Đọc dòng tin nhắn chồng đáp trả đồng nghiệp cũ mà tôi bật khóc

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi cố tình mượn laptop của chồng để kiểm tra thư từ và những thứ liên quan.

Vì sinh dày, 3 năm liên tục 2 đứa con nên tôi phải nghỉ làm để chăm sóc con cái. Dù vậy, tôi vẫn nhận việc làm thêm, tranh thủ những khi rảnh rỗi thì may vá kiếm tiền chợ búa. Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cao nhưng áp lực nhiều. Thương chồng vất vả, tôi luôn chu toàn mọi việc nhà cửa, con cái một cách tốt nhất để anh yên tâm.

Khi biết tôi suốt ngày làm nội trợ, chồng lại bóng bẩy đi công tác, tiếp khách... nhiều người trách tôi dại. Họ bảo tôi phải trau chuốt bản thân thì mới giữ chồng được. Họ nói đàn ông sẽ không thích những người phụ nữ đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi và không biết cách làm đẹp. Dù luôn tin tưởng chồng mình là người đàng hoàng, chung thủy nhưng bị nhiều người bàn tán quá nên tôi cũng dao động tinh thần.

Hôm qua, tôi mượn laptop của chồng. Miệng tôi nói là để tìm kiếm công việc mới, nếu phù hợp thì tôi sẽ đi làm lại, nhưng thực chất là tôi muốn nhân cơ hội đó để kiểm tra đời sống bên ngoài của chồng.

Nhưng kiểm hết mail, tôi vẫn chẳng thấy gì ngoài công việc. Đến khi kiểm tra zalo, tôi mới phát hiện có một tin nhắn cách đây mấy tháng rồi. Người đó là đồng nghiệp cũ của chồng tôi.

Cô ta hỏi: "Nhìn cậu thế mà vợ cậu thấy không xứng nhỉ? Cứ luộm thuộm thế nào ấy".

Chồng tôi đáp lại: "Nhưng mình thương vợ lắm. Cô ấy bù đầu với 2 đứa nhỏ. Còn việc nhà nữa. Vả lại mình cũng chỉ cần vợ mình như vậy, thế là đủ để mình yêu thương rồi".

Đọc tin nhắn, nhìn ra phòng khách thấy chồng đang chơi đùa với hai đứa con, nước mắt tôi ứa ra. Cứ tan làm, anh lại về nhà, phụ tôi chăm con, làm việc nhà. Anh dồn hết tâm tư cho gia đình, chưa bao giờ chê bai vợ. Vậy mà tôi lại nghi ngờ anh.

Nhưng tin nhắn của người đồng nghiệp kia vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên gửi hai con (một bé 10 tháng tuổi, 1 bé 2 tuổi) để đi làm và bắt đầu cải thiện ngoại hình không?

(thuanvi...@gmail.com)

Chia sẻ