Đến nhà bố mẹ vợ tìm vợ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy ai ra mở cửa, Nguyễn Việt Huy đổ xăng lên người mình và con trai rồi châm lửa.
Sau 1 giờ đồng hồ cấp cứu, bé gái 3 tuổi đã tử vong. Chị H. và bé trai còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.
Ghen tuông vì chồng thường xuyên vắng nhà, người vợ đang mang thai 37 tuần tuổi đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.
Người dân xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện căn nhà của anh Bằng (SN 1981, trú tại xã Cẩm Quang) bốc cháy nghi ngút. Khi đó 2 vợ chồng anh Bằng đang thở thoi thóp trong phòng ngủ.
Vì sự việc xảy ra quá nhanh, bố mẹ vợ chàng trai chỉ biết đứng nhìn, không kịp can ngăn hành động dại dột của người con rể.
Theo thông tin từ một số người dân, nam thanh niên SN 1988 muốn đưa bạn gái về để xin phép được cưới nhưng vì người cha quá khó tính nên đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.
Về quê dự đám giỗ, chị T. xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng nên có to tiếng. Trong lúc nóng giận, chị T. lấy xăng tự thiêu, khiến cơ thể bị bỏng nặng.