Điểm lại những bộ phim làm nên tên tuổi Song Seung Hun và Kim Tae Hee

Libra (TH),
Chia sẻ

Chào đón hai ngôi sao hạng A xứ sở kim chi đến Việt Nam. Cùng chúng tôi điểm lại những bộ phim đình đám tạo nên tên tuổi của họ.

Kim Tae Hee và Song Seung Hun không chỉ là những diễn viên hàng đầu và tiếng tăm trong làng giải trí xứ Hàn mà còn lan rộng hơn ở những quốc gia khác trong Châu Á. Xuất hiện trong làng giải trí xứ Hàn ngay từ những ngày làn sóng phim Hàn mới "nhen nhóm bùng phát", cả Kim Tae Hee và Song Seung Hun đều đang giữ một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ. 
 
Trái Tim Mùa Thu
 
Đây là bộ phim truyền hình nhiều tập đầu tiên nằm trong chuỗi 4 bộ phim Tình Yêu Bốn Mùa của đài truyền hình KBS, Hàn Quốc và được công chiếu vào năm 2000. Và Trái Tim Mùa Thu cũng là một trong những bộ phim mang nền điện ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
 
Bộ phim là một câu chuyện tình yêu lãng mạn và đầy nước mắt. Hai anh em Yun Joon Suh (Choi Woo Hyuk) và Eun Suh (Moon Geun Young) vốn cùng nhau sống trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Thế nhưng, số phận dường như đang trêu ngươi khi trong một lần Eun Suh vì bị tai nạn giao thông và qua lần kiểm tra xét nghiệm máu đã phát hiện Eun Suh lại không phải là con ruột trong gia đình. Em gái thật sự của Yun Joon Suh  lại là Choi Shin Ae (Lee Ae Jung), cô bạn học cùng lớp của Eun Suh. Eun Suh buộc phải trở về sống với mẹ ruột của mình trong một hoàn cảnh nghèo khó. Trong khi đó, cả gia đình Yun Joon Suh cũng đã chuyển sang Mỹ sinh sống.
 
 
Sau nhiều năm rời xa quê hương, Yun Joon Suh (Song Seung Hun) trở về và gặp lại Eun Suh (Song Hye Kyo) và câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của họ bắt đầu. Cũng trong lúc này, Eun Suh đang nằm trong "tầm ngắm" của anh chàng công tử con nhà giàu Han Tae Suk (Won Bin) và cũng là bạn thân của Yun Joon Suh. Số phận nghiệt ngã dường như vẫn chưa dừng lại với Eun Suh đáng thương khi cô phát hiện mình mắc bệnh máu trắng. Chính vì thế Eun Suh đã quyết định sẽ rời xa Yun Joon Suh. Nhưng Yun Joon Suh đã không chấp nhận để Eun Suh rời xa mình như thế. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Eun Suh đã sống trong tình yêu và sự che chở của Yun Joon Suh.  Yun Joon Suh đã cõng Eun Suh trên vai, đi dạo trên bãi biển lúc bé hai người vẫn thường hay chơi đùa và Eun Suh đã trút những hơi thở cuối cùng của mình trên vai Yun Joon Suh.  
 
 
Những hình ảnh đầy cảm động trong bộ phim Trái tim mùa thu đã từng khiến rất nhiều khán giả Việt phải rơi lệ trước màn ảnh nhỏ. Và cũng kể từ sau vai diễn Yun Joon Suh trong Trái Tim Mùa Thu, tên tuổi của Song Seung Hun cũng đã bước sang một tầm cao mới và trở thành gương mặt sáng giá và đầy tài năng của làng điện ảnh Hàn Quốc.
 
Nấc Thang Lên Thiên Đường
 
Mặc dù trước đó, Kim Tae Hee đã tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình nhưng vẫn chưa thật sự tạo được ấn tượng tốt. Cho đến khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường, Kim Tae Hee mới thật sự được chú ý đến. Tuy xuất hiện trong Nấc Thang Lên Thiên Đường chỉ với vai phụ phản diện, nhưng Kim Tae Hee với diễn xuất tuyệt vời của mình đã hoàn toàn ghi điểm trong lòng công chúng.
 
 
Nấc Thang Lên Thiên Đường cũng là một bộ phim về một câu chuyện tình buồn đầy nước mắt. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, Jeong Seo (Choi Ji Woo) và Song Ju (Kwon Sang Woo) đã luôn bên nhau. vì thế, tình cảm của họ ngày một lớn dần theo năm tháng. Biến cố chỉ bắt đầu ập đến khi bố Jeong Seo quyết định tái hôn và Jeong Seo phải sống với 2 người con riêng của mẹ kế là Tae Hwa (Shin Hyun Joon) và Yuri (Kim Tae Hee). Người mẹ kế độc ác đã bày mưu để con gái bà ta cướp hết của Jeong Seo mọi thứ, kể cả Song Ju.
 
Yuri vì lòng ganh tị của mình đã đâm xe vào Jeong Seo khiến Jeong Seo mất trí nhớ và kéo theo sau đó là một chuỗi những câu chuyện mà Yuri cùng mẹ của mình đã dựng lên để muốn Song Ju phải tin là Jeong Seo đã chết. Trải qua bao sóng gió và khó khăn Song Ju mới có thể gặp lại được Seong Seo nhưng cuộc sống của cô chỉ có thể được tính bằng từng ngày...
 
