Khỏi bệnh bạch cầu nhờ tình yêu với… lợn

,
Chia sẻ

Cô bé Catherine Nicholas, 3 tuổi đã chiến thắng căn bệnh bạch cầu của mình với sự giúp đỡ của những chú lợn đáng yêu.

Catherine Nicholas đã giành được những giải thưởng tại các cuộc trình diễn nông nghiệp cùng với thời gian cô bé phải “chiến đấu” với bệnh tật. Bố mẹ cô bé là những người nông dân từ Raglan, Monmouthshire, tin rằng chính tình yêu của con mình với những loài vật đã giúp cô bé vượt qua bệnh bạch cầu.

Mẹ cô bé, chị Rachel, 25 tuổi cho hay “Bình thường hầu như đứa trẻ nào cũng thích mèo con hoặc cún con, nhưng Catherine lại chỉ yêu những chú lợn. Khi một cuộc trình diễn lớn được diễn ra, bé Catherine xác định sẽ đến đó và có lẽ chính mong ước đó giúp bé có sức chống lại bệnh tật.

Giải thưởng chiến thắng trong các cuộc trình diễn đã đem lại cho Catherine sự nổi tiếng và nghị lực lớn. Mỗi khi có cuộc trình diễn, dù đang phải điều trị trong bệnh viện, bé vẫn đề nghị bác sỹ cho bé đến xem. Bé nhất quyết “Bác sỹ phải cho cháu đi”. Bác sỹ hiểu tình yêu của cô bé với những chú lợn nên bao giờ cũng đồng ý. Và sau mỗi lần như vậy, cô bé lại mang giải thưởng cao nhất về khoe với các bác sỹ và y tá ở bệnh viện với sự hào hứng và đầy niềm vui”.

Một năm trước, Catherine bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính sau khi mọi người phát hiện cô bé dễ bị thâm tím và đau đớn. Cô bé đã được điều trị bằng phương pháp hoá trị liệu những bệnh ngày càng nghiêm trọng. Bố mẹ bé lo sợ họ có thể mất bé.

Nhưng chính cô bé Catherine lại mang hy vọng đến cho bố mẹ. Cô bé nói chắc chắn sẽ bắt đầu đến trường mầm non vào cuối năm nay. Chị Rachel nhận xét “Chúng tôi thực sự tin tình yêu của Catherine với những chú lợn chính là liệu pháp tâm lý cho bé. Catherine trông nom những chú lợn, luôn sẵn sàng giúp chúng trình diễn và dạy chúng đi diễu binh thành vòng tròn. Khi buộc phải nhập  viện, bao giờ bé cũng cố gắng nhanh chóng để được ra viện với những chú lợn yêu".

Catherine nhận chăm sóc 13 chú lợn nhỏ ở trang trại  350 acre (khoảng 140 héc ta) của bố mẹ. Cô thích đặt tên cho những chú lợn, thường thì đặt theo tên các loài hoa. Năm nay Catherine cùng với chú lợn Harmony 7 tháng tuổi trở thành người tham dự nhỏ tuổi nhất trong cuộc trình diễn Royal Welsh. Đầu tháng, Catherine và chú lợn Harmony cũng đã thi thố trong cuộc thi Chú lợn của năm ở Harrogate.

Với bé Catherine mỗi ngày bây giờ đã trở thành một ngày thật quý giá bên gia đình và những chú lợn yêu.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ BBC News
Chia sẻ