Đọc gì hôm nay: “Nữ sinh viên giật mũ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông”

Sam (tổng hợp),
Chia sẻ

Vụ việc một nữ sinh viên 21 tuổi xông tới giật mũ, tát thẳng tay vào mặt một chiến sĩ cảnh sát giao thông, hay tin về trào lưu mặc “sexy” chống bạo lực tình dục… Mời bạn đọc tiếp:

Nữ sinh viên giật mũ, tát thẳng mặt cảnh sát giao thông

Theo thông tin ban đầu vừa được đăng tải trên VTC, chiều 8/7, tổ công tác của Đại úy Trần Văn Ba và Trung sỹ Đỗ Đức Thiện (thuộc Trạm cảnh sát Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội), khi đam làm nhiệm vụ tại khu vực này đã phát hiện một xe máy chở bốn thanh niên, yêu cầu lái xe tấp vào lề đường để bản xử lý.
 

Đối tượng tát vào mặt Trung úy Thiện 

Nhóm thanh niên ngay lập tực tỏ ra chống đối và xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Trương Thị Cẩm Ly (SN 1990) đang là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội xông tới giật mũ, vung tay tát thẳng vào mặt Trung sĩ Thiện. Trong khi, bạn của Ly là Phạm Đình Tùng (SN 1988, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) đã giật biên bản đang viết dở trên tay Đại úy Ba. Hiện, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lỹ vụ việc. (Theo VTC).

3 chị em gái níu nhau chết đuối thương tâm

Trưa 18/7, tại xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp (Đăk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn làm ba chị em trong một gia đình bị chết đuối thương tâm. Nạn nhân là Mã Huỳnh Bảo Trâm (9 tuổi), Mã Huỳnh Bảo Trang và Mã Huỳnh Bảo Trinh (sinh đôi, 7 tuổi), trong lúc cha mẹ đi làm vắng đã rủ nhau ra tắm tại một hồ nước cạnh nhà.
 

Hiện trường nơi ba chị em Bảo Trâm bị chết đuối 

Cho tới khi ông Mã Văn Cường đi làm về không thấy ba con gái đâu nên đi tìm. Đến hồ nước cạnh nhà, ông Cường phát hiện quần áo của ba con ở trên bờ. Nghi ngờ ba con gái đã bị chết đuối, ông Cường cùng nhiều người lặn xuống hồ để kiếm thì phát hiện xác của cháu Trinh và Trang nổi lên. Sau đó, mọi người cũng vớt được xác của Bảo Trâm đang chìm dưới đáy hồ. (Theo Người Lao Động).

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng gay gắt

Khoảng cuối tuần này các tỉnh miền Bắc và miền Trung sẽ bước vào đợt nắng nóng khá gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, mưa rào và dông mát mẻ cũng sẽ chấm dứt, dự báo đợt nắng nóng sẽ diễn ra khoảng 21-22/7 bởi tác động của khối áp thấp nóng phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung trở lại trạng thái bức bối, khó chịu.
 

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới

Tuy nhiên, do đã bước vào thời điểm gần cuối tháng 7, nên khó có thể diễn ra trận nắng nóng kỷ lục, lên đến gần 40 độ tại Hà Nội như hồi đầu tháng. Trước khi bước vào đợt nóng, trong 1-2 ngày tới, toàn quốc vẫn diễn ra mưa rào và dông rải rác. (Theo Dân Trí)

Mặc “sexy” chống bạo lực tình dục

Từ cuối tuần qua, khoảng 70 phụ nữ tại Seoul (Hàn Quốc) đã cùng nhau diện những bộ trang phục thiếu vài, đeo kính râm hoặc mặt nạ xuống đường tuần hành, nhảy múa dù dưới mưa, để hưởng ứng phong trào tuần hành toàn cầu chống bạo lực tình dục (SlutWalk).
 

Phụ nữ Hàn xuống đường phản đối bạo lực tình dục

Các cuộc tuần hành bắt đầu vào tháng 4 năm nay nhằm phản đối tuyên bố của một cảnh sát rằng “đừng ăn mặc như những người đàn bà dâm đãng thì sẽ không trở thành nạn nhân”, bắt đầu nổ ra ở Toronto (Canada) và lan rộng khắp thế giới từ châu Âu, châu Phi đến Australia.

Với phụ nữ Hàn Quốc, họ trưng diện những bộ đồ lót, hoặc chỉ một chiếc váy hay quấn chiếc băng màu vàng trên cơ thể với khẩu hiệu: “Một chiếc váy không có nghĩa là đồng ý”; “Đừng chạm vào người tôi”… (Theo Đất Việt).

Chùa Thái Lan dạy thiếu niên làm quý ông

Ngôi chùa Wat Kreung Tai Wittaya, ở tỉnh Chiang Khong (Thái Lan) đang mở các chương trình đào tạo để giúp các cậu bé mới lớn đang có ý định trở thành "katoey" (từ dùng để chỉ người chuyển sang giới tính nữ ở Thái) được học cách giảm bớt nữ tính.
 

Tu tập ở chùa một thời gian là điều bắt buộc với hầu hết thiếu niên nam ở Thái Lan
 
Một ngày của các thiếu niên nam được gửi tới tu tạm thời ở chùa Wat Kreung Tai Wittaya cũng như ở các chùa bình thường  khác: dậy sớm, học kinh Phật. Nhưng mỗi thứ sáu, nội dung học hành xoay quanh chủ đề chuyển giới.
 
Nhà chùa có quy định rõ ràng nhằm đảm bảo các em cư xử đúng mực trong suốt quãnh thời gian tu tập ở chùa: cấm dùng nước hoa hay đồ trang điểm, không đươc hát hay chơi nhạc, không được chạy loăng quăng. "Cháu được sinh ra là con gái hay con trai, hay là không biết rõ giới tính. Cháu không thể là gì khác ngoài giới tính thực sự của chính bản thân cháu, là đàn ông. Cháu chỉ có thể là một người đàn ông!", đó là lời giảng vào mỗi thứ sáu của các thầy sư.
 
Chỉ mới có ba trong số sáu katoye hoàn tất khóa học ở chùa đã khẳng định giới tính nam của họ, còn ba người kia sẽ đi chuyển giới. (Theo AFP).
Chia sẻ