Chuyện gái tỉnh đổi đời vì giỏi “câu”

Pacu,
Chia sẻ

Chỉ sau 3 năm ra Hà Nội “lập nghiệp”, H.Mi đã có tất cả những gì mà đám con gái phải ao ước: một “em” Mec E300, chung cư riêng trên đường T.H, một nhà hàng ở phố H.M và vô vàn “của chìm của nổi” khác. Mi còn rất trẻ, sinh năm 1989 và quê ở một tỉnh phía Nam.

Nhẹ nhàng, khéo léo và xinh đẹp là những nét có thể nhận thấy đầu tiên của H.Mi. Sự khéo léo của Mi khiến con trai Hà Nội phải quên đi những cô gái Hà thành chanh chua, đanh đá, hiện đại đấy nhưng lại không chịu phục tùng người yêu. Còn với Mi, thì từng câu nói cứ như rót mật vào tai, từng cử chỉ cứ mềm mại như lụa chạm vào người, Mi nghiễm nhiên trở thành “hòn ngọc quý” trong mắt đàn ông.

Chỉ 3 năm ra Hà Nội, không ai còn nhận ra cô gái tỉnh lẻ ngày nào đen nhẻm, giờ lại trắng ngần và sang trọng quý phái hết sức. Tất cả đều do sự hào phóng của các quý ông. Đổi lại, Mi tiếp tục phô diễn hết kỹ năng khéo léo, ngọt ngào, vừa hấp dẫn khi trên giường, vừa đảm đang dưới bếp, vừa sang chảnh khi đi tiếp khách, và cả chấp nhận những cay đắng, tủi hổ mà chỉ riêng những cô gái như Mi mới hiểu rõ, thế nào là phận gái bao tỉnh lẻ!


Với gái bao tỉnh lẻ, càng khéo càng dễ "moi" (Ảnh minh họa)

Nếu nhìn qua, ai cũng tưởng họ là những cô gái sang trọng, xinh đẹp và giàu có. Giọng nói có thể lơ lớ, nhưng tác phong cử chỉ và độ ăn chơi thì sẵn sàng “đè bẹp” gái Hà Nội chính gốc. Thực chất, các người đẹp tỉnh lẻ đều xuất thân từ những gia đình khá nghèo khó ở quê, vì không chịu nổi cảnh nghèo, muốn “thoát nghèo” bằng mọi giá nên các cô đã chọn Hà Nội để “tiến thân”. Không học vấn, không bằng cấp, thì ai cũng hiểu để có được chỗ đứng và tiền bạc chốn phồn hoa, các cô phải đánh đổi những gì. Nhưng điều đó không quan trọng, giống như Mi, cô từng tuyên bố “Ngủ với ai thì cũng thế, miễn sao người ta đem lại cho mình nhiều thứ. Là đàn bà ai chẳng phải quan hệ, giữ giá thời này để làm nộm à?”. Cái suy nghĩ “đã mất rồi thì đi với ai chẳng được, lại có tiền” khiến các cô gái như Mi cứ cố bám trụ lấy đất Hà Nội, nơi có những quý ông giàu có, các cậu công tử nhà giàu đẹp trai và sẵn sàng vung tiền không tiếc tay.

Cũng kiếm tiền từ “vốn tự có”, nhưng đừng đánh đồng các cô với gái gọi hạng sang mà các cô chửi cho tím mặt. “Chỉ là” cặp kè với thiếu gia, làm vợ bé các đại gia rồi khéo léo moi từ đó ra nào nhà, nào xe, nào hàng hiệu và những chuyến đi chơi nước ngoài mà các chị em đi làm công chức có mơ cũng chẳng dám “sờ” đến. Các cô cũng chấp nhận bị đánh ghen, chấp nhận mang tiếng cướp chồng, vợ bé, hoặc “nhảy” luôn cả người yêu bạn nếu như anh chàng đó “ngon giai” và lắm tiền. Nói chung, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để những cái thẻ ATM trong ví ngày càng lấp lánh hơn. Nhìn họ xuất hiện ngoài đường, chẳng ai nghĩ đó là gái bao vì phong thái quá đẹp và sang chảnh.

Tóc nối dài đen nhánh, da trắng như Bạch Tuyết vì chịu khó lột nhiều lần, cộng thêm gương mặt hoàn hảo vì đã chỉnh mũi, cắt mí, nếu không có giọng nói ở tỉnh thì ai cũng nghĩ chắc chắn Thùy Dương (sn 1986) phải là gái Hà Nội gốc. Dương lên Hà Nội thi đại học, khi đó vẫn còn buộc tóc hai bên, mắt nhìn đường phố xe cộ mà cứ trố ra vì quá thích thú. Thi trượt, đáng lẽ về nhà ôn tiếp thì Dương chọn cách ở lại giúp việc cho nhà cô chú. Chính 1 năm ở Hà Nội đã khiến Dương “nhìn nhận” lại về con đường tương lai của mình, sau khi chịu khó “học” ở quán gội đầu gần nhà những chiêu trò moi tiền đàn ông và biến thành gái bao sang chảnh, hơn là ôn thi tiếp năm nữa. Dương theo các chị em ra thuê nhà ở riêng, nhắn bố mẹ dưới quê là “Con đi làm thêm, chắc chắn nhiều tiền hơn học đại học”. Bố mẹ Dương là người làm nông, con bảo gì thì nghe nấy nên cô càng tự do tung hoành ngoài Hà Nội.


