Gặp 9X Hải Phòng viết “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ” gây sốt

Thu Hương,
Chia sẻ

Vết rạn bụng sau sinh và những tâm sự của các chị em về hôn nhân và gia đình chính là cảm hứng của cô gái 9X Tuệ Nhi khi thực hiện bài viết “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ”.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em đang tích cực truyền tay nhau bài viết “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ” với những thông điệp sâu sắc về phụ nữ. Những lời văn đanh thép, mạnh mẽ nhưng lại khiến cho bất cứ bà mẹ bỉm sữa nào cũng phải nở nụ cười mãn nguyện như thể vừa được một người khác lên tiếng trải lòng hộ những tâm tư giấu kín từ bấy lâu nay.

Liên hệ với chủ nhân của “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ”, cô gái có tên Tuệ Nhi, sinh năm 1990, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, cho biết bài viết được lấy cảm hứng từ một bài báo viết về một người phụ nữ Sài Gòn lột đồ vừa đi vừa khóc ngoài đường vì chồng bỏ do rạn da sau sinh. Những tâm sự dồn nén đã trở thành động lực khiến Tuệ Nhi hoàn thành bài viết rất nhanh, chỉ vẻn vẹn khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó.

Thông điệp từ vết rạn da
Chân dung nữ tác giả của bài viết “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ”

Được biết, do bài viết của Tuệ Nhi chia sẻ công khai trên trang cá nhân và được nhiều người copy lại nên đã khiến không ít người bị nhầm lẫn về tác giả đích thực của “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ”. Việc này cũng đôi phần khiến cô gái 9X cảm thấy buồn, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên những bài viết của Nhi bị nhầm tác giả. Theo Nhi chia sẻ thì do công việc kinh doanh chủ yếu làm việc với các khách hàng là các chị em nên cô rất hay viết về phụ nữ và gia đình, nhưng phần lớn nội dung liên quan đến chuyện ghen tuông trong tình yêu, hôn nhân. Cô cũng khá bất ngờ khi các bài viết của mình đều được đông đảo bạn bè và khách hàng yêu mến tìm đọc.

Không phải là một cây bút chuyên nghiệp, Nhi chỉ viết bằng những chính vốn sống và những gì mình được đọc, được chứng kiến hay nghe kể lại. Nhưng cô gái chỉ tốt nghiệp cấp 3 này vẫn khiến không ít người viết phải tâm phục khẩu phục vì những dòng văn cứng rắn, mạnh mẽ nhưng lại có thể chạm tới phần sâu nhất trong tâm tư của bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào. Bên cạnh đó, ít ai có thể tưởng tượng được một sự thật bất ngờ rằng: nữ "chuyên gia về tâm lý phụ nữ" này lại là một cô gái 9X còn độc thân, cũng như chưa từng làm mẹ.

Cuộc trò chuyện dưới đây với cô gái độc thân xinh đẹp này sẽ có thể giúp chị em hiểu thêm phần nào những tâm sự được gửi gắm trong bài viết “Trước khi lấy vợ, hãy vạch áo mẹ”!

Bạn có thể lý giải rằng tại sao bài viết của bạn khiến cho bất cứ ai đọc xong cũng phải thốt lên như thể bị bạn nhìn thấu tâm can vậy?

- Mình cho rằng đọc cũng là một cách học. Mình đọc sách báo nhiều, lại làm việc trong một môi trường toàn phụ nữ. Thành ra việc hiểu được tâm lý họ cũng là chuyện không lạ mà.

Bạn có chia sẻ rằng bài viết được lấy cảm hứng từ một bài báo bạn từng đọc. Lúc đó, tâm trạng của bạn thế nào: tức giận hay chỉ đơn giản là viết để giải tỏa?

Lúc đó, mình cảm thấy rất buồn và thương cảm. Rồi bỗng dưng mình muốn viết, muốn tâm sự thay người phụ nữ đó.

Bạn đã bao giờ chứng kiến một hoàn cảnh nào tương tự như thế ngoài đời thực chưa?

Thú thực là rất nhiều: bạn bè mình, rồi chị mình…

Những vết rạn đó, người cho rằng chúng xấu xí, người cho rằng đó là cái đẹp của sự hi sinh. Còn bạn thì thấy chúng thế nào?

- Mình nghĩ rằng mỗi vết rạn giống như một nỗi khổ tâm của người phụ nữ vậy. Nó quá nhiều, quá rõ nét. Nhưng họ vẫn chấp nhận.

