Đi họp lớp về, chồng chửi tôi giống "gái đứng đường" vì tôi quá "bốc lửa" trước bạn gái cũ của anh

Xương Rồng,
Chia sẻ

Chắc chắn chồng tôi vẫn còn tơ tưởng đến người cũ nên mới như vậy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Anh Xương Rồng ạ.

Tôi không biết nên kể câu chuyện của mình như thế nào. Vợ chồng tôi sống với nhau cũng đã 4 năm nay. Thế nhưng chồng tôi chưa bao giờ toàn tâm toàn ý lo cho vợ. Bao năm nay tôi vẫn nín nhịn vì giữa chúng tôi còn có con. Tôi cũng rất yêu chồng. Cho tới giờ phút này, tôi mới cảm thấy chua xót cho số phận mình.

Trước khi kết hôn, tôi vẫn biết chồng mình đã có một mối tình với cô bạn thời đại học. Họ yêu nhau say đắm. Không hiểu sau đó xảy ra chuyện gì khiến họ chia tay. Nhưng những kỷ vật của 2 người, chồng tôi vẫn giữ lại không thiếu thứ gì.

Tôi biết, trong 4 năm qua, chồng tôi chưa bao giờ quên được người yêu cũ. Con không may xé bức ảnh chụp chung của chồng tôi với cô ta mà chồng tôi lôi ra đánh. Đó chỉ là một đứa trẻ lên 3, chồng tôi làm vậy chẳng phải là quá đáng hay sao?

Năm nào chồng tôi cũng đi họp lớp bạn đại học. Có lẽ mục đích là gặp được người yêu cũ. Tiếc rằng cô ta đã lấy chồng và qua nước ngoài sinh sống. Thành ra mấy năm trước, năm nào cũng vắng mặt người yêu cũ của chồng tôi.

Đi họp lớp về, chồng chửi tôi giống gái đứng đường vì tôi quá bốc lửa trước bạn gái cũ của anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi vẫn đinh ninh năm nay cũng vậy, cho đến hôm họp lớp, bạn của chồng tôi mới buột miệng nói rằng người yêu cũ của chồng tôi đã ly hôn và về nước. Biết cô ta đang gặp chồng mình, tôi không giữ nổi bình tĩnh nên đã ăn diện đẹp để đến buổi họp lớp.

Cô ta trong mắt tôi cũng bình thường, nhan sắc chẳng có gì nổi bật. Hơn nữa gương mặt lại có vẻ quê mùa, giả tạo. Còn tôi hôm ấy, đi giày cao gót, mặc váy body làm ai cũng trầm trồ. Vậy mà chồng tôi lại nóng mặt và giận vợ anh Xương Rồng ạ.

Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm với chồng để chọc tức người đàn bà kia. Nhưng khi trở về, chồng tôi chửi vợ và nói những hành động lả lướt của tôi chẳng khác nào "gái đứng đường". Tôi không ngờ vì một người phụ nữ mà chồng tôi lại xúc phạm vợ mình như thế. Mấy ngày nay chồng tôi vẫn giận dỗi, tôi nghĩ đáng lẽ anh phải xin lỗi tôi mới đúng chứ? Tôi sai ở điểm nào sao?

Đi họp lớp về, chồng chửi tôi giống gái đứng đường vì tôi quá bốc lửa trước bạn gái cũ của anh - Ảnh 3.

Chào bạn.

Khi nghe bạn kể, Xương Rồng cũng đã hiểu được mấu chốt câu chuyện và hoàn cảnh bạn gặp phải. Hãy để Xương Rồng phân tích một chút, bạn sẽ nhận ra mình đúng hay sai nhé!

Bạn biết đấy, ai trong chúng ta cũng có những thứ rất riêng tư và cần được tôn trọng. Đối với chồng bạn, đó là kỷ vật với người yêu cũ. Xương Rồng tin rằng, nếu thật sự giữa 2 người họ có vấn đề, chồng bạn sẽ không để bạn biết đến sự tồn tại cũng những kỷ vật kia.

Khi gặp nhau ở buổi họp mặt bạn đại học, bạn có thể đã làm chồng mình khó xử. Nếu chồng bạn là người không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài, chắc chắn anh ta không muốn thân mật ở chốn đông người. Đây cũng là điều dễ hiểu. Sống bên nhau mấy năm, có lẽ bạn cũng biết chồng mình là người như thế nào.

Câu nói của chồng bạn trong lúc nóng giận đã làm bạn cảm thấy xúc phạm. Tuy nhiên, bạn cũng nên rộng lòng bỏ qua cho chồng. Khi cả 2 đã hoàn toàn hoá giải mọi vấn đề, bạn hãy nhẹ nhàng phân tích mức độ nặng nhẹ trong câu nói đó.

Trong gia đình, việc mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nếu cả bạn và chồng cùng cứng nhắc, nhất định sẽ gây ra hậu quả không tốt. Với vấn đề chung thuỷ, bạn cũng không nên nghi ngờ, áp đặt chồng mình. "Lạt mềm buộc chặt", khi bạn đủ tình yêu và tin tưởng, bạn sẽ không còn lo chồng mình ngoại tình nữa.

Xương Rồng.

Chia sẻ