Diva U40 Hồng Kông khiến 7.500 fan Singapore điên đảo

Lê Anh (Theo EX),
Chia sẻ

Đã 4 năm kể từ khi Lâm Ức Liên rời xa ánh đèn sân khấu nhưng sức hút của cô nàng không vì thế mà giảm sút. Concert của Lâm Ức Liên tại Singapore hôm thứ 7 vừa rồi đã thu hút tới 7.500 fan hâm mộ.

Sân vận động trong nhà của Singapore đã bùng nổ trong tiếng reo hò của fan và sự cuồng nhiệt trên sân khấu của Lâm Ức Liên. Mặc dù đã ở tuổi 40, nhưng Lâm Ức Liên vẫn giữ được chất giọng khỏe, bước nhảy điêu luyện và cực kỳ sung sức. Lâu lắm rồi, các fan mới thấy Lâm Ức Liên tưng bừng đến vậy.



Lâm Ức Liên và chồng cũ, Jonathan Lee ly hôn vài năm sau khi cô sinh con gái Renee. Sau đổ vỡ, cô cũng có một số mối quan hệ khác, nhưng rồi chẳng đi đến đâu và hiện nay Lâm Ức Liên vẫn một mình. Trong buổi concert, Lâm Ức Liên chơi guitar và tâm sự: “Tôi thấy rất xấu hổ. Đây là lần đâu tiên tôi chơi guitar ở Singapore. Nó rất có ý nghĩa với tôi, bởi con gái tôi chính là người dạy tôi chơi guitar.”

Sau đó, cô vừa chơi guitar vừa hát ca khúc Crying in the Rain. Crying in the Rain chính là ca khúc tạo nên bước nhảy vọt trong sự nghiệp của Lâm Ức Liên.

Dù là một bản rock cuồng nhiệt hay bản ballad ngọt ngào thì Lâm Ức Liên cũng dồn mọi tình cảm vào ca khúc và biến nó trở thành những khoảnh khắc ấn tượng trên sân khấu. Giọng hát mạnh mẽ của cô cũng khiến khán giả ngây ngất khi trình bày ca khúc Persimmon I Endured the Cold Wind Because of You.

Đến cuối buổi concert, nữ ca sĩ nổi tiếng này trình bày các ca khúc có tiết tấu nhanh và mời khán giả đứng lên nhảy cùng cô. Các fan hâm mộ cũng cùng cô hát vang ca khúc SlantedOne Minute.



Trong suốt buổi concert, Lâm Ức Liên chỉ rời sân khấu trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục xuất hiện và trình bày các ca khúc pop được yêu thích trong đó có ca khúc Encounter của Stefanie Sun. Rõ ràng, tuổi 40 không phải là yếu tố làm cản trở tài năng của Lâm Ức Liên.



Trong buổi diễn, cô còn mời Kim Robinson, nhà tạo mẫu tóc trong 20 năm qua của cô, hát bài hát cuối cùng của đêm, Scars. Trước đề nghị bất ngờ, Kim lúng túng và nói: “Tôi không thể hát được.” Ngay lập tức, một tràng pháo tay của khán giả vang lên và Lâm Ức Liên cầm tay người bạn tâm giao của mình để khuyến khích ông. Bản lĩnh diva đã giúp Lâm Ức Liên xử lý tính huống trên sân khấu cực kỳ chuẩn.



Sau khi bài hát kết thúc, Lâm Ức Liên nói lời cảm ơn khán giả, các fan hâm mộ và êkip thực hiên. Tuy nhiên, khán giả không chịu nhúc nhích, họ vẫn ngồi yên tại chỗ dù ánh đèn sân khấu đã tắt.

Chia sẻ