Sự thực là mọi thứ đều có giá phải trả. Đứa con là vô giá, nhưng để có được một món quà vô giá như thế thì một người mẹ thực sự, thậm chí có thể chấp nhận được cả cái chết, huống gì là mấy vết rạn da nhỏ bé. Nó đánh dấu bước ngoặt của người phụ nữ, nó đẹp, cái đẹp của kỷ niệm.

Thông điệp từ vết rạn da
Tuệ Nhi hiện đang kinh doanh tại Hải Phòng và vẫn là cô gái độc thân

Đọc bài viết của bạn, nhiều người liên tưởng đến một cách đòi quyền bình đẳng giữa phụ nữ và đàn ông, giữa vợ và chồng trong gia đình. Cá nhân bạn có nghĩ rằng mình đang làm điều đó một cách vô thức?

- Bài đầu tiên mình từng viết, mình đã đòi quyền bình đẳng cho đàn ông khi yêu. Còn bài viết này, mình muốn đòi quyền bình đẳng cho chị em trong hôn nhân. Mình công bằng với cả hai phái, mình cũng đòi hỏi đúng những gì chị em cần được hưởng, những điều mà các ông chồng rất nên nhận ra.

Ghen tuông trong tình yêu, hôn nhân không hạnh phúc… Tại sao một cô gái chưa chồng trẻ tuổi lại hay nghĩ nhiều đến những vấn đề "đen tối" như thế nhỉ?

- Mình không nghĩ nhiều đến chúng đâu, chỉ vì mình bị động quá thôi. Trong số 5.000 bạn bè của mình trên mạng xã hội, thì phải có đến 4.990 người là phụ nữ rồi bạn ạ.

Nói như vậy nghĩa là tất cả những điều "đen tối" đó, bạn bị ảnh hưởng từ người khác?

- Tất nhiên rồi! (Cười)

Hỏi thật nhé: hiện giờ, bạn nghĩ gì về hôn nhân?

- Hôn nhân là một cánh cửa mà đi qua đó người phụ nữ mới thực sự trưởng thành. Mình dù có thất bại trong tình yêu như thế nào, có nghe nhiều câu chuyện ly tán đau khổ ra sao thì mình vẫn muốn để tình yêu có thể trưởng thành theo lẽ tự nhiên của nó.

Liệu bạn có vui vẻ dấn thân, hi sinh nhiều thứ của cuộc sống độc thân để lựa chọn việc trở thành một người vợ? Mình nhấn mạnh việc vui vẻ nhé vì nếu muốn, các chị em có thể lựa chọn việc làm mẹ đơn thân mà!

- Mẹ mình là một bà mẹ đơn thân, nên hơn ai hết,mình hiểu cuộc sống của phụ nữ đơn thân nuôi con là như thế nào. Mình vẫn luôn tâm niệm rằng cuộc sống luôn có hai mặt, bạn cần phải trải nghiệm cả hai mặt đó thì mới biết giữ gìn cái tốt và khắc phục cái xấu. Mình vui vẻ bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng mình không hi sinh mà mình chỉ cho đi công bằng với những gì được nhận lại. Cho đi nhiều hơn một chút cũng được, miễn là mình cảm thấy hài lòng.

Theo quan điểm của mình, hi sinh không có nghĩa là mất mát, khi một điều gì đó trong gia đình bị thiếu hụt hay mất mát thì nó đều gây nên những hiệu ứng không tốt.

thông điệp từ vết rạn da
Bài viết được Tuệ Nhi chia sẻ trên trang cá nhân

Câu trả lời vừa rồi cũng phần nào lý giải được rằng tại sao bạn lại có suy nghĩ chín chắn và già dặn đến thế. Chắc hẳn là bạn ảnh hưởng khá nhiều từ mẹ?

- Không nhiều lắm đâu, vì mẹ để mình độc lập từ bé. Mình bị ảnh hưởng bởi xã hội nhiều hơn là bởi gia đình.

Bạn có thần tượng nào là phụ nữ không?

-Mình thích nhà văn Trang Hạ, cách sống và cách viết của chị ấy khiến mình lĩnh hội được rất nhiều điều.

Bạn cổ vũ cho lối sống nào, quan điểm nào của phụ nữ hiện đại mà bạn cho rằng đó cũng là điều mà mình muốn hướng tới?

- Mình tâm đắc điều này: Phụ nữ độc lập về kinh tế thì sẽ có tiếng nói rõ ràng bình đẳng trong hôn nhân.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Chia sẻ