Cặp kè với quý ông giàu có đã đem lại cho các cô cuộc sống "thiên đường" ở Hà Nội (Ảnh minh họa)

Chỉ 1 năm theo các chị, vốn là một hội các cô gái tỉnh lẻ kết nghĩa chị em để cùng dìu nhau “lên”, Dương đã rất khác. Da đen ư, đã có lột. Mũi tẹt ư, nâng là xong. Ngực bé ư, lại đầu tư tiếp 2000$. Tất cả đều được các chị cho vay lãi, sau này xinh đẹp rồi bắt đầu kiếm tiền để trả. 3 năm sau thì Dương quả đã từ “cú thành tiên”. Trừ giọng nói vẫn lơ lớ quê, còn đâu từ ngoại hình đến sự khéo léo Dương đều ăn đứt gái Hà Nội. Cô gái này cặp kè với rất nhiều người, từ các anh bộ đội già chuyên làm bóng, đến đại gia các tổng công ty lớn, từ thiếu gia mới lớn ngỗ nghịch, đến việt kiều lắm tiền nhiều của… Đó là những “mối” từ các chị “share” lại cho cô, anh nào hợp, kết thì cứ tha hồ mà “moi”.

Đến giờ, Dương đang sở hữu một Mecerdes C250, người tình thuê nhà cho ở trên chung cư cao cấp Pacific (Lý Thường Kiệt, HN), một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Gà. Có tiền, Dương cũng chu cấp cho bố mẹ ở quê khá chu đáo. Cô còn đang tính xây cho bố mẹ cái nhà 3 tầng ở quê, còn tivi, tủ lạnh, máy giặt cô đã sắm đầy đủ hết rồi. Việc xây nhà ấy quả là chẳng phải nghĩ, chỉ cần cô khéo léo chiều quý ông đang cặp cùng, là phó tổng một công ty xây dựng lớn. Nếu ai muốn tìm nghĩa đen thực sự của từ “Đổi đời”, thì có lẽ Thùy Dương, và H.Mi nói trên là ví dụ điển hình nhất.

Chỉ sau 3 năm ra Hà Nội “lập nghiệp”, H.Mi đã có tất cả những gì mà đám con gái phải ao ước: một “em” Mec E300, chung cư riêng trên đường T.H, một nhà hàng ở phố H.M và vô vàn “của chìm của nổi” khác. Mi còn rất trẻ, sinh năm 1989 và quê ở một tỉnh phía Nam.

Người ngoài chỉ biết các cô đổi đời, từ gái nghèo ở tỉnh lột xác thành quý bà, nhưng chắc chắn một điều rằng hơn ai hết, các cô hiểu rõ phận gái bao này cũng đem lại đủ những đắng cay, tủi hổ. Thùy Dương và hai cô bạn của mình, trong một lần du hí vào Sài Gòn cùng 2 vị đại gia, đang ngồi ăn ốc đêm thì bỗng 5,6 người ở đâu lao đến chửi bới, đánh Dương và bạn túi bụi. Chưa kịp ngẩng mặt lên, Dương đã nghe rõ mồn một tội để mình bị ăn đòn là “giật chồng, đĩ điếm, moi tiền chồng tao”. Bà vợ thật quá cao tay khi thuê người vào tận Sài Gòn đánh ghen, sợ ở Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi gia đình. Ê chề sau vụ đánh ghen, Dương càng cay đắng hơn nữa khi vị đại gia kia lại… cun cút theo vợ về nhà, không thèm nói 1 lời hay có bất cứ hành động nào bảo vệ người tình.

Đó không phải lần đầu tiên bị đánh ghen, còn nhiều lần bị vợ đại gia truy đuổi như trong phim hay nhục nhã “dâng” lại vài chiếc túi hiệu mà đại gia tặng kẻo ăn đòn nát người…, nhưng càng sống lâu ở đất Hà Nội, Dương lại càng lão luyện hơn trong việc mồi chài đàn ông và cho rằng “tai nạn nghề nghiệp” đó chẳng xi nhê gì so với khối tài sản khổng lồ mà việc làm gái bao đem lại.

Cũng chính vì thế, mà bây giờ mỗi lần đi đâu, H.Mi, cô nàng nói trên cũng “xách” theo một hội toàn các chị em từ tỉnh lên Hà Nội “lập nghiệp”. Vừa để bảo vệ nhau khỏi đòn ghen, vừa để giới thiệu “mối” ngon, và quan trọng hơn là đào tạo “cơ bản” cho những đàn em đang chập chững “học đổi đời”!

Chia sẻ