"Đỉnh cao" của nghệ thuật "setup" ảnh cưới: Sau màn mưa long lanh có anh chàng dùng mồm phun nước
Đằng sau những bức ảnh đẹp như mơ là cả một nghệ thuật đạt đến “đỉnh cao”, khiến người khác không khỏi sững sờ.
Có lẽ không ai còn lạ với hậu trường đầy nhí nhố và phũ phàng sau những bức ảnh lung linh nghìn like trên mạng nữa. Thế nhưng, việc sắp đặt tài tình, đạt đến “đỉnh cao” của nghệ thuật nhiếp ảnh như trong bức ảnh cưới này thì có lẽ khiến ai nấy đều gật gù và cũng không khỏi “cười té ghế”.
Hậu trường chụp ảnh cưới khiến người khác không khỏi sững sờ.
Nhìn 2 bức ảnh trước - sau khác nhau một trời một vực
và đầy bất ngờ này, cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú: “Đúng là bây giờ không
thể đùa được với nhiếp ảnh gia. Những bức hình tưởng chừng đẹp như trong mơ,
nhưng đằng sau đó cũng là cả một nghệ thuật sắp đặt khiến tất cả chúng ta không
khỏi sững sờ”.
"Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", "nghệ thuật có khác", "đúng là làm gì cũng cần có nghệ thuật",... là những lời thán phục dành cho màn chụp ảnh bá đạo trên.
Thay vì phun sương, anh chàng này phun khói từ trong miệng.
Có lẽ không gì là không thể khi qua bàn tay chỉnh sửa của nhiếp ảnh gia.
Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng thấy ghê và phản
cảm khi nước được phun từ miệng nam thanh niên và đặt câu hỏi, tại sao không
chuyên nghiệp hơn, dùng bình xịt nước bằng tay?
“Mua cái quạt phun sương mini có phải vẫn long lanh
mà không làm trò? Phản cảm quá thể", Lya Dương bình luận.
Cùng quan điểm, Vân Lâm nói: “Có thể lấy bình xịt
cây xịt mà. Sao phải phun ra như vậy ngay trước mặt người khác. Mất lịch sự
quá”.
Nhiều cư dân mạng còn hài hước với suy nghĩ không
biết nam thanh niên phun nước kia đã đánh răng, súc miệng trước khi phun sương
trước mặt cô dâu chú rể chưa?. “Thử tưởng tượng thanh niên phun mưa vừa ăn phở
xong và răng còn dính hành”, Nguyễn Tiến dí dỏm.
Đối lập với suy nghĩ trên, facebooker Khanh Cua bênh vực sự nỗ
lực của ekip chụp ảnh và cho rằng đó là sự sáng tạo trong nghệ thuật, lại tiết
kiệm chi phí, tận dụng được cái có sẵn: “Các bạn đừng nói quá rằng nhìn ghê với
bẩn! Chẳng mấy ai có thể nghĩ ra được cách chụp một bức ảnh đẹp lung linh mà lại
không tốn tiền đạo cụ như thế này đâu. Hơn nữa, người phun nước cũng đứng cách xa cô dâu chú rể và phun ra ngoài chứ không phải phun vào mặt. Mình thấy nể những nhiếp ảnh gia này hơn
là việc soi mói cái này cái kia”, Tùng Lân lên tiếng.
Trước đó, cư dân mạng cũng từng "mắt chữ o, miệng chữ a" khi nhiều bức ảnh hậu trường bá đạo, ngổn ngang sau những shoot hình đẹp được công khai.
Việc tạo ra bức ảnh đẹp như tranh vẽ, đó không chỉ nhờ vào khả năng diễn thật sâu của nhân vật chính, mà còn là nghệ thuật sắp đặt tài tình, đạt đến đỉnh cao của người chụp ảnh.
Sau bức ảnh lung linh của cô gái là sự hi sinh làm thân "trâu ngựa" của chàng trai.
Đối lập với hậu trường nhí nhố là bức ảnh anh chàng ngồi suy tư khiến người xem cười không nhặt được miệng.