Đời nhiều ngã rẽ của 2 nàng "Tiểu Long Nữ" kinh điển: Cùng phận hồng nhan, hết mình vì tình yêu nhưng chỉ nhận về lắm nỗi ê chề

Imacho,
Chia sẻ

Từng là "thần tiên tỷ tỷ" vạn người mê của màn ảnh Hoa ngữ nhưng cuộc đời của Trần Ngọc Liên và Lý Nhược Đồng lại không êm đềm hay viên mãn như trên phim, ít nhất là trong chuyện tình yêu.

Trần Ngọc Liên và Lý Nhược Đồng, 2 cái tên tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng lại có không ít điểm tương đồng, nhất là kiếp hồng nhan không tránh khỏi số phận bạc bẽo. Họ từng một thời đều là những mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ, được vạn người mê nhưng con đường tình duyên lại lắm nỗi thăng trầm, đến tuổi xế chiều vẫn lênh đênh chưa tìm được bến đỗ hạnh phúc.

2 nàng "Tiểu Long Nữ" và "Vương Ngữ Yên" kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ

Sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, Trần Ngọc Liên ngay từ ngày đầu gia nhập làng giải trí thời kỳ phim ảnh nở rộ đã được các đạo diễn để mắt đến. Năm 22 tuổi, cô vụt sáng thành sao hạng A sau lần hóa thân thành nàng Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Ít lâu sau, Trần Ngọc Liên được TVB "chọn mặt gửi vàng", giao thể hiện vai Tiểu Long Nữ trong tác phẩm cổ trang đình đám Thần điêu đại hiệp. Dù biết bao nhiêu năm trôi qua, rất nhiều phiên bản được làm lại nhưng không ai có thể đánh bại tượng đài 2 vai diễn trên của Trần Ngọc Liên trong lòng khán giả xứ Cảng thơm.

photo-1
photo-1
anh4tranngoclien
anh4tranngoclien

Cũng giống như đàn chị, Lý Nhược Đồng cũng sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, thoát tục như tiên cùng khí chất cao sang không ai sánh bằng. Thế nên vào năm 1995, khi đài TVB có ý định làm lại Thần điêu đại hiệp phiên bản mới, Lý Nhược Đồng đượcđánh giá là sự lựa chọn tuyệt vời. Đúng như những gì mong đợi, dù không thể vượt quá cái bóng quá lớn của Trần Ngọc Liên nhưng với đối tượng khán giả thời điểm đó, Lý Nhược Đồng là "Cô Cô" xinh đẹp nhất.

2 năm sau, Lý Nhược Đồng nhận lời thể hiện "tiên nữ nhân gian" Vương Ngữ Yên của Thiên long bát bộ. Một lần nữa, nữ diễn viên khẳng định nhan sắc, thực lực lẫn tên tuổi của mình trong làng phim Hoa ngữ lúc bấy giờ. Cùng với Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên trở thành vai diễn để đời của người đẹp U50.

photo-1
photo-1
photo-2
photo-2

Kiếp hồng nhan không thể tránh khỏi bạc mệnh

Năm 18 tuổi, Trần Ngọc Liên khi đó chỉ mới là nữ diễn viên vô danh nhưng lại có mối tình đầu đẹp đẽ với tài tử Châu Nhuận Phát. Tình yêu của họ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Đến nỗi "thiên vương" Lưu Đức Hoa, từng thừa nhận cảm mến Trần Ngọc Liên nhưng cũng đành chấp nhận số phận đứng bên lề chúc phúc cho người mình yêu.

Đời nhiều ngã rẽ của 2 nàng Tiểu Long Nữ kinh điển: Cùng phận hồng nhan, hết mình vì tình yêu nhưng chỉ nhận về lắm nỗi ê chề - Ảnh 3.

Đời nhiều ngã rẽ của 2 nàng Tiểu Long Nữ kinh điển: Cùng phận hồng nhan, hết mình vì tình yêu nhưng chỉ nhận về lắm nỗi ê chề - Ảnh 4.

Dù rất cảm mến Trần Ngọc Liên nhưng Lưu Đức Hoa cũng đành phải lùi bước trước chuyện tình đẹp của cô và Châu Nhuận Phát.

Chuyện tình của đôi tiên đồng ngọc nữ này tiếc thay chỉ duy trì được 5 năm trước khi "đường ai nấy đi". Nguyên nhân chia tay đến nay vẫn không ai biết, nhiều người cho rằng mẹ Châu Nhuận Phát không vừa lòng Trần Ngọc Liên, ý kiến khác thì nghĩ là do sự nghiệp thăng tiến khiến cặp sao không có thời gian dành cho nhau.

Thế nhưng, điều chắc chắn nhất mà mọi người từng ri tai nhau đó là Châu Nhuận Phát từng vì Trần Ngọc Liên mà tự tử. Đối với người đẹp, đây cũng chính là mối tình khắc cốt ghi tâm: "Cả cuộc đời này, tôi chỉ có một mối tình duy nhất không thể nào quên với Châu Nhuận Phát".

