Con gái cao giá

,
Chia sẻ

Người Mỹ gọi hai cô con gái Malia, 12 tuổi và Sasha, 9 tuổi của Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama là “đệ nhất nữ nhi”.

Hai cô gái cưng này sống trong Nhà Trắng được ông bà TT Obama – Michelle yêu quý bao nhiêu thì cũng được công chúng Mỹ quan tâm theo dõi bấy nhiêu.

Đặc biệt, giới kinh doanh và quảng cáo hàng hóa đã tìm mọi cách tận dụng hình ảnh hai “đệ nhất nữ nhi” để quảng bá hàng hóa. Theo báo Washington Post, tình trạng lạm dụng uy tín của gia đình TT mang tính thương mại hóa khiến ông bà Obama rất khắt khe với mọi sự xuất hiện của hai con trước công chúng.

Đã có lần người phát ngôn của đệ nhất phu nhân Michelle Obama tuyên bố với giới báo chí: “Thật không thỏa đáng khi lợi dụng con trẻ vào mục đích quảng bá hàng hóa”. Vì vậy, Công ty Beanie Babies muốn mời hai bé Malia và Sasha tham gia quảng cáo đồ chơi trẻ em đã bị ngăn cấm. Một công ty quảng cáo có kế hoạch dùng hình ảnh hai bé in trên panô quảng cáo chất dinh dưỡng dành cho thiếu nhi, cũng bị Nhà Trắng từ chối.
 
Chị em Malia – Sasha và chú chó Bo. Ảnh: AP
 
 
Sự khắt khe của Nhà Trắng đã gây ra tình trạng khó xử đối với ông bà Obama khi cuốn truyện thiếu nhi Ba hát về các con: Bức thư gửi hai con gái của TT Obama sáng tác, bìa có in ảnh hai bé Malia và Sasha dắt chó Bo chạy trong vườn Nhà Trắng, được quảng cáo trước khi chính thức phát hành. Báo Washington Post chế giễu chó Bo là “đệ nhất cẩu”! Để thanh minh với dư luận, các quan chức Nhà Trắng nói con gái TT không có liên quan gì đến nội dung cuốn sách. Bí thư báo chí Robert Gibbs tuyên bố: “Hai cháu Malia và Sasha không có nhiệm vụ quảng bá cuốn sách”.
 
Tuy ngăn cấm giới kinh doanh lợi dụng hình ảnh con gái để quảng cáo sản phẩm, bà Michelle Obama lại tự mâu thuẫn với bản thân. Mới đây, trong chiến dịch vận động chống béo phì ở trẻ em, bà đã khoe chế độ ăn uống rất khoa học áp dụng với hai con gái nên chúng cao lớn bình thường, mong các bậc cha mẹ theo gương bà. Tiếc rằng, khi Ủy ban Thầy thuốc liên bang phát động phong trào ủng hộ Luật Dinh dưỡng thiếu nhi do bà Michelle Obama đề xướng lại có panô quảng cáo viết: “Con gái TT Obama có những bữa ăn trưa lành mạnh. Tại sao tôi không được ăn như vậy?”. Kèm với dòng chữ là ảnh một bé gái da đen. Bà đệ nhất phu nhân đã yêu cầu xóa bỏ bức ảnh.
 
Nhà sử học Doug Wead nhận xét: “Sự ràng buộc của ông bà TT đối với con gái trong quan hệ tiếp xúc chỉ có tác dụng khi chúng còn bé, sau này chắc chắn sẽ vô ích khi chúng trưởng thành”.
 
 
Theo Thanh Tùng
NLD
Chia sẻ