Điều ngạc nhiên trong bữa ăn cuối cùng của những kẻ tử tù khét tiếng thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Khi phải nhận bữa ăn cuối cùng, không ít kẻ giết người đã chọn những món ăn thật ngon để thỏa mãn chính mình trước khi lìa đời.

Một bữa ăn thỏa thích theo ý muốn, đó là đặc ân cuối cùng mà một tử tù được nhận trước khi ra pháp trường. Chính vì thế, không ít người đã đưa ra những yêu cầu thật cao sang, thật độc để được hưởng nốt sự sung sướng trước khi giã từ cói trần.

Đó có thể là những con tôm hùm hay trứng cá muối siêu đắt hay có khi chỉ đơn giản là một lon coca cùng phô mai Cheez. Thực tế thì bữa ăn cuối cùng có thể phần nào phản ánh được tâm trạng của những từ tù.
 
Allen Lee Davis bị kết án tử hình năm 1999 vì giết 3 mẹ con. Bữa ăn cuối cùng mà tử tù này yêu cầu gồm đuôi tôm hùm hấp, tôm chiên, khoai tây chiên, ngao chiên, bánh mì bơ tỏi và một cốc bia lớn.


Velma Barfield ban đầu bị kết án vì giết một người. Nhưng sau đó, nữ tử tù thú nhận đã sát hại 6 người và bị xử tử vào tháng 11/1984. Bữa ăn tối của Velma là một bát phô mai Cheez và coke.


John Wayne Gacy, một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Mỹ, đã cưỡng hiếp và sát hại 33 bé trai. Bữa ăn cuối cùng của Gacy rất đơn giản chỉ là một hộp KFC thêm dâu tây và khoai chiên. Lý giải nguyên nhân chọn KFC, Gacy nói mình từng làm quản lý ba nhà hàng của hãng trong đời.


Adolf Eichmann từng được biết là người đã lên kế hoạch cho vụ diệt chủng của Đức Quốc xã. Sau chiến tranh, Eichmann trốn đến Nam Mỹ và bị tình báo Israel bắt được. Trước khi ra pháp trường, Eichmann chỉ xin một chai rượu vang.


Ted Bundy, một kẻ giết người hàng loạt đồng thời còn lập một giáo phái kỳ lạ khiến 30 phụ nữ trẻ bị sát hại oan ức vào những năm 1970. Ted Bundy không muốn ăn bữa cuối cùng nhưng nhà tù vẫn chuẩn bị món bít tết với trứng, bánh mì bơ nướng và nước trái cây. Bundy không hề động vào một món nào hết.


Timothy McVeigh kẻ ném bom thành phố Oklahoma khiến 168 người chết, 600 người bị thương đã nhận án tử vào ngày 11/6/2001. Bữa ăn cuối cùng của McVeigh là món kem bạc hà và chocolate.


Victor Feguer bắt cóc một bác sĩ tại Iowa vào năm 1960, sau đó hắn đưa vị bác sĩ đó đến Illinois và giết nạn nhân. Động cơ của Feguer chưa bao giờ được xác định. Bữa ăn cuối cùng của Feguer là một hạt ô liu trong đĩa. Hắn giải thích mình muốn trồng cây ô liu, là biểu tượng của hòa bình. Khi ra pháp trường, Feguer đã để hạt ô liu trong túi áo ngực.


Lói Nadean Smith bị kết án tử vì giết bạn gái cũ của con trai bằng cách bóp cổ, đâm cổ, nhảy trên cổ và bắn nạn nhân 9 phát đạn. Bữa ăn cuối cùng của bà Smith là sườn nướng, hành tây chiên, bánh chuối dâu và nước chanh anh đào.


Peter Kurten còn được mệnh danh là “ma cà rồng của Dusseldoft” vì hành vi giết người uống máu tàn bạo. Bữa ăn cuối cùng của Kurten là bò bít tết với khoai tây chiên và rượu vang trắng.


Lawrence Russel Brewer đã có một bữa ăn “khủng” trong lịch sử trại giam Texas khi yêu cầu: Đậu bắp chiên, burger phô mai với gấp 3 thịt xông khói, hai phần bít tết với nước sốt thịt và hành tây, một chiếc pizza, fajitas, nửa lít kem, bơ đậu phộng. Và sau đó, hắn không ăn gì cả. Sau trường hợp này, Texas cũng bỏ luôn quy định về bữa ăn cuối cùng.

Nguồn: Stomp
Chia sẻ