Phía Đông Vườn Địa Đàng
 
Sau khi kết thúc 2 năm trong quân ngũ, Song Seung Hun quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất và anh quyết định chọn bộ phim Phía Đông Vườn Địa Đàng để đánh dấu cho sự trở lại của mình.
 
Để vào vai diễn này, Song Seung Hun đã thay đổi hoàn toàn những hình ảnh trước đây của mình. Từ hình ảnh một chàng hoàng tử lãng mạng chuyển sang một hình tượng hoàn toàn mới mẽ. Với vai diễn Lee Dong Chul cá tính, phong trần lại thông minh và có nội tâm phức tạp, Song Seung Hun đã hoàn toàn chinh phục những khán giả yêu thích phim truyền hình.
 
 
Những năm đầu thập niên 60, Lee Ki Chul (Lee Jong Won) là người lãnh đạo phong trào học sinh đấu tranh. Anh trai của người yêu Ki Chul đã hi sinh tính mạng để bảo vệ anh. Mang mặc cảm tội lỗi, Ki Chul đã tới làm công nhân tại một mỏ than ở Kang Won. Tại đây, anh gặp Shin Tae Hwan (Yoo Dong Geun) - chủ mỏ than và là một người vì tiền bất chấp thủ đoạn. Lee Ki Chul đã tổ chức công đoàn để ngăn chặn những hành vi phạm pháp của Tae Hwan. Tae Hwan đã cố ý tạo ra một vụ nổ, hại chết Ki Chul. Lee Dong Chul (Song Seung Hun) - con trai lớn của Ki Chul đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh đó và thề sẽ giết Shin Tae Hwan để báo thù cho cha...

Chuyện Tình Harvard
 
Với thành công của bộ phim Chuyện Tình Harvard, tên tuổi của Kim Tae Hee đã bước sang một tầm cao mới. Trở thành diễn viên hạng A trong làng giải trí xứ Hàn, tên tuổi của Kim Tae Hee không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trong Châu Á.
 
Kim Hyun Woo (Kim Rae Won) là sinh viên mới nhập học trường Harvard, mang trong lòng nhiều hoài bão. Thế nhưng những cú va chạm đầu tiên về cách nhận thức và cả cách giao tiếp với mọi người xung quanh khiến Hyun Woo cảm thấy, Harvard như một... chiến trường. Lee Soo In (Kim Tae Hee) sau khi theo cha sang Mỹ định cư đã trải qua một tuổi thơ vất vả mới có thể tự nuôi sống bản thân. Là một cô gái thông minh, trong sáng, tính cách hiền dịu, Soo In mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Không quan tâm đến những gì thuộc về quyền và lợi, với Soo In, cuộc sống chỉ cần có tình yêu là đủ.
 

Đón nhận tình yêu từ Huyn Woo, Soo In muốn vẽ lên một bức tranh ngập tràn hạnh phúc, nhưng bảng màu còn pha dở, Soo In không có may mắn hoàn thiện bức tranh của cuộc đời mình.....
 
My Princess
 
Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa 2 gương mặt sáng giá của điện ảnh xứ Hàn là Kim Tae Hee và Song Seung Hun. Và những thành công ngoài sức tưởng tượng từ bộ phim đã khiến cặp đôi Song Seung hun và Kim Tae Hee trở thành cặp đôi ăn khách nhất hiện nay.
 
Bộ phim hài lãng mạn My Princess xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa một nhà ngoại giao đẹp trai, con nhà giàu Hae Young (Song Seung Hun) với một sinh viên đại học bình thường tên là Lee Sul (Kim Tae Hee). Nhưng rồi bỗng nhiên cô thấy cuộc sống của mình thình lình thay đổi khi cô phát hiện ra mình thực sự là một công chúa.
 
 
Cuộc sống của một cô gái bình thường bỗng chốc thay đổi hoàn toàn và kéo thêm nhiều rắc rối khác. Lee Sul phải học rất nhiều thứ để trở thành một công chúa hoàn hảo trong mắt người dân và Hae Young đã được chỉ định là người sẽ huấn luyện Lee Sul. Trong khoảng thời gian gần gũi và có nhiều thời gian bên cạnh nhau, tình cảm giữa họ đã nảy sinh nhưng chuyện tình của họ cũng gặp nhiều trở ngại như bao đôi bạn trẻ khác.

Chiều hôm nay (6/1), cặp đôi Song Seung Hun và Kim Tae Hee sẽ có mặt tại Việt Nam để làm công tác tuyên truyền cho bộ phim My Princess (Công Chúa Của Tôi).

Được biết, trong chuyến viếng thăm lần này, Song Seung Hun và Kim Tae Hee sẽ có cuộc giao lưu, ký tặng người hâm mộ tại tầng trệt tòa nhà Keang nam Hà Nội từ 15h30 đến 16h30 ngày 7/1. Trong buổi gặp gỡ này, 30 khán giả may mắn sẽ có cơ hội chụp hình chung với cặp đôi Song Seung Hun và Kim Tae Hee. Theo thông tin từ BTC, cả hai diễn viên đều mang theo 5 món quà đặc biệt để dành tặng fan Việt và những hình ảnh có chữ ký của hai diễn viên cũng sẽ được gửi đến cho người hâm mộ trong buổi giao lưu.

Chia sẻ