Đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi bẽn lẽn "lần đầu làm chuyện ấy" ngay trong bệnh viện chỉ vì lý do không thể éo le hơn

Lynk,
Chia sẻ

Mặc dù rất xấu hổ nhưng vì bắt buộc phải lấy được tinh dịch đi xét nghiệm nên A.N đành phải "hợp tác" với chồng tương lai để... động phòng ngay trong bệnh viện (!)

Thời buổi này hiếm có cặp đôi nào giữ gìn cùng nhau để đến đêm tân hôn mới "làm chuyện ấy", song, giữ cho chặt rồi đến lúc phải "động phòng" lần đầu tiên ở bệnh viện chứ không phải ở nhà như vợ chồng cô nàng A.N dưới đây thì quả là tiếc đứt ruột.

Đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi bẽn lẽn lần đầu làm chuyện ấy ngay trong bệnh viện chỉ vì lý do không thể éo le hơn - Ảnh 1.

Mẩu chuyện hài hước có 1-0-2 khiến các mẹ cười đau ruột.

Có lẽ chồng sắp cưới của A.N đã vô cùng bối rối khi nhận ra không thể lấy mẫu tinh dịch xét nghiệm một mình. Đã cố gắng "để dành" đến ngày cưới cho long trọng ý nghĩa, nhưng rốt cục cục đôi bạn trẻ đã mất toi lần đầu tiên ở một nơi không ai nghĩ đến, đó là bệnh viện!

Nghe cô gái trẻ thuật lại vô cùng ngắn gọn trải nghiệm bi hài của mình, hội chị em chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Chồng tương lai của bạn khỏe nhờ, loay hoay cả tiếng đồng hồ mà không ra được".

"Chuyện thật như đùa ấy nhỉ".

"Hiểm hóc quá, thế bệnh viện cho 2 người xử ở phòng nào vậy, có ngại không?".

Đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi bẽn lẽn lần đầu làm chuyện ấy ngay trong bệnh viện chỉ vì lý do không thể éo le hơn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Vợ chồng mình cũng từng khám tiền hôn nhân rồi, may quá không gặp sự cố nhớ đời như này".

"Cho em xin địa chỉ đi khám với, em cũng sắp cưới, nghe các mẹ nói chuyện lại thấy lo lo".

Một số người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng câu chuyện dở khóc dở cười này là do A.N bịa ra. Tuy nhiên, nhiều mẹ bỉm sữa từng trải cũng chia sẻ rằng sự cố như trên là hoàn toàn có thể xảy ra, riêng nơi khám tiền hôn nhân cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ phục vụ cho "công tác" của các đôi vợ chồng sắp cưới. Dù nữ chính có rảnh rỗi "chém gió" thì chị em cũng được phen cười vui sảng khoái rồi, phải không nào.

Chia sẻ