Chị em Hà thành rộ mốt sang Thái tiêm trắng da

Lê Nhi,
Chia sẻ

Ao ước một làn da trắng nõn không tì vết như các hot girl N.T, TT, nhiều chị em đã cất công sang tận Thái Lan để tiêm trắng da. Nhưng liệu "chuột đen" có "hóa bạch" chỉ sau vài lần tiêm?

Rủ nhau sang Thái "lột xác" đen thành trắng

Hè năm ngoái, nghe phong thanh nhiều chị em bảo nhau sang Thái tiêm trắng da, làm loại sắc tố đen trong da nên Nguyễn Hoài Thu, 27 tuổi (Láng Hạ, HN) cũng quyết thu xếp một chuyến sang Thái để "tẩy" làn da ngăm ngăm lại bắt nắng nhanh của mình.

Do đã nghe ngóng thông tin và được chị em đi trước tư vấn, Thu bay thẳng tới sân bay Don Mueang (Bangkok, Thái Lan). Những ngày ở khu vực này, Thu thấy nhan nhản những salon làm đẹp có dịch vụ làm trắng. Sau đó, một cách nhanh chóng Thu cũng tìm được địa chỉ làm đẹp mà cô đang mong mỏi.

Thu cho biết: “Mình không biết phương pháp tiêm trắng da mỗi chỗ ở Thái này có khác nhau không. Nhưng ở chỗ mình làm, người ta sẽ tiêm vào 3 chỗ: gần khuỷu tay, bàn chân và cổ. Sau khi tiêm, họ sẽ đưa thuốc cho mình uống (không đưa kem body như ở các spa khác bạn mình làm). Thuốc này phải uống trong vòng 1 tuần. Uống xong chừng 1 tháng là da trắng, mịn màng hẳn”.


Mong muốn có được làn da trắng, chị em chấp nhận tốn kém sang hẳn Thái "đầu tư" (Ảnh minh họa)

Sau mũi tiêm đầu tiên, Thu còn phải tiêm thêm 2 mũi nữa. Và “Làn da mình đã trắng sáng đến hơn 80%. Mình sang Thái tiêm trắng liên tục được 5 tháng rồi, hiện tại da vẫn đẹp lắm. Giá trọn gói khoảng 37 triệu.” - Thu hãnh diện nói.

Thu cho biết, dịch vụ tiêm trắng da ở Thái Lan rất phổ biến, nhiều chị em Việt chấp nhận tốn kém sang tận đây làm. Nhiều phòng khám, trung tâm làm đẹp ở Thái còn thuê nhân viên người Việt để tư vấn cho khách cụ thể hơn.

Cũng máu me được sở hữu làn da trắng nhanh chóng, Lan Trinh, 25 tuổi (Hoàn Kiếm, HN) vừa sang Thái tiêm 2 tháng nay. Lý do Trinh lặn lội làm đẹp tại nước bạn là vì: “Da em bản chất cũng trắng sẵn nhưng lại thích như mấy hot girl nên cũng lột, tắm trắng suốt. Tuy nhiên, em chán những dịch vụ này vì mất thời gian đập kem quá. Mà kem trộn vừa dính vừa nhớt, bẩn quần áo. Chưa kể 1 gói tắm trắng cũng mất 6-8 triệu. Thấy tiêm trắng tiện hơn bôi kem, lại không gây hại nên em đã lên đường ngay”.


Tốn tiền và mất công sang Thái làm đẹp, nhưng làn da liệu có được cải thiện như mong muốn? (Ảnh minh họa)

Nhanh chóng hỏi cô bạn vừa tiêm trắng da về địa chỉ Trung tâm làm đẹp, vài ngày sau Trinh đã có mặt tại Bangkok. “Mất hơn 3 tuần nán lại ở Thái làm đẹp, em đã tiêm đủ 3 mũi với giá trọn gói là 38 triệu. Công nhận trắng thật, trắng và mịn nữa” - Trinh khoe.

Nói đến phương pháp làm đẹp thần tốc này, cô có vẻ rất hài lòng và yên tâm: “Ở Thái, việc tiêm và uống thuốc trắng da đều được cơ quan Dược phẩm kiểm nghiệm về độ an toàn, quy trình tiêm được giám sát chặt chẽ. Nếu nói có vấn đề là do chị em làm ở nơi chưa đảm bảo và uy tín thôi”.

