Dốc hết tiền bạc cho con học trường đắt nhất khu, bố mẹ chết lặng khi con về nhà nói thẳng 1 câu!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nghe con nói xong, hai vợ chồng chỉ biết im lặng, chẳng biết nói gì thêm.

Mỗi gia đình có cách nuôi dạy con khác nhau. Gia đình giàu có thì thường chi tiêu rộng rãi trong việc nuôi con, còn những gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp thì phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Tất nhiên, đa số các bậc cha mẹ đều sẵn sàng dành nhiều công sức và tiền bạc để nuôi dạy con cái. Nhưng nếu một gia đình bình thường lại cố gắng nuôi dạy con như con nhà giàu, thì kiểu giáo dục như vậy thật đáng buồn.

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây chính là trường hợp điển hình. Gia đình nọ, cả hai vợ chồng đều chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống cũng khá chật vật. Tuy nhiên, họ lại rất coi trọng việc học của con. Để con có được môi trường giáo dục tốt nhất, họ không muốn con phải chịu cảnh vất vả như mình, nên đã gửi con vào một trường tư thục nổi tiếng trong khu, nơi có học phí khá đắt đỏ.

Ban đầu, họ nghĩ rằng cho con học trường tư sẽ giúp con học được nhiều điều hay và kết bạn với những người tốt. Nhưng không ngờ rằng, từ khi vào học, đứa trẻ luôn so đo, ganh đua với bạn bè, thường xuyên đòi bố mẹ mua đồ đắt tiền. Có lần, khi đi học về, con bé cứ ủ rũ không vui. Khi bố mẹ hỏi chuyện, đứa trẻ liền nổi giận, ném đồ trong nhà và lớn tiếng nói:

- "Tất cả là lỗi của bố mẹ! Tại sao bố mẹ lại nghèo như vậy? Vì bố mẹ không có tiền nên con mới bị bạn bè cười nhạo!".

Ảnh minh hoạ

Nghe con nói vậy, cha mẹ vô cùng đau lòng. Họ đã phải tốn biết bao tiền để cho con học ở ngôi trường đó, thế nhưng con chẳng biết cảm ơn mà còn nói những lời khiến họ tổn thương. Người cha chỉ biết nói: 

- "Đúng, bố mẹ không thể cho con trở thành người giàu có, nhưng bố mẹ chỉ mong con học hành chăm chỉ, để sau này không khổ như bố mẹ thôi". 

Không ngờ con gái lại đáp: "Nếu không phải vì bố mẹ nghèo, con đâu phải như bây giờ! Tất cả là lỗi của bố mẹ!".

Nghe xong, hai vợ chồng chỉ biết im lặng, chẳng biết nói gì thêm. Người mẹ khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội thì bật khóc nói: "Đầu tư hết tiền của cho con ăn học, rồi con lại so đo, vô ơn với bố mẹ như vậy. Nếu biết trước, tôi sẽ không bao giờ cho con học trường đó". 

Trường "tốt nhất" không phải là trường "đắt nhất"

Câu chuyện trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ hiện nay. Ai cũng mong con mình được học trong môi trường tốt nhất, được tiếp cận tri thức hiện đại và có cơ hội phát triển hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, "tốt nhất" không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với "đắt nhất". Một ngôi trường danh tiếng chưa chắc đã phù hợp với mọi đứa trẻ, nhất là khi sự khác biệt về điều kiện kinh tế dễ khiến con cảm thấy tự ti, mặc cảm hoặc bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, ganh đua.

Giáo dục đúng đắn không chỉ nằm ở chỗ đầu tư tiền bạc, mà còn là cách cha mẹ dạy con hiểu thế nào là đủ, là biết trân trọng công sức của người khác. Một đứa trẻ được yêu thương đúng cách sẽ hiểu rằng giá trị bản thân không phụ thuộc vào món đồ đang dùng, mà nằm ở thái độ sống, ở lòng nhân hậu và sự cố gắng vươn lên. Cha mẹ cần dạy con học cách đứng vững trước áp lực xã hội, biết tự hào về những gì mình có, và nỗ lực để cải thiện cuộc sống bằng chính năng lực của bản thân.

Thay vì chạy theo danh tiếng của trường học, hãy quan sát con nhiều hơn: con học tốt ở môi trường nào, con cần điều gì để phát triển toàn diện. Đôi khi, một trường học bình thường nhưng có thầy cô tận tâm, bạn bè chân thành và sự đồng hành của cha mẹ lại là nền tảng tốt nhất cho tương lai của trẻ. Bởi giáo dục không phải là cuộc đua về tiền bạc, mà là hành trình gieo mầm nhân cách và trí tuệ.

Chia sẻ