Giết người yêu cũ vì bữa sáng miễn phí

Theo DM,
Chia sẻ

Chỉ vì một lời hứa sẽ được mời ăn sáng mà một nam sinh 16 tuổi người Mỹ đã ra tay hãm hại bạn gái cũ.

Sát thủ tuổi teen này đã bị cảnh sát bắt vào tối 25/10 năm ngoái. Cậu ta bị cáo buộc dụ dỗ bạn gái cũ cùng trường là Rebecca Ayward (15 tuổi) vào trong rừng sâu gần Bridgend, phía nam xứ Wales, đập đầu cô bé cho đến chết bằng một hòn đá rồi giấu xác trong rừng.

Gia đình Rebecca tưởng rằng cô bé bị bắt cóc nên đã thông báo cho cảnh sát về vụ mất tích này, thế nhưng sau hơn một ngày tìm kiếm thì thi thể của cô con gái đã được tìm thấy. Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy Rebecca đã bị đánh liên tiếp vào đầu và vào cổ. Trên cơ thể của cô gái là những vết xước do vật lộn.

Tường thuật lại sự việc với cảnh sát, gia đình cô cho biết họ thấy Rebecca mang quà tới nhà của bạn trai cũ ở Sarn, Phía nam xứ Wale để tặng. Rebecca đã chia tay cậu bạn trai được hai tháng nhưng cô gái vẫn nhớ nhung và mong muốn được nối lại mối quan hệ.
 
Rebecca.

Công tố viên Greg Taylor tại Tòa án Swansea cho biết, hung thủ phủ nhận cáo buộc giết người và đổ lỗi cho cậu bạn thân của mình. Cậu ta và bạn gái cũ đã thường đi ăn sáng và uống cà phê mỗi tối thứ 7 với những người bạn của mình. Trong một lần nói chuyện cùng nhóm bạn, nam sinh này đã nói về việc sẽ giết cô bạn gái nhưng bạn bè cho là cậu ta đang nói đùa.

Nhóm bạn này sau đó đã khai với cảnh sát rằng, trong một lần gửi tin nhắn tới một người bạn hung thủ đã hỏi: “Cậu cá gì nếu tôi giết cô ấy?” và cậu bạn trả lời: “Ồ, tôi sẽ đãi cậu một bữa sáng.” Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, sát thủ tuổi teen này đã liên lạc với người bạn đó để hẹn đi ăn sáng cùng và nói: “Đừng nói bất cứ điều gì nhưng cậu đang nợ tôi một bữa sáng.” Phiên tòa xét xử vẫn đang tiếp tục.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