Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm

Theo Pháp luật & Xã hội,
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện 1 con dao dính máu để ở phía đầu giường. Bước đầu nhận định Phạm Văn Hà đã ra tay với con trai rồi tự tử.

Khoảng 7g30 ngày 18-4-2013, Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức Hà Nội tiếp nhận 2 bệnh nhân là 2 bố con gồm Phạm Văn Hà, SN 1978 và Phạm Văn Dương, SN 2007 được chuyển đến từ xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên trong tình trạng sốc nặng, mất máu, hôn mê cấp do vết thương vùng cổ, trong đó người bố bị nhẹ hơn còn cậu con trai bị đứt thanh quản, khí quản. Ngay lập tức, các bác sỹ đã chuyển bệnh nhi tới phòng mổ cấp cứu xử lý khâu nối mạch máu cổ, nối thanh quản, khí quản.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 1
Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ việc

Bà Phạm Thị Tuyết, chị gái Phạm Văn Hà kể lại: “Rạng sáng ngày 18-4, tôi đi ngủ ở nhà ngoài còn 2 bố con Hà ngủ trong buồng. Khoảng 4g sáng, tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng ho, khạc phát ra từ phía trong buồng. Nghĩ em bị cảm nhưng vì gian buồng tối om nên tôi không dám vào mà tìm cách ra ngoài để gọi người đến xem xét”.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 2
Bà Tuyết kể lại vụ việc kinh hoàng

Theo bà Tuyết thì ban đầu bà chạy ra mở cửa nhưng vì cửa ra vào lại được chốt quá chặt nên bà luống cuống không thể mở được.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 3
Cửa ra vào có chốt cửa hoen gỉ nên bà Tuyết không mở được

Tiếng húng hắng ho mỗi lúc một dày khiến bà Tuyết sợ hãi mở cửa sổ gọi to nhưng vì sớm quá không ai chạy sang. Bà tìm cách đập ô kính cửa ra vào nhưng không chui ra được.

Khoảng 6g sáng, khi ánh sáng hắt vào, bà nhìn thấy chiếc cưa dựng ở góc nhà nên cố sức cưa nhanh chắn song gỗ cửa sổ để chạy ra ngoài gọi người.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 4
Chắn song gỗ được cưa đứt

Khi mọi người đến, vào buồng xem xét thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Em trai bà Tuyết và đứa cháu nhỏ đang nằm bất động trên vũng máu với vết thương vùng cổ. Tất cả vội vàng đưa 2 người đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 5
Hiện trường vụ việc

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 6
Chiếc chăn dính máu

Sau ca mổ, cháu Phạm Văn Dương đã hồi tỉnh còn người bố bị thương nhẹ hơn đang chờ phẫu thuật.

Toàn cảnh vụ bố cắt cổ con trai rồi tự sát trong đêm 7
Cháu Dương rất cần sự giúp đỡ

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện 1 con dao dính máu để ở phía đầu giường. Bước đầu nhận định Phạm Văn Hà đã ra tay với con trai rồi tự tử.

Phạm Văn Hà đã ly dị vợ được gần 2 năm. Hà nhận nuôi con trai và có tiền sử nghiện rượu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Chia sẻ