Anh:

Hí hửng chụp ảnh ông già kẹt đầu trong thùng rác

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Trong lúc ông già vô gia cư đau đớn gào lên kêu cứu khi không thể rút đầu ra khỏi thùng rác công cộng, những người xung quanh hí hửng xúm lại vừa cười cợt, vừa chụp hình một cách vô tâm.

Vụ việc hy hữu xảy ra vào buổi chiều tối ngày 30/9 tại quảng trường Castlegate, thành phố Aberdeen, Vương quốc Anh. Người đàn ông vô gia cư được mọi người trong khu vực biết đến với cái tên Tam, 52 tuổi, đã bị kẹt đầu trong thùng rác công cộng cao hơn 1,5 mét trong suốt 15 phút.

Hí hửng chụp ảnh ông già kẹt đầu trong thùng rác
Ông già la hét kêu cứu trong khi người qua đường vô tâm đứng cười cợt và chụp ảnh.

Điều đáng buồn là khi nhìn thấy ông Tam trong tình trạng khốn khổ như vậy, tất cả mọi người xung quanh chỉ xúm lại để cười nhạo và chụp hình. Và chỉ ít phút sau khi vụ việc xảy ra, những bức ảnh liên quan đã lan truyền nhanh chóng trên mạng internet. 

Hí hửng chụp ảnh ông già kẹt đầu trong thùng rác
Có người thậm chí còn cố gắng chụp lại hình ảnh bên trong thùng rác 
của người đàn ông vô gia cư tội nghiệp.

Theo lời Selma, một người dân địa phương làm việc tại quán bar gần quảng trường nơi xảy ra vụ việc, thì lúc đó ông Tam chui đầu vào thùng rác cố với tìm một điếu thuốc lá ai đó vừa dập tắt và vứt vào nhưng bị kẹt đầu luôn bên trong.

“Ông ấy đã gào thét và cầu xin sự giúp đỡ nhưng thực sự là hầu hết mọi người đều chỉ đứng xúm lại để cười cợt và chụp ảnh”, Selma kể lại.

Selma cũng cho biết người đàn ông đã bị kẹt cứng đầu bên trong và phải đứng trong tư thế dở khóc dở cười ấy suốt khoảng thời gian chờ người đến giải cứu.

Hí hửng chụp ảnh ông già kẹt đầu trong thùng rác
Ông Tam hoàn toàn kiệt sức sau khi được nhân viên cứu hộ giải thoát khỏi thùng rác.

Hí hửng chụp ảnh ông già kẹt đầu trong thùng rác
Sơ cứu xong, nhân viên cứu hộ đã đưa ông đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt và dùng cưa điện để phá thùng rác, giải cứu cho ông già. 

Ông Tam sau đó đã được đưa đến bệnh viện Aberdeen Royal bằng xe cứu thương. Các vết thương trên mặt không quá nghiêm trọng nên người đàn ông vô gia cư đã xuất viện ngay trong ngày hôm đó.
Chia sẻ