Sau khi chia tay Châu Nhuận Phát, Trần Ngọc Liên gặp gỡ rồi nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Đài Loan Trần Siêu Võ trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1984. Thời điểm đó, nữ diễn viên vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Hong Kong để đóng phim cho thỏa đam mê diễn xuất. Năm 1992, cuộc sống hôn nhân của Trần Ngọc Liên gặp biến cố. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô trở về quê nhà tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Đời nhiều ngã rẽ của 2 nàng Tiểu Long Nữ kinh điển: Cùng phận hồng nhan, hết mình vì tình yêu nhưng chỉ nhận về lắm nỗi ê chề - Ảnh 5.

Ảnh cưới hiếm hoi của Trần Ngọc Liên.

Một thời gian sau, Trần Ngọc Liên vướng tin đồn hẹn hò đồng tính với nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi. Cả hai bị bắt gặp sống chung nhà, lại còn thường xuyên tay trong tay đi trên phố. Khi tin tức lan truyền khắp mặt báo, Trần Ngọc Liên vẫn giữ im lặng, không thừa nhận cũng chẳng bác bỏ. Năm 2005, cặp đôi lẳng lặng chia tay.

Trần Ngọc Liên chăm chỉ đóng phim nhưng vẫn không thể vực dậy được tên tuổi. Dần dần, cô chọn rời bỏ màn ảnh, sống cuộc đời lẻ loi không chồng con nhưng tự do tự tại ở tuổi 58.

photo-7
photo-7
photo-6
photo-6

Vẻ đẹp thoát tục của Lý Nhược Đồng khiến hàng triệu khán giả say mê, ai cũng cho rằng cô có nhiều người theo đuổi và sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chẳng ai ngờ cuộc đời của nữ diễn viên lại có quá nhiều ngã rẽ và hướng đi mà cô chọn lại không may lại là ngõ cụt, trao nhầm trái tim cho người đàn ông để rồi đánh mất cả tình yêu lẫn thanh xuân.

Năm 1999, khi ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Lý Nhược Đồng không ngần ngại công khai mối quan hệ tình cảm với đại gia đã ly hôn Quách Ứng Tuyền. Chuyện tình này dĩ nhiên nhận về hàng loạt "gạch đá", nhiều người chê cười đây là cuộc tình cha con, trong khi không ít ý kiến chỉ trích nàng "Tiểu Long Nữ" là kẻ thứ 3 xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

photo-8
photo-8
photo-9
photo-9

Lý Nhược Đồng khi đó không quan tâm đến lời người ta nói, chỉ biết nghe trái tim mách bảo, trao hết tình cảm cho người đàn ông ở bên cạnh. Tình yêu này dù phải đánh đổi cả sự nghiệp lẫn danh tiếng, cô cũng cam lòng. Chính bản thân người đẹp cũng tự thừa nhận mình là "kẻ điên" trong tình yêu.

Một thời gian sau, công việc kinh doanh của Quách Ứng Tuyền gặp khó khăn. Khi đó, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng một dạ ở bên cạnh giúp đỡ người yêu. Cô chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm để gồng gánh cuộc sống của 2 người.

Năm 2004, đại gia Quách Ứng Tuyền bày tỏ mong muốn Lý Nhược Đồng rút khỏi làng giải trí và người đẹp không chút do dự đã đồng ý ngay tắp tự. Dù khi đó cả hai vẫn chưa chính thức kết hôn nhưng trong thâm tâm của Lý Nhược Đồng, cô đã sớm xem Quách Ứng Tuyền là người chồng danh chính ngôn thuận của mình.

Đời nhiều ngã rẽ của 2 nàng Tiểu Long Nữ kinh điển: Cùng phận hồng nhan, hết mình vì tình yêu nhưng chỉ nhận về lắm nỗi ê chề - Ảnh 8.

Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ 2 phía. Lý Nhược Đồng hết mình vì người yêu nhưng vị đại gia kia lại không như vậy. Sau 8 năm yêu nhau, ông không những không cho bạn gái danh phận chính thức mà còn đột ngột tuyên bố chia tay với lý do tính cách không hợp nhau. Thời điểm đó cũng là lúc Quách Ứng Tuyền khôi phục lại sự nghiệp, chỉ 1 câu nói, ông đã rũ bỏ tất cả những hy sinh trong quá khứ của mỹ nhân Anh hùng xạ điêu.

Chưa kịp vượt qua cú sốc tình cảm, Lý Nhược Đồng lại nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe báo cô bị vô sinh. Ngay sau đó, cái chết đột ngột của bố khiến nữ diễn viên vô cùng suy sụp, rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý và trầm cảm. Ánh sáng duy nhất khi đó giúp Lý Nhược Đồng vực dậy từ mớ hỗn độn chính là cháu gái Quân Quân. Sau khi em gái sinh con, Lý Nhược Đồng thường xuyên sang nhà phụ trông cháu rồi dần nảy sinh tình cảm với bé. Cô nhận Quân Quân làm con nuôi rồi dành hết tình yêu thương, chăm sóc cho cô bé.

photo-11
photo-11
photo-12
photo-12

Ở tuổi xế chiều, Lý Nhược Đồng vẫn lẻ bóng đi về. Dù trải qua nhiều biến cố tình cảm nhưng người đẹp chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu. Cô vẫn luôn mong chờ tương lai sẽ tìm được một người đàn ông tốt có thể che chở và bảo vệ cho mình.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