Đi ra ngoài chỉ 10 phút, người mẹ trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của con trai cả và con gái nhỏ

Imacho,
Chia sẻ

Vụ việc này đang gây xôn xao dư luận nước Mỹ vì hung thủ là một đứa trẻ mới 9 tuổi.

Theo news.com.au đưa tin, mới đây, một cậu bé 9 tuổi bị buộc tội cố ý giết người. Nạn nhân là em gái của nghi phạm, năm nay chỉ mới 5 tuổi, đã bị anh trai đâm nhiều nhát vào người trong lúc người mẹ ra ngoài kiểm tra hộp thư.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/1 vừa qua tại một ngôi nhà ở thành phố Ocala, Florida, Mỹ. Người mẹ đã để 2 con mình ở nhà với nhau suốt 10 phút. Trong thời gian đó, người mẹ ra ngoài để đi lấy thư và mua một số bánh kẹo cho những đứa trẻ của mình. Trở vào trong nhà, cô nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng là cậu con trai 9 tuổi cầm con dao lớn và liên tục đâm vào lưng em gái nhỏ. Lúc đó, miệng của kẻ thủ ác nhí liên tục hét lên: "Chết đi. Chết đi".

Đi ra ngoài chỉ 10 phút, người mẹ trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng do của con trai cả và con gái nhỏ - Ảnh 1.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân 5 tuổi vẫn giữ được ý thức trên đường được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Đứa trẻ được điều trị kịp thời và hiện tại sức khỏe đã ổn định trở lại.

Cảnh sát cho hay, người mẹ sau khi nhìn thấy cảnh tượng máu me đã lập tức chạy đến để giật lấy hung khí từ tay con trai. Tiếp đến, cô kiểm tra tình hình đứa trẻ còn lại và gọi cấp cứu. Lợi dụng mẹ đang nói chuyện với cơ quan chức năng, bé trai bỏ trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt tại một khu bảo trì gần nhà.

Đi ra ngoài chỉ 10 phút, người mẹ trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng do của con trai cả và con gái nhỏ - Ảnh 2.

Đi ra ngoài chỉ 10 phút, người mẹ trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng do của con trai cả và con gái nhỏ - Ảnh 3.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án.

Tại đồn cảnh sát, bé trai đã khai nhận rằng động cơ gây án là do cậu bé "muốn được ra ngoài chơi". Suy nghĩ đó đã thúc giục hung thủ lên kế hoạch giết em gái 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra.

Theo nhận định của cảnh sát Ocala, đây là một vụ án đau lòng. Cảnh sát hy vọng nạn nhân sẽ mau chóng bình phục và hung thủ sẽ bị trừng phạt thích đáng nhưng dù cho bé trai có phải ngồi tù hay không thì mục tiêu chính của cơ quan chức năng vẫn là giúp những đứa trẻ có thể trở lại cuộc sống bình thường và hòa nhập với cộng đồng.

Ngày 28/1 vừa qua, phiên xét xử đầu tiên đã diễn ra và bé trai bị buộc tội cố ý giết người cấp độ 1. Tại đây, thẩm phán yêu cầu hung thủ được đến gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra sức khỏe tinh thần trước khi nhốt hắn vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5/2 sắp tới.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