Đi làm về, ông bố chết lặng khi nhìn thấy cả 3 cô con gái đều bị giết, càng bàng hoàng khi biết danh tính kẻ ra tay tàn nhẫn

P.H,
Chia sẻ

Vụ việc gây chấn động dư luận, Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson gọi cái chết của 3 đứa trẻ là "thảm kịch gây ám ảnh".

Theo Mirror, thảm kịch đau lòng diễn ra hôm thứ Năm (9/9) tuần trước tại một ngôi nhà ở thành phố South Island, New Zealand khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Được biết, 10h tối hôm đó, trở về nhà sau khi hết ca làm việc, bác sĩ phẫu thuật Graham Dickason chết lặng khi nhìn thấy thi thể của 3 cô con gái. 

Nạn nhân gồm hai bé gái sinh đôi Maya và Karla, 2 tuổi, và chị gái Liane, 6 tuổi. Theo các trang tin địa phương, gia đình 5 người của họ mới chuyển tới đây từ Nam Phi được 1 tuần để tiện cho công tác của hai vợ chồng tại một bệnh viện ở Quận Timaru.

Đi làm về, ông bố chết lặng khi nhìn thấy cả 3 cô con gái đều bị giết, càng bàng hoàng khi biết danh tính kẻ ra tay tàn nhẫn - Ảnh 1.

3 nạn nhân nhỏ tuổi đã mất mạng dưới tay mẹ mình

Gây sốc hơn cả chính là danh tính thủ phạm đã ra tay tàn nhẫn với 3 bé gái. Hiện cảnh sát cáo buộc vợ của Graham Dickason, bác sĩ Lauren Dickason, 40 tuổi chính là người đã thảm sát 3 cô con gái của mình. Những người hàng xóm kể rằng nghe thấy tiếng rên rỉ, khóc lóc của người phụ nữ, sau đó vài chục phút là tiếng la hét thất thanh của ông chồng khi người này trở về nhà và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. 

"Chúng tôi đã nhìn thấy qua hàng rào có ai đó đi lang thang sau nhà và khóc lóc". Một người hàng xóm khác, Karen Cowper, nói rằng đã nghe thấy một người đàn ông kêu lên "Chuyện này thật sự đang diễn ra ư?" lúc 10 giờ tối.

Đi làm về, ông bố chết lặng khi nhìn thấy cả 3 cô con gái đều bị giết, càng bàng hoàng khi biết danh tính kẻ ra tay tàn nhẫn - Ảnh 2.

Vợ chồng Dickason đều là bác sĩ, đến từ Nam Phi nhưng vừa chuyển đến sống tại New Zealand

Nghi phạm sau đó đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Các nhà chức trách cho biết bà này đã được điều trị trong bệnh viện và bị buộc tội giết ba đứa con của mình vào ngày hôm sau. Hôm thứ Sáu, tình trạng của Lauren Dickason được cho là đã ổn định. Hiện người nhà đều rất sốc và đau lòng vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nguyên nhân của vụ thảm sát đến nay vẫn là điều bí ẩn chưa được tiết lộ. 

Theo hồ sơ của địa phương, trước đây bà Dickason từng làm việc với tư cách là bác sĩ đa khoa ở Pretoria, Nam Phi. Trong những tháng gần đây, trên mạng xã hội, bà vẫn chia sẻ hình ảnh rạng rỡ của mình ôm hôn chồng và các con. 

Đi làm về, ông bố chết lặng khi nhìn thấy cả 3 cô con gái đều bị giết, càng bàng hoàng khi biết danh tính kẻ ra tay tàn nhẫn - Ảnh 3.

Được hay, nghi phạm sẽ ra hầu toà tại Tòa án Quận Timaru vào thứ Bảy. Chỉ huy khu vực của Sở cảnh sát Timaru, Thanh tra Dave Gaskin chia sẻ trên truyền thông rằng đây là "một vụ việc vô cùng đáng buồn đối với người dân Timaru". Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson cho hay cái chết của ba đứa trẻ là "thảm kịch gây ám ảnh". 

Nguồn: Mirror

Chia sẻ