Đoạt mạng người tình vì nghĩ có người thứ ba

Tân Lộc,
Chia sẻ

Lương Thanh Lâm nhẫn tâm giết người tình vì cho rằng nạn nhân đòi chia tay để quen người khác. Sau khi gây án, Lâm đã nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Ngày 5/9, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, chị N.T.T. (35 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) và Lâm quen biết rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Hơn một năm quen nhau, chị T. bất ngờ đòi chia tay nhưng Lâm không đồng ý và nhiều lần níu kéo tình cảm.

Chiều 1/2/2023, Lâm chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của chị T. ở xã Long Điền, huyện Đông Hải để mua thuốc trừ sâu để xịt trong vuông tôm. Trên đường đi, bị cáo nghĩ T. chia tay mình để quen người khác nên đã nảy sinh ý định giết nhân tình .

Đến nơi, Lâm thấy chị T. đang giữ tiệm tạp hóa một mình nên bị cáo dùng tay siết cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, có người đến mua đồ, Lâm ra bán như bình thường để tránh bị phát hiện.

Đoạt mạng người tình vì nghĩ có người thứ ba - Ảnh 1.

Lâm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Trần.

Khi bán xong, Lâm trở vào phòng thấy chị T. đã tỉnh lại nên dùng con gấu bông đè lên mặt nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sau khi gây án, Lâm đem chai thuốc trừ cỏ vào nhà vệ sinh uống nhưng bị ói ra. Lâm đi ra nhà trước lấy sợi dây dù đem vào nhà bếp định treo cổ tự tử nhưng do không có chỗ mắc dây nên chạy xe về chòi ở vuông tôm của Lâm.

Tại đây, Lâm tiếp tục lấy chai thuốc trừ cỏ đổ ra ca tiếp tục uống và đi đến chòi vuông tôm của anh rể (cách chòi vuông của Lâm khoảng 300m). Nghĩ lại, Lâm thấy hối hận vì đã giết chết chị T. nên đến cơ quan công an đầu thú .

Lâm sau đó được đưa đến Trạm y tế xã Long Điền, Trung tâm y tế thị xã Giá Rai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu và điều trị.

Chia sẻ