Dở khóc dở cười với muôn kiểu “chống nóng” bá đạo ở chung cư của mẹ chồng
Nhắc lại về các kỳ tích chống nóng của mình, mẹ chồng tôi công nhận đúng là không có cách nào bằng cách lựa chọn chỗ ở hợp lý và đồ dùng thông minh.
Những ngày miền Bắc bước vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm cũng chính là những ngày mà vợ chồng tôi lần lượt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khi sống trong “phòng thí nghiệm mùa hè” - cái tên mà chồng tôi đặt sau khi trải qua hàng loạt thí nghiệm chống nóng của bà nội.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi là người rất cẩn thận và chịu khó, từ ngày có bà xuống ở cùng, chúng tôi sướng hẳn lên. Đi làm về, con đã được tắm rửa sạch sẽ, sẵn cơm ăn, ăn xong bà cũng “đuổi” vào chơi với con, chuyện dọn dẹp để đấy cho bà. Chẳng thế mà mấy chị ở cơ quan tôi ai cũng ghen tỵ, bảo số tôi sướng, có mẹ chồng chiều như mẹ đẻ.
Thế nhưng, từ khi mùa hè đến, đặc biệt là những ngày nắng nóng cực đỉnh như thế này, vợ chồng tôi lại phải dở khóc dở cười với hàng loạt bí kíp chống nóng của bà.

"PHÒNG THÍ NGHIỆM" CỦA BÀ NỘI
Đầu tiên, bà nghe mấy bà trong hội trông cháu mách là đọc được trên mạng, người ta bảo trồng nhiều cây xanh sẽ giúp nhà mát hơn. Thế là có bao nhiêu “vốn dắt lưng” mang đi trông cháu, bà đầu tư hết vào mua cây. Mà mua cây cũng theo hệ tâm linh và hệ người-ta-bảo-gì-tốt --thì-mua, kết quả được khoảng 1 tuần thì cây cối thi nhau héo úa, đình công nhiệm vụ làm mát nhà cửa.
Vừa tiếc tiền, vừa mất công dọn dẹp, bà tức lắm nhưng chúng tôi không có dám nói câu nào. Chỉ an ủi bà là bà cứ bật điều hòa rồi 2 bà cháu ở trong nhà cho mát mẻ, lúc nào nhiệt độ hạ thì mở cửa đón gió trời vào nhà.
Thế nhưng, nhiệt độ không giảm mà càng vào giữa hè càng nắng nóng như thiêu như đốt, bà lại nghe nói dùng điều hòa nhiều thì hại máy móc, tốn cả vài triệu tiền điện hàng tháng. Bà tiếc tiền thay các con.

Mẹ chồng lại quyết định, tung chiêu thứ hai. Bà đặt một chậu nước giữa nhà, bật quạt hết công suất để “tạo hơi ẩm, điều hòa khí hậu”. Nghe như trong phòng thí nghiệm NASA, nhưng khổ nỗi, 1 mình bà trông cháu lại cố tranh thủ cơm nước nên có hôm cháu nghịch ngợm làm đổ cả chậu nước ra sàn, suýt nữa thì hỏng sàn. Chồng tôi “dọa”, bà tiết kiệm kiểu này mà phải sửa sàn nhà thì tốn vài chục triệu, bà quyết định bỏ phương án thứ 2.
Những tưởng bà sẽ dừng lại, nhưng bà và “team nghỉ hưu trông nghỉ hè” đã tìm ra bí quyết mới. Các bà mách nhau, thang máy chung cư điều hòa mát rượi 24/24 lại còn miễn phí, cho cháu ra đấy cháu ăn được nhiều, ăn nhanh hơn hẳn.
Tất nhiên, trò đi ăn rong này trái ngược với quan điểm nuôi con của vợ chồng tôi. Một hôm đang đi làm thì chị hàng xóm gửi ảnh bà đang cho con ăn cháo trong thang máy, tôi hú hồn, gửi ngay cho chồng.
TIẾT KIỆM KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG-DÙNG-ĐIỆN, MÀ DÙNG MỘT CÁCH HỢP LÝ
Cuối cùng, chồng tôi phải mở một “cuộc họp” nhỏ, góp ý và phân tích cho bà rằng điều hòa nhà tôi là điều hòa inverter, rất là tiết kiệm điện. Hơn nữa, ở chung cư nhà tôi có khuôn viên, nhiều cây xanh lại thoáng đãng, nếu bà muốn đưa cháu đi dạo cả nhà có thể đi vào buổi sáng sớm hoặc tối lựa lúc nào mát trời. Còn ban ngày, hai bà cháu cứ ở trong nhà, sử dụng điều hòa đúng cách thì vẫn mát, không tốn điện mà còn sạch sẽ, không ảnh hưởng tới ai.

Cuối buổi, cả nhà cùng cười hì hì, bà bảo bà thương vợ chồng tôi đi làm vất vả rồi đóng mấy triệu tiền điện, chứ biết có điều hòa tiết kiệm điện thì bà ở nhà cho sướng. Chứ bế cháu đi ăn rong bà cũng cũng biết là mất vệ sinh, tạo thói quen xấu cho cháu còn bà thì đau còng cả lưng chứ có sung sướng gì đâu.
Bà còn bảo, chính ra chúng mày tính toán ác phết nhỉ, biết chọn chỗ ở thoáng mát, biết tính toán để lên sẵn phương án tiết kiệm điện những ngày nắng nóng. Tối hôm ấy, tôi còn thấy bà gọi điện cho ông, bàn bạc lắp điều hòa ở quê, ông bà bảo nhau “ít điện thế thì lắp ngủ cho nó sướng”.
Vậy mới thấy, chống nóng là nỗi lo chung của nhiều người, nó không chỉ là chuyện “bật hay không bật điều hòa”, mà còn phụ thuộc vào nơi ở và thiết bị trong nhà. Nếu được lựa chọn, hãy ưu tiên sống ở những khu chung cư thoáng đãng, nhiều cây xanh, thiết kế thông minh đón gió trời – vừa dễ chịu, vừa tiết kiệm năng lượng tự nhiên.
Bên cạnh đó, đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm điện như điều hòa inverter, quạt hơi nước, máy làm mát thông minh cũng là cách để cả nhà tận hưởng mùa hè mát mẻ mà không lo hóa đơn điện cuối tháng khiến tim ngừng đập.