Diễm Hương sẽ làm nên lịch sử cho sắc đẹp Việt Nam?

,
Chia sẻ

Diễm Hương vừa giành được một điểm cộng với phần thi Áo tắm. Liệu đêm chung kết, Diễm Hương có cơ hội chạm tạy vào vương miện Hoa hậu Trái đất 2010?

Trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, người đẹp Việt Nam ngậm ngùi ra về với sự tiếc nuối. Mai Phương Thúy, Nguyễn Thị Huyền và Hương Giang những nhan sắc mặn mà của nước nhà nhưng vẫn chưa có cơ hội chạm tay vào vương miện.

Diễm Hương, một nhan sắc mới, cô không nổi trội hơn 3 đàn chị kể trên. Liệu cô ấy có làm nên lịch sử, thay đổi vị thứ và ghi dấu nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới?

 
Diễm Hương luôn tự tin sải bước trong các cuộc trình diễn

Lợi thế

Hoa hậu Trái đất 2010 được tổ chức tại Việt Nam. Diễm Hương không phải khăn gói quả mướp đến một miền đất khác, không chịu sự thay đổi thời tiết và đơn thương độc mã chinh chiến. Bên cạnh cô có một lực lượng sẵn sàng hỗ trợ tích cực để mỗi lần xuất hiện Hương đều để lại ấn tượng đẹp. Nụ cười tươi tắn, tính cách trẻ trung và phong cách hòa đồng tạo nên phong cách gần gũi và thu hút ở Diễm Hương.

Thần thái là một điều cực kỳ quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn. Một nhan sắc mặn mà đến mấy mà không có thần thái thì cũng không để lại dấu ấn. Sự thoải mái và tự tin đã mang đến “cái thần” cho Diễm Hương. Về hình thể thì Diễm Hương không có gì vượt trội với các thí sinh nước bạn, nhưng về nét biểu cảm khuôn mặt thì Diễm Hương luôn nhỉnh hơn.

Diễm Hương luôn nở nụ cười rất tươi và tự tin trong giao tiếp
Mặt bằng nhan sắc của Hoa hậu Trái đất 2010 cũng không cao lắm. Chưa thấy khuôn mặt nào nổi bật trong 90 nhan sắc. Ngay cả đến Venezuela, cường quốc về sắc đẹp cũng cử một đại diện có nhan sắc khá mờ nhạt. Chưa kể đến các ứng viên ở các quốc gia Jamaica, Mongolia, Singapore, các nước nam phi… so với Diễm Hương thì còn xa một bậc.
 
Diễm Hương luôn chăm chút cho mỗi lần xuất hiện của mình

Diễm Hương là người đẹp may mắn

May mắn lớn nhất của cô gái này là không bị dư luận tạo áp lực. Nếu trước đây, mỗi lần nhan sắc Việt lên đường đi thi thì có bao ý kiến, bao tham vọng của công chúng được gửi theo. Hoàng Yến là một ví dụ về áp lực của công chúng, điều này khiến cho tâm lý của cô bất ổn và dẫn đến việc thiếu hiệu quả trong các phần thi.

Rồi chuyện lùm xùm quanh việc lựa chọn ứng viên. Chọn người này, bỏ người kia, ngay người được chọn đi thi cũng bị áp lực bởi những ý kiến của người trong cuộc.

Diễm Hương tự tin đến với cuộc thi, công chúng luôn theo dõi từng chặng đường của cô gái này, luôn động viên cổ vũ để cô thể hiện tốt mọi phần thi. Đây có thể coi là may mắn lớn nhất của Diễm Hương.

Trượt mất hai cuộc thi

Diễm Hương đánh mất hai điểm cộng trong phần thi tài năng và phần thi trang phục truyền thống. So với các thí sinh trước thì Diễm Hương vẫn không thoát khỏi lời nguyền hạn chế về tài năng. Nhưng Diễm Hương can đảm hơn, dám thể hiện mình. Một số người đẹp đã từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế đều bỏ qua phần thi này, lý do thì nhiều vô kể nhưng tịu chung lại là “đến trễ”, “bỏ lỡ”, “rất tiếc vì không tham gia được phần thi tài năng”.

Chìa khóa vàng

Tin mới nhất là Diễm Hương giành được danh hiệu Miss Áo tắm . Đây là một tín hiệu vui và là chiếc chìa khóa vàng giúp cô nhanh chóng đến với top 20, top 10, top 5 và rồi là một trong ba người đẹp nhất của Hoa hậu Trái đất năm nay cũng không chừng. Nếu đêm trung kết, Diễm Hương thể hiện tốt các phần thi của mình thì việc làm nên “lịch sử” cũng không phải xa xôi gì.
 
Diễm Hương tỏa sáng với danh hiệu Miss Áo Tắm.
 
Thời gian đến đêm chung kết không còn xa. Hy vọng Diễm Hương sẽ có sức khỏe tốt, luôn tỉnh táo để vững bước thể hiện mình. Trong cuộc sống nhiều khi vẫn phải chông chờ vào sự may rủi. Biết đâu, vận may lại đến với Diễm Hương vào đúng đêm chung kết Hoa Hậu trái đất 2010?
 
Duy Khánh
Chia sẻ