Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về

Eyes,
Chia sẻ

Kỳ nghỉ Tết của miền Bắc năm nay chẳng khác gì miền Nam với thời tiết nắng, nóng như mùa hè. Chỉ đến khi Tết vừa hết, không khí lạnh đặc trưng của Tết mới ùa về khiến nhiều người dở khóc, dở cười.

Hôm nay đã mùng 8, ngày vừa đẹp để đại đa số các công ty, cơ quan, hàng quán đều trở lại hoạt động bình thường (chưa kể nhiều nơi còn đi làm sớm hơn nữa ấy chứ). Vấn đề nằm ở chỗ, với rất nhiều người, đặc biệt là người dân miền Bắc, Tết mới chỉ vừa bắt đầu.

Không, không phải do không khí ăn chơi còn đang vương vấn đâu (dù lý do này đúng là có thật) mà bởi vì đến hôm qua, không khí Tết mới thèm về, và hôm nay tức mùng 8 Tết mới hiện hữu thật rõ ràng.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 1.

Tết năm nay, miền Bắc nắng nóng như mùa hè.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 2.

Đa phần quần áo mùa đông sắm sửa trước đó cho Tết đều được thay bằng váy, quần áo mùa hè.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 3.

Nếu bạn chưa biết thì Tết Kỷ Hợi năm nay là cái Tết hiếm hoi miền Bắc nóng như mùa hè với mức nhiệt thường xuyên ở đầu 2, buổi trưa thậm chí nóng và nắng vàng như giữa hè. Cái nắng nóng ấy không chỉ ảnh hưởng đến công cuộc chuẩn bị, bảo quản đồ ăn mà còn khiến người ta ít nhiều bị thiếu đi cảm giác Tết đến.

Vì từ ngàn năm nay, dịp Tết của miền Bắc và Hà Nội thường xuyên gắn với thời tiết lạnh, đôi khi có mưa phùn nên thời tiết Tết như hè - thu của Tết 2019 khiến người ta không quen, và có cảm giác Tết chưa đến. 

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 4.

Tết vừa hết thì không khí lạnh tràn về - Ảnh minh họa.

Nhưng buồn hơn cả là sau kì nghỉ Tết 9 ngày nắng nóng kết thúc, vừa đến ngày đi làm trở lại thì không khí lạnh ùa về, kéo theo không khí Tết đến muộn. Trước thời tiết này khiến nhiều người khóc ròng tiếc nuối, vì đúng không khí Tết nhất phải đi làm lại.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 5.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 6.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 7.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 8.

Dở khóc, dở cười đầu năm: Tết vừa hết rồi thì không khí lạnh mới thèm ùa về - Ảnh 9.

Dù buồn hay vui thì kì nghỉ Tết cũng đã qua, đành an ủi nhau là còn mùng thì còn Tết nên thôi, tranh thủ những buổi gặp gỡ đầu năm sau giờ làm để tận hưởng chút mùa xuân muộn nhé!

Chia sẻ