảng 15-16 triệu đồng với bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

Hoàn cảnh của các bệnh nhân lại quá khó khăn nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. hiện tại BV đã phải cung cấp suất ăn miễn phí cho 5 bệnh nhân và cả người nhà đi chăm sóc”.

Hiện tại gia đình 5 nạn nhân đang rất cần những tấm lòng nhân ái của bạn đọc trên cả nước. Mọi sự đóng góp về tinh thần, vật chất xin liên hệ:
- Anh Lý Sinh Tú: SĐT: 01678153734
- Chị Triệu Thị Hương: SĐT: 01633814813
Chia sẻ