Đối diện với bố ruột, Du "côn" phũ phàng: "Bố tôi chết rồi!"

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 18 của "Ghét thì yêu thôi", Du đã gặp lại bố ruột nhưng anh nhất quyết không nhìn nhận ông, tất cả là vì ông đã bỏ rơi anh lại trại mồ côi rồi biến mất suốt mấy năm trời.

Tập 18 của phim truyền hình Ghét thì yêu thôi lên sóng vào tối 2/11 tiếp tục với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Bất thình lình phát hiện người đàn ông vẫn luôn bám theo mình ở trung tâm thể dục là bố ruột, Du "côn" (Đình Tú) nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Thật ra Du không hẳn là trẻ mồ côi. Sau khi mẹ mất, Du bị bố bỏ lại một trại trẻ mồ côi rồi ông bỏ đi biệt tăm biệt tích. Kể từ ngày đó, Du cũng tự mặc định là bố anh đã chết rồi nên mới không quay trở lại.

Đối diện với bố ruột, Du côn phũ phàng: Bố tôi chết rồi! - Ảnh 1.

Dù đã gặp lại bố ruột nhưng Du lại tỏ ra tức giận và nhất quyết không chịu nhìn nhận ông.

Đối diện với bố ruột, Du cảm thấy căm hận vì bị ông bỏ rơi. Anh đã thẳng thừng nói với ông rằng: "Tôi không có bố, bố tôi chết rồi" rồi quay lưng bỏ đi. Lý do thật sự bố Du bỏ anh ở lại là vì công việc. Ông vốn là một người đánh cá, suốt ngày lênh đênh trên biển chẳng biết khi nào mới về lại đất liền. Việc đưa Du theo cùng là vô cùng nguy hiểm đã khiến ông đi đến quyết định để anh lại trại mồ côi. Những tưởng chuyến đi chỉ kéo dài vài tháng, nào ngờ một khi đã đi là phải đến mấy năm mới quay về. Đến khi ông trở lại thì Du đã lớn và bỏ trốn khỏi trại từ lúc nào. Cũng chẳng ai có tin tức hay biết Du đi đâu.

Khó khăn lắm mới tìm được cậu con trai thì anh chàng lại không chịu nhận, bố Du vô cùng rầu rĩ. Bạch Kim (Phương Anh) thấy thế liền động viên ông rồi tìm đến an ủi và khuyên nhủ Du. Nhiêu đó vẫn chưa hết khổ, Du lại còn bị một số nhân viên khác ở công ty nghi ngờ là nội gián. Những vụ việc làm tổn hại đến danh tiếng của trung tâm thể dục ngày càng xảy với tần suất dày đặc. Một người bình thường cũng có thể cảm nhận được sự bất thường. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau, giật dây tất cả những chuyện này hòng phá hoại việc kinh doanh của trung tâm thể dục.

Đối diện với bố ruột, Du côn phũ phàng: Bố tôi chết rồi! - Ảnh 2.

Bố Du buồn rầu vì con trai mãi không chịu chấp nhận mình.

Đối diện với bố ruột, Du côn phũ phàng: Bố tôi chết rồi! - Ảnh 3.

Thấu hiểu cảm giác khi bị chính bố ruột mình bỏ rơi, Bạch Kim lo lắng cho Du và đến an ủi anh.

Trong khi ai cũng chĩa mũi dùi về phía Du thì Bạch Kim lại là người duy nhất đứng ra bảo vệ anh. Cô đã lớn tiếng cãi vã với Cú - quản lý của trung tâm - khi chị ta cứ luôn miệng bảo Du là nội gián. Cuối cùng, ông Quyết quyết định sẽ đóng cửa trung tâm trong vòng 1 tháng tới.

Đối diện với bố ruột, Du côn phũ phàng: Bố tôi chết rồi! - Ảnh 4.

Bạch Kim lớn tiếng cãi lại chị Cú để bảo vệ danh dự cho Du khiến anh cảm thấy vui mừng.

Giám đốc Ca là người duy nhất không hề tỏ ra lo lắng gì trong chuyện này. Thậm chí Ca còn tỏ ra khá hả hê vì kế hoạch phá hoại của anh ta đã sắp đi đến đích và đạt được thành công. Về phía Ly, dù vẫn làm theo những gì Ca bảo nhưng cô nàng dần bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Mang trong mình cái thai không rõ bố nó là ai, Ly lo lắng khôn nguôi. Bởi sau khi cô sinh đứa con ấy ra, ông Quyết sẽ đưa nó đi xét nghiệm ADN và phát hiện nó không phải là con của Sĩ. Lúc ấy cô sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà.

Sĩ thì vẫn nhịn ăn, nhịn uống vì quá sốc và buồn phiền. Việc này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và căn bệnh trầm cảm của anh. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ và phức tạp hơn khi Ly cứ liên tục ép anh uống thuốc giả mà Ca đưa cho. Nhìn thấy Sĩ tiều tụy, Ly cũng thấy tội lỗi nên tìm đến nói với Ca. Nào ngờ anh ta lại càng để lộ bộ mặt ác độc khi nói rằng: "Nó chết đi càng tốt, có sống thì cũng chả làm được gì. Vừa nhu nhược lại vô dụng!".

Đối diện với bố ruột, Du côn phũ phàng: Bố tôi chết rồi! - Ảnh 5.

Ca ngày càng lộ bộ mặt thật tà ác. Ngay cả Sĩ là em trai họ mà Ca cũng nhất quyết không tha. Thậm chí anh còn muốn Sĩ phải chết thì mới hả dạ.

Dù sao Sĩ cũng là em họ của Ca thế nhưng vì đâu mà anh ta lại tuyệt tình đến thế? Tất cả đều bắt nguồn từ mối quan hệ của ông Quyết bố của Sĩ với bố ruột của Ca. Bố Ca vốn là một tên nát rượu mê cờ bạc rồi còn hay đánh đập vợ con. Trong một lần bố Ca cầu xin ông Quyết giúp đỡ cho tiền, Ca đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người. Biết được ông Quyết phũ phàng không chịu đưa tay giúp đỡ khiến gia đình tan nát, Ca ghi hận và hứa với chính mình rằng sẽ trả thù ông. Cả cuộc đời anh đã luôn sống với vỏ bọc là cậu cháu hiền hậu, cuối cùng Ca cũng sắp đạt được mục đích của mình.

Đón xem tập 19 của Ghét thì yêu thôi lên sóng vào lúc 21g30 ngày 8/11 trên kênh VTV3 để nắm bắt được những diễn biến mới nhất của phim.

Chia sẻ