Chuyển sang ở chung cư, cả gia đình thở phào khi "khối nghỉ hè" xuất trận!

Lam Anh,
Chia sẻ

Khác với năm ngoái đau đầu nghĩ cách trông con vào dịp hè, năm nay tôi thư thái chào đón chúng về nhà mới.

Bố mẹ, ông bà đau đầu vì "khối nghỉ hè" xuất trận

Tầm từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, “trông con nghỉ hè” trở thành chủ đề được rất nhiều bố mẹ quan tâm. Trong đó, một số phương án hàng đầu được lựa chọn thường là: Gửi con về quê, nhờ ông bà lên trông, thuê giúp việc hoặc đưa con đi làm cùng.

Chuyển sang ở chung cư, cả nhà thở phào khi khối nghỉ hè “xuất trận” - Ảnh 1.

"Khối nghỉ hè" xuất trận, các khối khác lo lắng (Ảnh minh hoạ)

Năm ngoái, sau khi cân nhắc mọi bề, tôi nhờ bà nội-ngoại lên hỗ trợ, mỗi người 1-2 tuần đổi ca nhau. 2 bà quay vòng vài lần thì quyết định đón cháu về, vì tầm tháng 6-7, công việc đồng áng vô cùng bận bịu.

Nhưng khổ nỗi, về quê nóng bức, con lại mải chơi đi đày nắng, tối về ốm sốt khiến cả bố mẹ, ông bà đều lo lắng. Chưa kể, con nhà tôi là cháu đầu nên ông bà rất chiều chuộng, sinh ra mè nheo, hay đòi hỏi vô lý.

Chẳng riêng tôi, chỉ cần hay lướt MXH, bạn sẽ thấy nhan nhản những bài đăng, video nói về nỗi ám ảnh mang tên "khối nghỉ hè". Nào là ra đồng chơi rồi về người đen thui như "đội quân đất sét", nào rút ghế khiến ông ngã chổng vó đầy đau đớn, vui cùng bạn châm lửa đốt đống rơm cười ha hả... Cháu về, ông bà vui... được độ vài ngày, sau đó thì toát mồ hôi! 

Năm nay thì khác, tôi thực sự đang vui và thư thái vô cùng, khi đã tìm ra phương án để trông “khối nghỉ hè” của gia đình. Tôi ước mình đã tìm ra phương án này sớm hơn.

Ở chung cư, hè nhàn tênh

Mọi thứ thay đổi kể từ khi gia đình tôi chuyển chỗ ở mới: từ nhà mặt đất lên chung cư. Cuộc sống ở đây thực sự quá phù hợp với gia đình tôi, đặc biệt là trong giai đoạn nghỉ hè "căng thẳng" này.

Mới đây, tôi vừa đăng ký một lớp bán trú ở ngay trong khu chung cư. Tôi cũng đã lên kế hoạch đâu vào đấy, con nghỉ hè một cái là có phương án ngay lập tức, sinh hoạt của gia đình vẫn như bình thường, thậm chí bố mẹ còn có phần rảnh rỗi hơn.

Chuyển sang ở chung cư, cả nhà thở phào khi khối nghỉ hè “xuất trận” - Ảnh 2.

Thay vì buổi sáng dậy, con đi học thì giờ con đến lớp bán trú, vừa có bạn chơi, vừa có người trông giữ an toàn. Ở lớp bán trú, cô vừa dành thời gian cho con ôn lại kiến thức đã học, vừa dạy thêm các môn năng khiếu như vẽ, hát, nhảy…

Đặc biệt, bố mẹ không cần đưa đón như khi đi học vì ở ngay trong khu, con có thể tự đi. Nếu ngại mưa gió hoặc bố mẹ có nhu cầu, cô giáo còn có thể đến tận nhà đón. Chiều tan học, con tự về nhà, không cần bố mẹ phải bỏ việc giữa chừng để về sớm đưa đón.

Chuyển sang ở chung cư, cả nhà thở phào khi khối nghỉ hè “xuất trận” - Ảnh 3.

Không chỉ ưng ý vì tìm được phương án trông con dịp hè thuận tiện, điều tôi ưng ý nhất khi chuyển sang sống ở chung cư chính là khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Vừa có cây xanh, đường nội khu sạch sẽ – trẻ con có thể thoải mái chạy nhảy, chơi đùa ngay dưới nhà mà không lo nguy hiểm. Không còn cảnh phải vất vả đưa con ra công viên cách vài cây số chỉ để hít thở khí trời hay vận động một chút.

Tiếp đó, vào buổi tối, cả nhà tôi có thể cùng nhau đi dạo, thể dục ngay trong khuôn viên, vừa an toàn lại vừa thư giãn. Lũ trẻ có sân chơi, bố mẹ có chỗ rèn luyện sức khỏe – điều tưởng đơn giản nhưng đã từng là điều xa xỉ khi sống ở nhà phố đông đúc, chật chội.

Cuộc sống của gia đình tôi chưa bao giờ "nhàn" vào mùa hè như thế này. Không còn cảnh sáng sớm tất bật đưa con, chiều muộn lại cuống cuồng đón. Cũng không còn cảm giác canh cánh lo âu khi để con ở nhà một mình hay nhớ con da diết khi gủi về quê cho ông bà.

Giờ đây, tôi thấy rõ việc lựa chọn sống ở chung cư không chỉ là quyết định an cư, mà còn là một giải pháp thông minh để cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái – đặc biệt là trong những khoảng thời gian “nhạy cảm” như nghỉ hè. Một lựa chọn sáng suốt, hợp lý và đáng giá đến từng ngày.

Chuyển sang ở chung cư, cả gia đình thở phào khi "khối nghỉ hè" xuất trận! - Ảnh 4.

Chia sẻ