Diễn viên hài Minh Dự: Mong muốn thử sức ở những vai “không hài”

Hà Phương,
Chia sẻ

Không còn “đóng khung” trong hình tượng “giả gái”, Minh Dự khiến khán giả bất ngờ bởi những màn “hắc hoá” ấn tượng trong “Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”. Tính đến hiện tại, đây cũng là dự án “bầm dập”, “te tua” nhất của nam diễn viên trong sự nghiệp diễn xuất.

Màn “hắc hoá” điện ảnh đầu tiên

"Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái" mở ra câu chuyện về chuyến du lịch “định mệnh” tại một hòn đảo của nhóm bạn 6 người: Linh (Sam), Kim (Hoa hậu Tiểu Vy), Long (Trần Nghĩa), Tâm (Trần Phong), Hà (Phương Lan) và Cường (Minh Dự). Tuy nhiên, chuyến đi mừng sinh nhật Linh lại vô tình trở thành chuyến đi “tử thần” khi các thành viên lần lượt bị cuốn vào một kế hoạch tà ác: Luyện bùa Tử mẫu Thiên linh cái - hình thức cao nhất và tàn bạo nhất của truyền thuyết bùa ngải từng làm “rúng động” màn ảnh Việt.

Diễn viên hài Minh Dự: Mong muốn thử sức ở những vai “không hài” - Ảnh 1.

Dàn diễn viên “Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”.

Ngay khi poster nhân vật được công bố, hình ảnh của Minh Dự đã trở thành chủ đề bàn tán. Với vẻ ngoài hài hước trong mái tóc ngố, gương mặt đen đúa và trang phục “hoa lá” sặc sỡ, Minh Dự nhanh chóng trở thành tâm điểm “tấu hài” cho bộ phim. Tuy nhiên, khác với vỏ bọc tưởng chừng vô hại, thậm chí còn có phần “kém sắc”, nam diễn viên xuất thân từ hài kịch đã thành công che giấu sự “bẩn tính” và đầy mưu mô của mình.

Không còn “giả gái” với loạt mảng miếng duyên dáng, Minh Dự thể hiện rõ tính cách tiểu nhân, hám tiền khi thường xuyên thoá mạ, “móc mỉa” Long (Trần Nghĩa) chỉ vì không giàu có như những người còn lại. Thậm chí, sau khi Long bất ngờ trúng số độc đắc, Cường còn mưu toan dồn bạn mình vào ngõ cụt, ép phải chia tiền và không ngại truy đuổi, “tác động vật lý” lên bạn mình để cướp lại tờ vé số. Người xem cũng không khỏi bất ngờ bởi ánh mắt khi thì láo liên, lúc lại vô cùng sắc lạnh, u ám của nam diễn viên. Đặc biệt, phân đoạn Cường bị “nhập” và điên cuồng truy sát Long vì tờ vé số đến mức đánh mất nhận thức đã được Minh Dự thể hiện rất thuyết phục.

Song, bên cạnh màn “hắc hoá” ấn tượng này, Minh Dự vẫn giữ được sự cân bằng cần thiết, giúp không khí rùng rợn, u ám của bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là chút “nhân tính” bên trong Cường (nhân vật của Minh Dự) khi anh chàng liên tục khóc nấc trước cái chết của cô bạn thân là Hà (Phương Lan). Xuất thân là một diễn viên hài, những câu thoại hài hước hay vần về đăng đối vốn là một “đặc trưng” được Minh Dự tiết chế tối đa. Những mảng miếng duyên dáng được nam diễn viên thể hiện tinh tế, phù hợp với đặc trưng phim điện ảnh với mục đích chính: Che giấu đi sự độc ác, xảo trá bên trong con người.

Diễn viên hài Minh Dự: Mong muốn thử sức ở những vai “không hài” - Ảnh 2.

Minh Dự gây ấn tượng lớn trong vai phản diện điện ảnh đầu tiên

“Với Dự, đây là một nhân vật phản diện ngay từ đầu. Những mảng miếng Dự đưa vào đều rất ít, xuất hiện ‘lắt nhắt’ để mọi người không nhận ra rằng đây cũng là một người xấu. Vốn dĩ đạo diễn và nhà sản xuất không yêu cầu, nhưng vì Dự từng diễn sân khấu hay phim ảnh cũng khá nhiều nên tôi nghĩ rằng cần có một số mảng miếng để khán giả không nghĩ mình là phản diện”.

Chơi “hết ga, hết số”, mong muốn nhận vai “không hài”

Không dừng lại ở một bộ phim kinh dị - tâm linh, càng về sau, "Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái" càng “nhuốm” màu sắc phim sinh tồn, buộc tất cả diễn viên phải dấn thân vào rất nhiều phân cảnh nguy hiểm, kịch tính.

