Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương

Trang Dung (t/h),
Chia sẻ

Sự nghèo đói, túng thiếu cùng căng thẳng gia đình bởi áp lực kinh tế nặng nề đã khiến Thư Kỳ ngay từ nhỏ đã là một cô bé bướng bỉnh, bất cần và nổi loạn. Bản thân cô cũng từng khẳng định mình là một cô gái hư, thường xuyên bỏ nhà ra đi, đánh nhau với lũ con trai và từng bị nhà trường đuổi học nhiều lần.

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 1.

Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình lao động nghèo vất vả, phải chạy ăn từng bữa tại Đài Loan. Thậm chí, sự nghèo đói đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với Thư Kỳ bởi đến mãi sau này khi đã thành danh, cô vẫn nói lại: “Tuổi thơ của tôi túng thiếu. Cái nghèo, cái đói ám ảnh tôi. Giờ đây, khi đã kiếm được nhiều tiền, tôi vẫn dành nhiều tiền để mua thức ăn”.

“Bốn người chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp không kê nổi ba chiếc giường. Mẹ tôi ngày nào cũng làm việc quần quật, thậm chí còn phải đi van xin người ta để được vay tiền cho chị em tôi ăn qua ngày”, Thư Kỳ từng hồi tưởng về tuổi thơ nghèo đói của mình.

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 2.

Sự nghèo đói, túng thiếu cùng căng thẳng gia đình bởi áp lực kinh tế nặng nề đã khiến Thư Kỳ ngay từ nhỏ đã là một cô bé bướng bỉnh, bất cần và nổi loạn. Bản thân cô cũng từng khẳng định mình là một cô gái hư, thường xuyên bỏ nhà ra đi, đánh nhau với lũ con trai và từng bị nhà trường đuổi học nhiều lần.

Tuy nhiên, có một khao khát luôn đeo bám Thư Kỳ một cách mạnh mẽ, đó là khao khát được đổi đời, được giàu có và hạnh phúc. Chính khao khát ấy đã khiến cô gái 16 tuổi năm đó quyết tâm một thân một mình rời quê hương đến Hong Kong lập nghiệp.

Bị cưỡng hiếp, chấp nhận đóng phim 18+ để dấn thân vào showbiz

16 tuổi, không có gì trong tay, tiền bạc không, địa vị không, thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn thân thích giữa Hong Kong phồn hoa, xa lạ, Thư Kỳ chấp nhận ký hợp đồng chụp cảnh nóng với một tạp chí khiêu dâm. Cô thực hiện hàng loạt bộ ảnh khỏa thân táo bạo cho các tạp chí dành cho đàn ông.

Thế rồi, từ những bức ảnh đó, Thư Kỳ được Kha Tuấn Hùng – ông trùm làng giải trí Hong Kong khi đó để mắt đến. Ông ký với Thư Kỳ hợp đồng đóng 6 phim gắn mác “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, mặc dù cát-sê nhận được chẳng bao nhiêu nhưng đó lại là chìa khóa mở rộng cánh cửa đến với showbiz phồn hoa cho Thư Kỳ.

Năm 19 tuổi, cô gái trẻ Thư Kỳ cùng vị ảnh đế khi đó đã 50 tuổi có những cảnh quay vô cùng nóng bỏng trong bộ phim Linh Hồn và Dục Vọng – một bộ phim 18+ chủ yếu nói về dục vọng. 19 tuổi, Thư Kỳ bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình bằng một vai diễn buộc phải khỏa thân và đóng cảnh yêu đương với một người đàn ông đáng tuổi cha chú.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, bộ phim Linh Hồn Và Dục Vọng vốn không phải là một bộ phim 18+ và Kha Tuấn Hùng cũng không phải người được chọn cho vai nam chính. Chính ông trùm họ Kha đã tác động vào quá trình sản xuất, thêm những cảnh quay nóng bỏng với Thư Kỳ là nữ chính và ông vào vai nam chính.

Thậm chí, Kha Tuấn Hùng còn bị nghi ngờ đã lợi dụng việc quay phim để làm thật, cướp đi sự trinh trắng của Thư Kỳ bởi sau này, Thư Kỳ tiết lộ rằng, cô mất “cái ngàn vàng” vào năm 19 tuổi – đúng thời điểm đóng phim cùng Kha Tuấn Hùng.

