Vụ chồng đánh vợ dã man tại Hà Nội:

"Anh ấy đánh tôi nát quần áo, bắt quỳ suốt đêm ngoài sân"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chung sống gần 20 năm nhưng chưa một ngày chị H. được sống trong yên ổn, những trận đòn của chính người chồng đầu ấp tay gối trút xuống chị như cơm bữa. Có lần, gã còn đánh chị rách toạc hết quần áo, người trần như nhộng và bắt quỳ giữa sân suốt đêm.

Bất cứ lý do gì cũng đánh

Ngày 9/10, chúng tôi tìm về Chàng Sơn, khắp làng trên xóm dưới khi nhắc đến chuyện của gia đình chị N.T.H và anh D., tất cả mọi người đều lắc đầu ái ngại. Người tỏ ra căm phẫm trước người chồng bạc ác, người tỏ ra thương cảm trước số phận một người phụ nữ nhu nhược.

Đối diện chúng tôi là người phụ nữ khắc khổ, khuôn mặt hốc hác và cơ thể có nhiều vết thương. Mặc dù vừa phải cấp cứu trên BV đa khoa Thạch Thất về nhưng chị H. vẫn gắng gượng kể về cuộc đời khổ cực của mình.


Chị H. nghẹn ngào kể về cuộc đời tù ngục của mình suốt bao năm qua.

Lau vội giọt nước mắt, chị nói: “Năm 1996 tôi và anh D. lấy nhau. Ngày đó thấy anh ấy chăm chỉ làm thợ mộc, lại hiền lành, ai ngờ khi cưới về mới thấy mình quá sai lầm. Nhưng vì đã trót đâm lao thì phải theo lao. Giá như ngày đó tôi sáng suốt hơn thì không phải khổ cực, nhục nhã thế này”.


Vết thương của một trong vô số lần chị H. chị chồng hành hạ.

Sau khi sinh cháu đầu tiên tên là Phí. H. A năm 1997, cuộc sống khổ nhục bắt đầu từ đây. Mặc dù mới sinh con nhưng anh D. vẫn dành cho chị những cái tát như trời dáng, những cú đạp vào bụng, vào sườn và dùng bất cứ dụng cụ nào vớ được để đánh chị. Thời gian đó, do sợ anh D. làm ảnh hưởng đến con, chị H. đã phải bỏ sang nhà chị dâu ở.

Sau đó, anh D. đã sang xin lỗi, năn nỉ chị H. bỏ qua và hứa sẽ không bao giờ đánh vợ nữa. Nhưng rồi, ngựa vẫn quen đường cũ, hàng trăm trận đòn bất kể vì lý do gì lại trút xuống đầu chị.


Chị H. đang phải "lánh nạn" ở nhà chị gái.

Nhiều lần bị đánh dã man, không thể chịu đươc, chị phải lánh nạn ở nhà hàng xóm, nhà ông bà ngoại nhưng anh D. vẫn không buông tha mà còn đến gây sự, thậm chí vác dao đuổi chém. Có lần chị H. phải lánh nạn ở một người anh em tận Phú Thọ rồi vào Sài Gòn…

Đến khi sinh cháu thứ 2, cuộc sống của chị H. càng thêm khổ cực. “Tôi đang bế cháu, bỗng nhiên anh ấy cầm cốc ném vù một cái trúng đầu tôi, máu chảy lênh láng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Cầu trời lần đó cháu thứ 2 không việc gì cả”, chị H. kể trong nước mắt.

Đỉnh điểm nhất là lần chẳng hiểu vì lý do gì mà anh D. đánh chị đến nát quần áo, trên người không một mảnh che thân rồi bắt chị trần như nhộng quỳ ngoài sân suốt đêm. “Anh ấy đánh và giật quần áo khiến trên người không còn một mảnh che thân, không chỉ thế còn bắt quỳ suốt đêm. Lần đó, tôi đã uống thuốc chuột tự tử, đến khi người nhà phát hiện ra, rất may là mua phải thuốc chuột giả”, chị nghẹn ngào.

Khi chúng tôi hỏi chị có nhớ bao nhiêu lần bị chồng đánh không, chị H. cho biết, không thể kể hết những lần bị đánh, bị hành hạ suốt 17 năm qua.

Đánh vợ chán, bắt con ăn cơm với chó

Sau lần đánh vợ cách đây 5 ngày, cả 3 mẹ con chị H. phải đi lánh nạn, trốn khỏi ngôi nhà ngục tù và người chồng, người cha mất nhân tính ấy.


Người chồng tàn nhẫn đã hành hạ chị H. suốt 17 năm qua.

Hiện tại, sau khi từ trên viện về, chị H. đang “lánh nạn” ở nhà chị gái, cháu lớn của chị H. là Phí H. A đang học lớp 10 đã 15 ngày nay bỏ nhà sống tạm nhà bạn bè, người thân, còn cháu gái là Phí. V. A đang ở nhà ông bà nội.

Chị H. chia sẻ: “Tôi thì chịu đòn quen rồi, nhưng khổ nhất là hai đứa con. Suốt ngày bị cha nó nhiếc mắng và đánh đòn, thử hỏi có ai chịu được không. Bây giờ nó đã 16 tuổi, học lớp 10 mà thường xuyên bị đánh như cơm bữa”.

“Thậm chí có hôm trong bữa ăn anh ấy nói: Mày có phải con tao đâu mà ăn, rồi có lần bắt con tôi nằm xuống ngậm bát và liếm hệt như những con chó…”, nước mắt chị H. trào ra, nghẹn ngào.


Chị gái chị H. đang kể về cuộc đời tủi nhục của em gái mình.

Trao đổi với chúng tôi, chị Xuân - chị gái của chị H. cho biết: “Khổ lắm chú ạ, lão chồng mất nhân tính ấy có thể đánh vợ, đánh con bất cứ lúc nào và không cần biết lý do gì hết. Bao năm qua chỉ vì thương con mà H. phải chịu khổ cực”.

Còn chị Dũng - chị gái chị H. cũng nghẹn ngào: “Đã biết bao lần gia đình khuyên bảo là bỏ mà có bỏ được đâu, lần này dù bằng giá gì đi nữa chúng tôi cũng quyết làm cho ra nhẽ để em và các cháu tôi thoát ra khỏi ngôi nhà ấy, lão chồng khốn nạn ấy”.

Được biết, hiện tại chị H. và anh em bên ngoại đã làm đơn tố cáo gửi đến UBND xã Chàng Sơn, Công an xã Chàng Sơn và đang tiến hành hoàn tất thủ tục để gửi đơn li hôn lên Tòa án huyện Thạch Thất, Hà Nội..

Trao đổi với chúng tôi, ông Phí Đình Sử (Trưởng Công an xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận: “Anh D. đã nhiều lần đánh vợ, đã phải đi cải tạo một thời gian vì đập phá UBND xã, bị phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng. Ít ngày trước, chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. về việc anh D. có hành vi đánh đập dã man suốt bao năm qua. Hiện tại, chúng tôi đã lấy lời khai, thu thập bằng chứng và sẽ triệu tập anh D. lên làm rõ trách nhiệm. Nếu đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ chuyển đối tượng lên Công an huyện Thạch Thất để khởi tố hình sự”.


Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.
Chia sẻ