Diễn viên hài Minh Dự: Mong muốn thử sức ở những vai “không hài” - Ảnh 3.

Minh Dự “hắc hoá” ấn tượng trong phim điện ảnh “Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”

Trong bối cảnh rừng đêm âm u, tịch mịch, Cường (Minh Dự) như bị “ma xui quỷ khiến” phải truy sát Long (Trần Nghĩa) đến mức mất nhận thức, không còn quan tâm đến bất kì chướng ngại hay nguy hiểm nào. Đây cũng là một trong những phân cảnh gây chấn thương nặng nhất cho Minh Dự khi phải chạy liên tục, xuyên qua nhiều bụi gai trong tình trạng không được phép quan sát xung quanh.

“Trong một cảnh khác quay tại Phú Yên, vì quay vào lúc 8-9 giờ tối để chờ lốc nước qua đi nhưng nước vẫn còn dâng cao quá đầu gối nên Dự vô tình bước trúng một cái hố đá. Tôi đã la lên khá dữ dội, máu túa ra từ lòng bàn chân liên tục nhưng lúc đó chỉ sát trùng nhanh rồi quay tiếp. Liên tục quay cảnh ngoài trời và đặc biệt là ở dưới nước nhiều giờ liền như thế nên vết thương không thể khô lại, bắt đầu sưng mủ đến mức e-kip đòi đưa tôi đi bệnh viện. Mãi đến khi về Sài Gòn quay những cảnh khác thì vết thương mới lành sau hơn 10 ngày ở dưới biển” - Nam diễn viên kể về lần đầu thử sức điện ảnh khá “trầy trật” của mình.

Bên cạnh đó, để mang đến những thước phim đối kháng chân thật nhất trên màn ảnh rộng, Minh Dự đã “hứng trọn” một cú đạp thật mạnh vào mặt khi cùng bạn diễn (Trần Nghĩa) vật lộn trên đất để giành tấm vé số.

Nam diễn viên chia sẻ: “Trước đó, Nghĩa và Dự đều có học kỹ thuật: Khi Long (Trần Nghĩa) ‘tung cước’, tôi phải tự văng ra và đạo diễn sẽ quay chồng hình để thấy Cường bị đạp rất mạnh. Tuy nhiên, đạo diễn nói cảm giác không ‘thật’. Vì thế, tôi đã nói với Trần Nghĩa: Nghĩa ơi đạp thật đi!. Sau đó, Nghĩa đạp 2 cái rất mạnh vào mặt tôi, và dù đã có chuẩn bị trước, tôi cũng bật ra thật. Qua phân đoạn đó, đạo diễn cũng nói là đạp đã thiệt!”.

Diễn viên hài Minh Dự: Mong muốn thử sức ở những vai “không hài” - Ảnh 4.

Xuất phát điểm từ những chương trình hài kịch và sở hữu “gia tài” những vai diễn chỉ cần “thở” cũng khiến khán giả cười nghiêng ngả. Minh Dự gây bất ngờ khi chia sẻ mong muốn được thử những vai “không hài” sau khi tham gia “Đảo Độc Đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”. Nam diễn viên cho biết:“Ngay từ đầu khi nhận vai, Dự đã muốn sau vai này dẫu nó không xuất sắc trên phim, mình vẫn sẽ được mời một vai không hài. Vai bi kịch lại càng tốt, hoặc ‘vui nữa’ là vai… tưng tửng hay một vai khờ khạo cũng được”. Đối với nam diễn viên, áp lực duy nhất là anh sợ chưa khai thác nhân vật đủ sâu, “thổi" vào nhân vật đó một cách diễn đủ độc đáo và chưa khiến người xem tin mình cũng chính là nhân vật.

Năm 2022 vừa qua là một năm đầy “quả ngọt” đối với nam diễn viên sinh năm 1995. Không chỉ gây ấn tượng bởi lần đầu “hắc hoá” trên màn ảnh rộng, Minh Dự còn thành công ở lĩnh vực kịch nói. Nam diễn viên trẻ đã nhận được Huy chương Bạc Liên hoan Kịch nói Toàn quốc năm 2021 vào đầu năm nay. Bên cạnh đó, anh cũng đã xuất sắc đạt được Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2021 - Nam diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim Web Drama.

Với khả năng biến hoá gây bất ngờ, sự cầu tiến và tinh thần “chơi hết ga, hết số” trong bất kì “địa hạt” nào - từ sân khấu kịch, web-drama đến phim điện ảnh. Minh Dự được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “viên ngọc sáng” của thế hệ diễn viên trẻ tiếp theo.

Chia sẻ