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 3.

Hai năm sau đó, Thư Kỳ sống trong ngành công nghiệp phim 18+. Với sắc đẹp, tuổi trẻ cùng diễn xuất chân thật, cô được mệnh danh là “Nữ hoàng cảnh nóng” thời bấy giờ và được coi là “cỗ máy kiếm tiền” của các băng đảng xã hội đen. Đạo diễn Vương Tinh – vị cứu tinh đã cứu vớt Thư Kỳ ra khỏi vũng bùn phim cấp 3 từng tiết lộ rằng, Thư Kỳ bị giới xã hội đen ép đóng phim cấp 3 trong nhiều năm nên không dám tính đến chuyện tương lai xa xôi.

Chính Vương Tinh sau đó đã phải ra mặt nói chuyện với một số băng nhóm xã hội đen để giải thoát cho Thư Kỳ và hướng cô sang con đường mới – con đường của nghệ thuật chính thống.

 Trở thành minh tinh của nghệ thuật chính thống nhưng không thoát khỏi vết nhơ cảnh nóng

Cuộc gặp gỡ may mắn giữa Thư Kỳ và đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh đã giúp cuộc đời Thư Kỳ bước sang trang mới tươi sáng hơn nhưng vẫn đong đầy nước mắt.

Nhìn thấy ở Thư Kỳ một tài năng tiềm ẩn, đạo diễn Vương Tinh đã giúp cô thoát khỏi sự giam cầm của xã hội đen để tạo cơ hội cho cô gái xinh đẹp, tài năng tỏa sáng ở môn nghệ thuật thứ 7 chính thống chứ không phải mãi quẩn quanh ở những thước phim thiếu vải, hở hang.

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 4.

Và chẳng bao lâu sau đó, một minh tinh điện ảnh Thư Kỳ nổi lên như một kỳ tích với ngoại hình nóng bỏng và diễn xuất xuất thần. Những bộ phim giúp ngôi sao phim 18+ năm nào bước lên bục vinh quang của sự nghiệp với những giải thưởng chuyên môn danh giá phải kể đến như Three Times, Người Vận Chuyển, Phi Thành Vật Nhiễu…

Tuy nhiên, những giải thưởng vinh quang, những bộ phim với doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng cũng chẳng đủ để gột rửa vết nhơ cảnh nóng của Thư Kỳ. Người ta vẫn miệt thị quá khứ đóng phim 18+ và coi Thư Kỳ chỉ là loại “rẻ tiền”. Người ta phủ nhận, đạp đổ mọi thành công mà cô đã phải nỗ lực để có được.

Quá khứ của hai năm đen tối đóng phim cấp 3 khiến những mối tình của Thư Kỳ cứ đến rồi đi. Từ chuyện tình đầy nước mắt với “Thiên Vương” Lê Minh, Quách Phú Thành đến tình yêu với Trương Chấn, Vương Lực Hoành, tất cả đều kết thúc trong tủi hổ.

Chính bản thân Thư Kỳ từng than thở rằng: “Trải qua nhiều năm tháng, chia tay nhiều cũng thành thói quen. Đến cuối cùng, sợ rằng, tôi không còn tin vào tình yêu nữa”.

Cái kết đẹp cho cô gái đẹp đầy bản lĩnh

Sau quá nhiều đổ vỡ, Thư Kỳ quyết định không quan tâm đến việc sẽ làm vợ ai mà ung dung, tự tại sống cuộc sống cho riêng mình. Tuy nhiên, ngay trong lúc buông xuôi nhất, tình yêu đích thực mang tên Phùng Đức Luân lại đến với cô một cách hết sức nhẹ nhàng, giản dị.

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 5.

Cả Phùng Đức Luân và Thư Kỳ đều là những người bạn ấm áp của nhau. Chuyện tình cảm của cả hai nhanh chóng bị báo giới Hồng Kông “đánh hơi” và theo sát từng ly từng tí. Phùng Đức Luân và Thư Kỳ gặp nhau lần đầu vào năm 1997 khi họ cùng tham gia bộ phim “Bishonen”. Giống như mọi lần, công chúng và truyền thông truyền tay nhau tin đồn cả hai hẹn hò khi họ xuất hiện ở nhiều nơi tại Hồng Kông.

