Điểm lại những câu chuyện ấm lòng nhất 2020 để cảm thấy năm vừa qua cũng chưa chắc tồi tệ như bạn nghĩ

CHI CHI,
Chia sẻ

2020 chắc chắn là năm không tốt đẹp với nhiều người vì sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn còn đó rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng đáng trân trọng.

Người dân đàn hát, cổ vũ nhau khi phải giãn cách trong dịch bệnh

 - Ảnh 1.

Trong rất nhiều hình ảnh truyền cảm hứng của cuộc chiến Covid-19, đây chắc chắn là dấu ấn được ghi nhớ bởi nhiều người. Tháng 1, hình ảnh và clip của những người dân sống ở chung cư Vũ Hán - nơi được coi là khởi nguồn của Covid-19 cùng nhau đồng thanh hô "Cố lên!" đầy vang dội trở thành biểu tượng cho sự lạc quan. Các tháng sau đó, khi dịch bệnh lan rộng ra toàn cầu, nhiều nơi trên thế giới cũng diễn ra khung cảnh tương tự. Viral nhất là clip người dân Italy đàn hát vui vẻ để giải trí và cổ vũ lẫn nhau trong quãng thời gian tù túng đầy khó khăn.

Cậu bé mồ côi được hơn 5000 người xin nhận nuôi

 - Ảnh 2.

Tháng 7 năm 2020, một đoạn chương trình bản tin của kênh FOX59 News (Mỹ) đã được chia sẻ rộng rãi. Phóng viên đã đi hỏi ngẫu nhiên người qua đường: "Nếu có 3 điều ước, bạn sẽ ước gì?". Một trong số đó trả lời: "Em chỉ cần một điều ước, đó là có một gia đình. Đây là điều duy nhất em muốn." Cậu bé đó là Jordan (9 tuổi) - một đứa trẻ đã sống ở trại trẻ mồ côi từ bé. Ngay sau đó, hơn 5.000 đơn xin nhận nuôi từ khắp mọi miền nước Mỹ đã được gửi về trại trẻ mồ côi của Jordan. Hiện em đã tìm được gia đình phù hợp cho mình và được thành toàn ước nguyện duy nhất đó.

Bé trai 8 tuổi liều mạng chạy vào biển lửa cứu em gái

 - Ảnh 3.

Ngày 08/12/2020, tại bang Tennessee (Mỹ), ngôi nhà của vợ chồng Chris và Nicole Davidson bốc cháy dữ dội. Cặp đôi và 2 con trai Elijah (2 tuổi) và Eli (7 tuổi) đều thoát được ra ngoài, nhưng vẫn còn lại bé gái Erin (22 tháng tuổi) mắc kẹt. Anh cả Eli - vốn là con nuôi của gia đình đã không ngần ngại xông vào cửa sổ và thành công đưa em gái ra ngoài. Eli được khen ngợi hết lời vì sự dũng cảm. Cậu bé chia sẻ: "Cháu cũng rất sợ, nhưng cháu không muốn em gái chết". Cộng đồng mạng đã lập quỹ GoFundMe để gia đình xây dựng lại ngôi nhà.

Nữ y tá không hối hận vì lên tuyến đầu chống dịch dù phải cắt chân

 - Ảnh 4.

Khi dịch Covid-19 mới bùng phát tại Anh, cô y tá 26 tuổi Sette Buenaventura làm việc tại Bệnh viện Salford Royal ở Greater Manchester là một trong những nhân viên tuyến đầu. Như nhiều đồng nghiệp khác, Sette đã dành toàn bộ thời gian túc trực trong bệnh viện và phải cách ly. Cô bận rộn đến mức không để ý đến cơn đau ở chân đã kéo dài nhiều tháng. Đến khi không thể di chuyển bình thường được nữa, Sette đi kiểm tra mới biết trong chân mình có khối u. Khối u ác tính phát triển nhanh đến mức 2 tuần sau, cô phải cắt bỏ chân phải của mình. Điều đáng khâm phục là Sette cho biết dù gặp phải chuyện không may, cô vẫn hoàn toàn không hối hận vì đã lựa chọn dành thời gian lên tuyến đầu chống dịch.

Cậu bé bị bắt nạt vì ngoại hình trở thành hiện tượng mạng

 - Ảnh 5.

Tháng 2 năm nay, cậu bé người Úc Quaden Bayles trở nên nổi tiếng khi clip tâm sự rằng mình muốn chết trở nên viral. Quaden bị bạn bè bắt nạt thậm tệ vì ngoại hình biến dạng khác thường do căn bệnh achondroplasia (loạn sản sụn) hiếm gặp gây ra. Sau khi clip gây bão cộng đồng mạng, Quaden không chỉ trở thành biểu tượng chống bắt nạt học đường mà còn nhận được khoản tiền ủng hộ 700.000 USD. Rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Cardi B, diễn viên Hugh Jackman,... đã chia sẻ và lên tiếng ủng hộ em. Điều ấn tượng hơn nữa là gia đình Quaden đã đem hết số tiền ủng hộ đi làm từ thiện.

Ông bố chịu đau 30 tiếng để xăm vết bớt giống hệt con

 - Ảnh 6.

Derek Prue (8 tuổi) ở Canada vẫn luôn cảm thấy tự ti và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc vì trên người có vết bớt rất lớn. Cậu bé này còn không dám cởi áo mỗi khi đi bơi. Vì muốn động viên con, bố của Derek là anh Derek Prue Sr. đã chịu đau trong tổng cộng 30 tiếng đồng hồ để thực hiện hình xăm giống hệt trên người mình. Người đàn ông này đã đi xăm bí mật và tiết lộ một cách đầy bất ngờ cho con trai. Khi được mẹ hỏi bây giờ liệu có dám cởi áo khi đi bơi không, Derek nói "Bất cứ khi nào bố ở đó, con có thể cởi áo ra".

Cháu trai đi bộ 2.800 km để tới thăm bà nội

 - Ảnh 7.

Romeo Cox (10 tuổi) đã có cuộc hành trình đi thăm bà nội kéo dài đúng 3 tháng, từ ngày 20/6 đến ngày 21/9. Vì lệnh hạn chế đi lại trong dịch Covid-19, Romeo đã lựa chọn cuốc bộ 2.800 km đi từ Sicily (Italy) đến London (Anh) để được gặp bà. Đồng hành cùng với Romeo là bố của cậu. Trong suốt hành trình, 2 bố con đã chia sẻ hình ảnh và câu chuyện trên trang mạng xã hội cá nhân và nhận được nhiều sự quan tâm. Đồng thời, họ còn tổ chức quyên góp được hơn 12.000 bảng Anh và tặng lại cho tổ chức từ thiện dành cho người tị nạn.

Nguồn: Tổng hợp

Điểm lại những câu chuyện ấm lòng nhất 2020 để cảm thấy năm vừa qua cũng chưa chắc tồi tệ như bạn nghĩ - Ảnh 8.

 

Chia sẻ