Vợ chồng 77 tuổi đưa cháu ngoại về Bạc Liêu lạc đường xuống Cà Mau

Hữu Việt Tâm,
Chia sẻ

Vợ chồng người đàn ông 77 tuổi đưa cháu ngoại về Bạc Liêu tránh dịch nhưng đi lạc đường xuống Cà Mau đã được hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm để về lại quê.

Đó là trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Văn So, 77 tuổi. Vào ngày 3/10 vừa qua, vợ chồng ông đưa cháu ngoại từ Tp.Hồ Chí Minh về quê ở tỉnh Bạc Liêu nhưng do không biết đường, ông nhìn biển số những xe của tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu chạy theo.

Về đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 Quản lộ Phụng Hiệp của tỉnh Cà Mau, ông vào khai báo y tế và được đưa về Trường THCS Lương Thế Vinh thuộc phường 8, Tp.Cà Mau cách ly.

Sau đó, gia đình ông So mới biết, cách ly xong ở Cà Mau về Bạc Liêu ông vẫn có thể bị cách ly nữa nên đã xin về. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình ông So, UBND phường 8 quyên góp được 3,5 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm như: Gạo, sữa, mì tôm,... hỗ trợ gia đình ông trở về.

Qua tìm hiểu, gia đình không có đất sản xuất nên vợ chồng ông So lên Tp.Hồ Chí Minh thuê nhà ở cùng người con gái, đi làm công nhân kiếm sống. Người con chẳng may bị nhiễm Covid-19 đã mất. Dịch bệnh mấy tháng qua càng khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.

Nhận được sự giúp đỡ kịp thời, ông Nguyễn Văn So cảm kích nói: “Tôi rất mang ơn các anh em trong khu cách ly, các nhà hảo tâm và cơ quan chức năng địa phương. Thật sự là mang ơn rất nhiều, không thể nào nói hết bằng lời được. Hoàn cảnh khắc nghiệt quá mà được giúp đỡ, cảm ơn nhiều lắm…”.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường 8, Tp.Cà Mau cho biết, không chỉ riêng gia đình ông So mà toàn bộ 189 người dân về quê do UBND phường 8 đang quản lý đợt này cũng được hỗ trợ miễn phí tiền ăn trong thời gian cách ly.

Chia sẻ