4 năm sau, hai diễn viên tái hợp trên màn ảnh trong phim “Haunted Office”. Họ lại bị bắt gặp đi xem phim, cùng nhau đi ăn đồ Nhật và cùng xuất hiện trong một concert của Vương Lực Hoành. Tin đồn chỉ tạm chấm dứt khi Phùng Đức Luân hẹn hò với Mạc Văn Úy, còn Thư Kỳ hẹn hò với Vương Lực Hoành.

Cuối năm 2008, Phùng Đức Luân tuyên bố anh và bạn gái 7 năm Mạc Văn Úy chia tay. Trở về với cuộc sống độc thân, Phùng Đức Luân cũng thổ lộ mong muốn tìm một người bạn gái mới. Trong lúc người bạn thân “thất tình”, Thư Kỳ đành dẫn anh cùng đi ăn, giãi bày tâm sự. Đột nhiên, hai trái tim cô đơn bỗng “bắt được sóng” của nhau, bắt đầu một câu chuyện tình cảm mới, thân thiết hơn, ngọt ngào hơn. Cô nàng cũng bắt đầu trở thành người bạn thân thiết của gia đình họ Phùng, thường xuyên đến nhà chơi và được mẹ của Phùng Đức Luân vô cùng yêu mến.

Tình cảm của cả hai đi lên nhanh chóng. Một vài paparazzi còn săn được hình ảnh Thư Kỳ đến chơi tại căn hộ của Phùng Đức Luân. Cả hai vừa nói vừa cười, ăn uống rất vui vẻ. Phùng Đức Luân còn không ngại ngần vì bạn gái mà tận tâm nấu bữa tối.

Thế rồi, người ta bỗng thấy, trên mạng xã hội, Thư Kỳ cũng cởi mở hơn về việc chia sẻ hình ảnh có bóng dáng Phùng Đức Luân trong đó. Mỗi lần có hình ảnh mới nào xuất hiện, báo chí xứ Trung lại thêm một lần rộ lên tin đồn cả hai đang hẹn hò với nhau. Vậy nhưng, mỗi lần như vậy, họ chỉ “lắc đầu quầy quậy”, tuyên bố rằng cả hai là những người bạn tốt của nhau.

Năm 2014, báo chí Hồng Kông tiết lộ, một người bạn thân của cặp đôi cho biết Phùng Đức Luân đã và Thư Kỳ cùng “góp gạo thổi cơm chung” tại nơi ở của Thư Kỳ. Hai người hiện chung sống với nhau như một cặp vợ chồng. Khi Thư Kỳ không có ở Hồng Kông, Phùng Đức Luân luôn đứng ra lo liệu mọi việc trong nhà, chăm sóc cho các chú mèo của Thư Kỳ và lo liệu các loại tiền hàng tháng.

Bỗng dưng một ngày tháng 9/2016, cặp đôi thông báo đã kết hôn bằng những bức ảnh cưới bình dị. Váy cưới, ảnh cưới, cách trang điểm, kiểu tóc của Thư Kỳ, tất cả đều mộc mạc, giản dị như chính tình yêu của hai người vậy.

Đọc những lời trải lòng của Phùng Đức Luân, ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào: “Hôn lễ của chúng tôi đơn giản thế thôi. Lễ phục cũng tùy hứng. Quyết định rất bất ngờ. Không tiệc cưới gì cả. 

Diễn viên Thư Kỳ: Bình yên sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương - Ảnh 6.

Chúng tôi biết nhau 20 năm và hẹn hò đã được 4 năm. Tôi tự hào bên cô ấy. Chúng tôi quyết định sẽ bên nhau cả đời. Chúng tôi đã kết hôn”.

Vậy là cuối cùng, sau nhiều giày vò, sóng gió và tổn thương, Thư Kỳ đã tìm được bờ vai hạnh phúc cho riêng mình. Từ một cô gái bị coi là “rẻ tiền” khi đóng phim cấp 3, cô cũng vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á, là cái tên đảm bảo cho thành công của bất kỳ bộ phim nào. Chính Thư Kỳ đã làm lên điều thần kỳ và truyền cảm hứng vô tận cho những diễn viên có quá khứ, có xuất phát điểm thấp.

Chia sẻ