Đọc thông báo về hoạt động ở trường mầm non của con, mẹ ức trào nước mắt, lập tức xin nghỉ: Gia đình tôi không nhiều tiền đến vậy!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Người mẹ đã rất bức xúc khi đọc nội dung tờ giấy bốc thăm của con.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện xảy ra ở trường mầm non con mình theo học. Theo đó, giáo viên nói rằng vì các bé đã đi học được một thời gian và để các em thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở trường, nhà trường quyết định tổ chức một lễ hội ẩm thực với chủ đề là trái cây.

Vì việc ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe của các em, và để tránh việc nhiều em mang cùng một loại trái cây, giáo viên đã nghĩ ra cách bốc thăm. Trên các mảnh giấy ghi các loại trái cây khác nhau, và các em sẽ bốc thăm để quyết định trái cây mà phụ huynh cần mua cho con mang đến trường.

Khi giáo viên đưa ra thông báo này, người mẹ cũng thấy ý tưởng này rất hay, giúp các bé tăng thêm tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, điều không ngờ là con cô đã bốc thăm trúng quả cherry. Trong tờ giấy bốc thăm ghi rõ, con phải mang 10 kg cherry loại 4J. Người mẹ đọc xong tức đến bật cười, rồi lại ấm ức chảy nước mắt vì không hiểu ai sẽ ăn hết 10 kg cherry, khi mà một lớp chỉ có 16 học sinh?

Loại cherry 4J nghĩa là mỗi quả cherry phải có đường kính ít nhất 32mm, thuộc loại cherry cao cấp. Loại này có giá khoảng 150 NDT mỗi kg (hơn 520 nghìn đồng), tức là 10 kg sẽ tốn 1.500 tệ (hơn 5,2 triệu đồng).

1.500 tệ là số tiền tương đương với chi phí sinh hoạt nửa tháng của cả gia đình. Vậy mà chỉ vì một sự kiện ở trường mầm non, cả nhà sẽ phải "thắt lưng buộc bụng" suốt nửa tháng!

Quá tức giận, người mẹ đã nhắn tin trong nhóm chat chung giữa giáo viên và phụ huynh: "Điểm Điểm (tên đứa trẻ) đã mang về nhà tờ giấy bốc thăm, trên đó yêu cầu mang 10 kg cherry 4J. Nhà tôi từ trước đến giờ chỉ mới mua cherry một lần do người thân mua, vì loại trái cây này quá đắt đỏ. Vậy nên Điểm Điểm sẽ xin nghỉ vào ngày mai và không tham gia lễ hội ẩm thực".

Trước đó, nhiều phụ huynh khác đã đồng ý mang các loại trái cây như nho, táo, chuối cho con. Sau khi mẹ Điểm Điểm tuyên bố con mình sẽ nghỉ học, không ít phụ huynh khác bị bất ngờ và phản ứng trong nhóm bỗng dưng im bặt. Không lâu sau, một phụ huynh khác trả lời: "Con nhà tôi bốc trúng dâu tây, cũng là loại khá đắt, nhưng dù sao chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị 10 kg dâu cho con".

Câu trả lời này khiến mẹ của Điểm Điểm có phần bối rối, cảm thấy như đang bị ngầm chỉ trích. Nhưng nghĩ đến số tiền 1.500 tệ, cô nhanh chóng không còn bận tâm.

Đọc thông báo về hoạt động ở trường mầm non của con, mẹ ức trào nước mắt, lập tức xin nghỉ: Gia đình tôi không nhiều tiền đến vậy! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi con họ phải mang thức ăn đến trường mẫu giáo, và nhiều trong số đó thực sự là "những giọt nước mắt cay đắng".

Một số phụ huynh kể rằng khi con họ học mẫu giáo, trường tổ chức lễ hội lẩu và yêu cầu các em mang theo thịt bò, bào ngư, thịt cừu - những loại thịt có giá hàng chục tệ mỗi kg, và không chỉ là 1 kg.

Dù lớp học chỉ có vài học sinh, nhưng có phụ huynh phải mang 5 kg, thậm chí có người phải mang 3 kg. Điều này khiến họ tự hỏi, liệu ai sẽ ăn hết những lượng thức ăn này? Trẻ nhỏ thì ăn làm sao nổi?

Còn có một phụ huynh kể rằng, lớp của con họ có 30 em, và khi bốc thăm để mang nguyên liệu cho buổi lẩu tại trường, con của họ bốc trúng bào ngư và phải mang 30 con bào ngư. Có trường hợp thậm chí còn bốc trúng cua hoàng đế. Điều này thực sự khiến các bậc phụ huynh cảm thấy việc cho con đi học mẫu giáo có thể "ăn sạch" cả những món mà họ còn chẳng dám mua trong cuộc sống hàng ngày.

Chính vì vậy, nhiều phụ huynh đã đồng tình với phản ứng của mẹ Điểm Điểm. Một người để lại bình luận như sau: "Lễ hội cho trẻ nhưng vắt kiệt túi tiền của người lớn? Có thật sự mục đích của những sự kiện này là để tạo cơ hội cho trẻ học hỏi, gắn kết thêm hay không? Đây nào phải lễ hội của trẻ nhỏ, đây là lễ hội của vua chúa mới đúng! Hoàn toàn biến chất và thật sự phải đặt ra nhiều câu hỏi".

Bình luận này nhận được nhiều sự đồng tình của cộng đồng mạng.

Chia sẻ