Khốn khổ vì “chuột bạch” lại hóa “chuột đen”

Vừa được sở hữu làn da trắng bóc, lại tiện lợi hơn việc lột da, bôi kem, nhiều chị em ở Hà Nội có điều kiện kinh tế đang rất chuộng và tò mò về kiểu tiêm trắng da này. Nhưng không ít chị em lại gặp phải cảnh rất oái ăm, đó là da có dấu hiệu đen trở lại hoặc dị ứng trầm trọng. Hơn nữa, có người còn sốc mạnh khi phát hiện ra rằng, mình bị nhuộm sắc tố da chứ không phải được tiêm thần dược biến da đen thành trắng.

Mấy tháng trước, khi mới từ Thái về, nhiều bạn bè của Hường (Phiên dịch viên, Công ty Du lịch T) phải trầm trồ ngưỡng mộ làn da trắng nõn của cô. Nhưng thời gian gần đây, họ lại bất ngờ vì làn da Hường có dấu hiệu trở lại... y xì như khi chưa sang Thái. Nghĩa là vẫn... bánh mật như ngày nào.

Cứ thấy ai nói về tiêm trắng da, Hường đều xua tay và đau khổ chỉ vào bằng chứng sống là mình: “Đây này, hóa thành chuột bạch cũng chỉ trong 6 tháng đầu. Sau 6 tháng, vì mình lười sang tiêm, cứ nghĩ da trắng thế đủ rồi, cuối cùng da lại đen đi và trở về trạng thái bình thường như lúc chưa tiêm. Tốn tiền và mất công làm đẹp, cuối cùng làn da vẫn đâu vào đấy”.

Hóa ra, biện pháp tiêm trắng này chỉ có tác dụng khi chị em phải tiêm thường xuyên, thường là 1 tháng 1 lần. Nếu tự ý ngừng, làn da sẽ trở lại hiện trạng như ban đầu. Vì lười, hoặc không có điều kiện sang Thái tốn kém nên những chị em như Hường đã tự ý ngừng tiêm, và cuối cùng thì "mèo vẫn hoàn mèo".

Cũng khổ sở vì trót vội vàng sang Thái tiêm trắng da 8 tháng nay, bà mẹ 1 con tên Quyên (Lê Duẩn, HN) đang mang nỗi lo bị nhuộm sắc tố da. “Hôm vừa rồi sang Mỹ chơi nhà bà con, sẵn dịp mình cũng đi khám tổng quát thì mới biết bị nhuộm sắc tố da. Bác sĩ bên ấy nói đây chỉ là công nghệ nhuộm da thông thường chứ chẳng phải tẩy trắng gì cả”.

Người phụ nữ này tiết lộ, khi sang Thái chị được tiêm thuốc làm thay đổi sắc tố da, ngăn không cho da sản xuất melamin vào máu. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng tế bào da và làm tế bào da trắng dần. Nhưng 7 tháng sau, da Quyên đã trở lại như xưa. Khốn khổ hơn, những vùng da non của Quyên còn bị dị ứng và ngứa trầm trọng. “Giờ cứ nhắc đến dịch vụ nào tiêm trắng da là tôi sởn cả da gà, sợ lắm rồi!".

Sở hữu làn da “không đến nỗi”, nhưng ham trắng bóc như các hotgirl nên cô gái 23 tuổi Nguyễn Khánh Ly (Bà Triệu, HN) cũng háo hức sang Thái tiêm trắng da. Sau 4 lần xuất ngoại làm đẹp tốn kém, Ly cũng đang phải chịu trận với quyết định này.


Nhiều chị em còn bị kích ứng trầm trọng hoặc nhiễm sắc tố da nặng.

Được biết, Ly đã tiêm trắng da 100% hoàn toàn tại Thái. Ban đầu, da cô trắng như Bạch Tuyết vậy, ai cùng phải trầm trồ. Nhưng chỉ được gần 1 năm, da mặt Ly bắt đầu đỏ ngứa. Cô gái trẻ tốn không biết bao nhiêu tiền và thời gian điều trị nên cuối cùng buộc phải vào viện thực hiện một loạt thử nghiệm về da cũng như thử máu.

Bác sĩ kết luận Ly bị nhiễm sắc tố da nặng, phải uống thuốc loại bỏ độc tố. “Bác sĩ nói, cũng may cơ địa mình nhạy cảm nên phát hiện sớm. Nếu phát hiện muộn, da sẽ không bao giờ hồi phục được. Bây giờ chỉ còn biết khóc và ân hận thôi” - Khánh Ly than thở.
Chia sẻ