Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: Nơi thiên đường, nơi không tưởng

Đặng Nghiêm,
Chia sẻ

Không ít người ngạc nhiên về những nơi nghỉ dưỡng trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia này.

Không chỉ có một số địa điểm sang chảnh đúng điệu, các cặp đôi Hoàng Gia còn chọn những điểm đến "cây nhà lá vườn" nữa.

1. Nữ hoàng Elizabeth và Vua George VI - Hạt Surrey, Anh Quốc

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 1.

Bởi áp lực quá lớn khi trở thành người của Hoàng Gia, thế nên trước khi thành hôn, Elizabeth đã từ chối George tới 2 lần. May mắn thay, trước sự chân thành, kiên trì của George mà cuối cùng Elizabeth cũng đã trở thành phu nhân của ông vào năm 1923.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 2.

Sau đám cưới, cả hai chỉ tận hưởng những ngày trăng mật hạnh phúc tại nhà lớn Polesden Laden, Surrey (một hạt thuộc Đông Nam nước Anh) thay vì "vung tiền" đi du lịch.

2. Công chúa Margaret và chàng bá tước xứ Snowdon - lênh đênh trên thuyền khám phá vùng đất mới

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 3.

Vào tháng 5/1960, công chúa Margaret và Anthony Armstrong-Jones (tên thật của bá tước Snowdon) đã thành hôn tại tu viện Westminster.

Thậm chí, họ còn trở thành cặp đôi Hoàng gia được truyền hình trực tiếp qua vô tuyến với hơn 20 triệu lượt theo dõi.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 4.

Khám phá Trinidad và Antigua là mục tiêu được thực hiện trong tuần trăng mật của công chúa Margaret cùng chồng.

Khác với việc nghỉ dưỡng ở các địa điểm lừng lẫy sau đám cưới, cả hai đã dành thời gian trên du thuyền để khám phá các địa danh mới như ở Trinidad và Antigua thuộc vùng Caribe.

3. Công chúa Caroline và Philippe Junot - "du hí" Tahiti

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 5.

Vào năm 1978, công chúa Monaco - Caroline đã thành hôn với một chủ ngân hàng có tiếng tại Monaco - Philippe Junot.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 6.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 7.

Còn tuần trăng mật của họ diễn ra ở đâu nhỉ? Họ chỉ đơn giản thư giãn tại vùng đảo đơn sơ Tahiti, đảo lớn nhất của Polynésie thuộc Pháp.

4. Hoàng tử Peter và Autumn Kelly – Nam Phi

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 8.

Sau khi đám cưới diễn ra vào tháng 5/2008 tại nhà nguyện George thuộc lâu đài Windsor, cháu đầu của Nữ hoàng Elizabeth - Peter Phillips và vợ đi tuần trăng mật ở vùng Nam Phi.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 9.

Tuy nhiên, chưa hưởng trọn vẹn hạnh phúc, họ đã phải "nổi đóa" khi bị các tay săn ảnh cứ quấy rầy trong suốt chuyến đi của họ.

5. Hoàng tử William và Công nương Kate - đảo Seychelles

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 10.

Kate và William là minh chứng hùng hồn cho tình yêu học đường khi còn học tại St. Andrew và hạnh phúc cho đến nay.

Địa điểm nghỉ trăng mật của các cặp đôi Hoàng gia xưa: nơi thiên đường, nơi không tưởng - Ảnh 11.

Sau đám cưới linh đình được tổ chức vào năm 2011, cả hai đã tận hưởng những phúc giây riêng tư nhất tại đảo quốc thuộc Ấn Độ Dương mà ít ai biết đến, Seychelles.

Tuy có thể không có những tiện nghi tốt nhất, nhưng vẻ đẹp hoang dã của đảo quốc này chắc chắn là lựa chọn xứng đáng của họ.

Theo Cosmopolitan

Chia sẻ