Điều ước giản đơn của bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

NHÃ HOÀNG 21/09/2022 - 00:03 (GMT 7),
Chia sẻ

Vừa sinh được 2 ngày, cơ thể bé Tường nhăn nheo, người bạc, môi tím, ít bú, gào khóc suốt ngày đêm. Đưa con đi khám, người mẹ đau đớn khi biết con mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuổi thơ bất hạnh

6 tuổi, bé Hồ Nhật Cát Tường (trú tổ 7, phường An Hòa, TP Huế) chỉ nặng 15kg, cơ thể gầy gò, da xanh xao, khuôn mặt mệt mỏi, nhăn nhó vì ngồi một chỗ truyền máu suốt nhiều giờ đồng hồ. Thi thoảng, cháu bé lại đưa mắt nhìn lên bịch máu đang chậm rãi truyền vào cơ thể mình.

Điều ước giản đơn của bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: "Cháu ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn nữa" - Ảnh 1.

Sự sống của bé Tường phụ thuộc vào máu của người khác.

Đã 6 năm nay kể từ ngày cất tiếng khóc chào đời, căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến sự sống của bé Tường bị đe dọa. Đều đặn hàng tháng, cháu bé phải nhập viện điều trị, sống nhờ vào máu của người khác.

Chị Hồ Thị Phượng (42 tuổi, mẹ bé Tường) đau buồn chia sẻ. Bé Tường là con út trong gia đình có 3 anh em và cũng là đứa chịu thiệt thòi, bất hạnh nhất khi sinh ra đã gánh bạo bệnh.

Điều ước giản đơn của bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: "Cháu ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn nữa" - Ảnh 2.

Bé Tường được chẩn đoán mắc bệnh "suy tủy xương vô căn".

"Sinh được 2 ngày, da trên cơ thể con gái tôi nhăn nheo, người bạc, môi tím, ít bú ít ngủ, quấy khóc suốt ngày đêm. Đưa con đi khám, vợ chồng tôi chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán con mắc bệnh "suy tủy xương vô căn". Một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có cách truyền máu mới duy trì sự sống.

Cứ đều đặn 15 đến 20 ngày, tôi lại ôm con nhập viện điều trị. Mỗi lần điều trị kéo dài từ 5 ngày đến nửa tháng tùy theo thể trạng của con. Nếu không được truyền máu, thải sắt kịp thời thì tính mạng của con sẽ bị đe dọa", chị Phượng chia sẻ.

"Cháu ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn nữa"

Trước đây, chị Phượng bán đồ ăn sáng như xôi, bánh mỳ gần nhà. Kể từ ngày sinh con bệnh tật, chị tập trung chăm sóc con, ôm con nằm viện. Kinh tế của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào đồng tiền lương 4,8 triệu đồng/ tháng từ nghề bảo vệ của anh Hồ Nhật Tân (48 tuổi, bố bé Tường). Mức lương ít ỏi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, học hành cho con cái một cách tằn tiện.

Điều ước giản đơn của bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: "Cháu ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn nữa" - Ảnh 3.

Bé Tường ước khỏi bệnh để về đi học.

Những lúc con xuất viện trở về nhà, ai thuê trồng rau, cuốc đất, phụ hồ… chị Phượng đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập. Tối đến, chị lại tranh thủ đạp xe đạp khắp các ngõ hẻm để nhặt vỏ lon, bìa cứng, chai nhựa… người ta vứt bỏ, mang về bán, trang trải bữa cơm hàng ngày.

Suốt 6 năm qua, để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Phượng đã vay mượn trên 150 triệu đồng. Nợ mòn, con bệnh khiến gia đình chị lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Thời gian điều trị cho bé Tường còn cả chặng đường dài phía trước, họ không biết nhìn vào đâu để vay mượn tiếp. Họ lo sợ con gái bất hạnh sẽ phải xuất viện giữa chừng, đầu hàng số phận.

"Dù xuất viện về nhà nhưng sức khỏe của con gái tôi vẫn rất yếu. Con chỉ ngồi trong nhà ngắm nhìn các bạn cùng lứa chơi ở đầu ngõ, không dám ra chơi cùng vì chỉ đứng được một lúc thì con lại đuối sức, ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Mỗi bữa, cố gắng lắm con cũng chỉ ăn được vài thìa cơm. Có khi con sốt 42 độ, tôi phải ôm con chạy trong đêm mưa bão cầu cứu bệnh viện vì sợ con sẽ rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.

6 năm qua con đã rất ngoan và kiên cường chiến đấu với bệnh tật, vợ chồng tôi không thể đứng nhìn con bỏ cuộc giữa chừng như thế này được. Dù có thế nào thì vợ chồng tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay con", ôm con vào lòng, chị Phượng đau đớn.

Điều ước giản đơn của bé gái 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: "Cháu ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn nữa" - Ảnh 4.

Chị Phượng lo con sẽ phải đầu hàng số phận vì không tiền cứu chữa.

Mới 6 tuổi, bệnh tật hành hạ nhưng bé Tường luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Suốt 6 năm qua, bé Tường xem bệnh viện là nhà, y bác sĩ là người thân, quen luôn cả những lần tiêm đau, truyền máu vào cơ thể. Mỗi lần thấy mệt mỏi, khó thở, sốt là cháu bé lại đòi mẹ đi viện. Sau chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật, bé Tường chỉ ước khỏi bệnh để không phải chịu đau đớn và được đi học như các bạn.

"Cháu ước khỏi bệnh để mẹ không phải buồn, phải khóc vì cháu nữa. Để cháu không phải đi viện, không tiêm đau và mệt mỏi nữa. Cháu muốn vui đùa và được đi học như các bạn. Không biết khi nào cháu mới khỏi bệnh đây", bé Tường tâm sự.

Bệnh tật hành hạ khiến gia đình bé Tường lâm cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa. Sự sống và tương lai của cháu bé bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho bé Tường xin gửi về địa chỉ: Chị Hồ Thị Phượng (mẹ bé Tường), tổ 7, phường An Hòa, TP Huế.

Hoặc qua STK của chị Phượng: 181231236868, ngân hàng MB. ĐT: 0914680361.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