"Thành phố không ngủ" đêm mưa phùn lạnh lẽo

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Tiết trời giá rét kèm mưa phùn càng làm tăng thêm sự ảm đạm của đường phố Hà Nội. Trong khi mọi người đang say trong giấc nồng thì vẫn còn biết bao người đang cật lực mưu sinh đêm để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống của mình.

Khoác tấm áo mưa cũ ròng ròng nước ngồi bên gánh hàng hoa quả của mình, chị Trần Thị Mận – tiểu thương bán hoa quả ở chợ Long Biên cho biết, cả tuần nay, ngày nào cũng mưa, thêm nữa hôm nay lại có không khí lạnh tăng cường càng khiến lạnh thêm lạnh. Điều ao ước của chị lúc này đó là bán nhanh gánh hàng hoa quả chứ “thời tiết này ế ẩm lắm”. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chị Mận...

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Giữa thành phố ồn ã, những người lao động nghèo vốn phải bươn chải mưu sinh từng ngày càng trở nên vất vả, nặng nhọc vào những đêm mưa phùn gió bấc.

Không ít người cho rằng Hà Nội là nơi dễ sống, dễ kiếm tiền thế nhưng thật sự, để có được đồng ra đồng vào, đủ nhu cầu ăn, mặc, đối với người lao động chân tay đang mưu sinh ở chợ Long Biên không hề đơn giản. 

Lúc người khác đi ngủ... là lúc họ lại bắt đầu một ngày làm vất vả

Mấy ngày nay trời nồm, mưa phun rả rích, đường rất bẩn, việc đổ hàng, hay trượt chân vấp ngã là chuyện thường ngày

Vừa mặc áo mưa vừa đứng đợi hàng hóa chở đến, bán cho người dân lấy buôn, nhiều tiểu thương chia sẻ chỉ mong hàng bán hết nhanh để về với gia đình




Những đôi ủng là cứu cánh của anh Hùng trong những ngày thời tiết đặc biệt như thế này để vừa lội bùn, giữ ấm và tiện dụng khi kéo những xe hàng.

Khác với không khí đêm mưa vắng lặng, theo chân những người lao động đến với chợ Long Biên, ai ai cũng cảm nhận được sự hối hả vất vả của những người mưu sinh nơi đây. Ngay cả khi lúc này trời đang mưa ngày càng dày nhưng họ thì vẫn không thể nghỉ.




Ai cũng có "đồng phục" là nhưng chiếc áo mưa trong đêm mưa phùn, gió bấc.

Người bán hàng ngủ nhanh giữa đôi quang gánh, chập chờn giấc ngủ vội đợi người mua hàng


Mỗi người một số phận, nhưng tất cả đều thể hiện nghị lực vươn lên trong cuộc sống bất chấp cái lạnh căm căm và những cơn mưa phùn dai dẳng.




Thi thoảng, nhiều người lao động còn uống nhanh một cốc trà nóng giúp cơ thể ấm hơn để tiếp tục "chiến đấu" với công việc


Tuy khó khăn, vất vả đang còn ở phía trước, nhưng đã là công việc chẳng ai kêu than lấy một lời.






Tất cả vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ, đó là một "thành phố không ngủ" lúc 0 giờ.
Chia sẻ