Đoạn clip về bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc khiến dân mạng tranh cãi

BUN NGUYỄN,
Chia sẻ

Vừa ôm con, vừa làm một "núi" việc nhà, cơm nước mà không hề phàn nàn với chồng con, thế nhưng khi xong xuôi công việc cũng là lúc ngồi vào bàn ăn thì... mọi người đã ăn xong từ lúc nào, trên bàn chẳng còn lại được 1 bát cơm nguội hay 1 đĩa thức ăn để phần. Hình ảnh này đang khiến dân mạng vô cùng xót xa.

Nếu có ai hỏi về sức mạnh của một bà mẹ, hãy trả lời họ rằng sức mạnh ấy không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì một khi đã làm mẹ, người phụ nữ tự nhiên có khả năng làm được những việc bình thường không thể tin mình có thể làm được. Từ việc mang nặng, đẻ đau chín tháng mười ngày, đau đớn đến đứt ruột đứt gan trên bàn đẻ, đến việc một tay nuôi nấng, chăm con, một tay lo nội trợ, không một việc gì đến tay mà các mẹ đầu hàng.

Nhưng nếu tận mắt chứng kiến những hình ảnh mẹ một tay "cân cả bầu trời" thế này, chắc chắn rất nhiều người sẽ thấy cực kì xót xa, thương cảm.

Mới đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ về một đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh của một người mẹ trẻ, bế trên tay đứa con nhỏ mới sinh được 2-3 tháng. Thế nhưng, thay vì được nghỉ ngơi, người mẹ ấy vừa 1 tay bế con, 1 tay quần quật dọn dẹp, bếp núc, chuẩn bị cơm nước cho gia đình đông người. Đáng nói, số người khác chỉ biết ngồi vào bàn ăn chờ sẵn, trong đó có cả chồng và những đứa con đã lớn, mặc kệ vợ mình/mẹ mình cùng em nhỏ vào bếp bận túi bụi.

Hình ảnh bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc - Ảnh 1.

Người phụ nữ vừa bế con mới sinh trên tay vừa phải chuẩn bị cơm nước cho nhiều người lớn đang chờ

Hình ảnh bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc - Ảnh 2.

Đến khi ra bàn ăn thì... chẳng có lấy 1 món ăn tử tế để phần chị

Hình ảnh bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc - Ảnh 3.

Cơm trong nồi cũng hết sạch

Hình ảnh bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc - Ảnh 4.

Mọi người ăn xong ngồi làm việc riêng, bấm điện thoại, mặc người mẹ trẻ loay hoay với con nhỏ.

4 người lớn cứ ngồi trên bàn ăn cơm, vừa ăn vừa làm việc riêng rất hồn nhiên, mặc kệ người mẹ trẻ vào bếp. Cho đến khi xong việc, tất cả đã ăn xong thì nhìn nồi cơm, chẳng còn thừa nổi 1 thìa cơm nguội, duy chỉ còn 1 nửa miếng trứng sót lại trên bàn, chẳng còn thức ăn hay đĩa rau nào phần người mẹ trẻ.

Hình ảnh bà mẹ "siêu nhân" vừa ôm con vừa giải quyết "núi" việc nhà, nhưng lúc xong quay ra ăn cơm thì ai nhìn cũng muốn khóc - Ảnh 5.

Nhưng cuối cùng vẫn phải mang bát đi rửa, thu dọn 1 mình dù 1 tay còn đang bế con nhỏ

Không được ăn đã vậy, lại còn phải 1 tay vừa bế con vừa thu dọn đống bát đũa của những người đã ăn xong trước đó, nhìn cảnh này, nhiều người vừa thấy xót xa vừa thấy bất bình thay! Bởi chẳng riêng gì mẹ trẻ nói trên, rất nhiều chị em cũng đã rơi vào tình trạng phải trở thành siêu – nhân – bất – đắc – dĩ khi ôm con "giải cứu thế giới".

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm:

- "Tôi cũng có con nhỏ và trở thành bà mẹ "đa zi năng" lúc nào không hay. Thậm chí nhiều người còn gọi tôi là "siêu nhân". Ban đầu cũng ấm ức, nhưng dần thành quen, tôi luôn trong tình trạng ăn vội, ngủ tạm, đầu bù tóc rối, quần áo toàn mùi sữa, nhưng con thì phải được ăn no, ngủ kỹ, chồng quần áo thơm tho".

- "Nhìn mà ứa nước mắt, vừa thương vừa giận. Nhìn chị ấy lại thấy chính mình 3 năm về trước, cặm cụi đun nấu cho mọi người, 1 tay bế con, đến lúc ra ăn thấy toàn đồ thừa, mỗi thứ 1 tí xíu, thấy tủi thân vô cùng, nuốt nước mắt vào trong... Sao chẳng ai ra đỡ hộ người mẹ ấy? Chồng, con lớn rồi sao vô tâm quá vậy! Đến 1 bát cơm cũng ăn hết chẳng để phần. Quá đáng thật sự luôn".

- "Trời ơi, sao vô tâm đến thế. Mình hy vọng clip này chỉ là dàn dựng chứ không có thật. Sinh con đã yếu người, chăm con đã hết thời gian, nấu nướng được bữa cơm mà khi ngồi vào bàn không còn 1 món gì, ức gì mà ức quá! Tội phụ nữ".

Mặc dù vậy, nhìn thấy hình ảnh này, không ít chị em đã tự thấy chính mình trong đó. Người ta hay gọi những bà mẹ là "siêu nhân", nhưng danh xưng này chẳng ai muốn, bởi họ chỉ có thể là "siêu nhân cân cả thế giới" khi chẳng có lấy 1 bờ vai chia sẻ. Mà lẽ thường, là phụ nữ, ai chẳng mong được dựa vào bờ vai của 1 ai đó, được che chở và yêu thương hay đơn giản hơn cả là có thể cùng họ san sẻ chút việc nhà...

Chia sẻ